11:10, 26/10/2012

Nói với con về tình yêu

Mấy hôm nay mẹ thấy con gái lạ lắm. Con vui buồn bất chợt, thỉnh thoảng lại có vẻ tư lự, mơ mộng. Mẹ để ý thấy nhiều khi đọc tin nhắn, gương mặt con chợt ửng hồng. Mẹ biết, con gái mẹ đang yêu. Con đã 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, chập chững bước vào tình yêu...

 

Mấy hôm nay mẹ thấy con gái lạ lắm. Con vui buồn bất chợt, thỉnh thoảng lại có vẻ tư lự, mơ mộng. Mẹ để ý thấy nhiều khi đọc tin nhắn, gương mặt con chợt ửng hồng. Mẹ biết, con gái mẹ đang yêu. Con đã 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, chập chững bước vào tình yêu...

Tuy con chưa tâm sự với mẹ nhưng mẹ đoán chắc, con đang thật sự có những rung động đầu đời. Mẹ đọc được trong mắt con niềm vui và cả sự giận hờn vô cớ. Mẹ chưa biết “đối tượng” của con là ai, có thể là một cậu bạn cùng trường hoặc một anh chàng nào đó con tình cờ kết bạn. Mẹ thấy con ấp úng mỗi khi mẹ giả vờ hỏi con có bạn trai chưa? Tâm lý tuổi teen là thế, lúc nào cũng sợ ba mẹ rầy la, bảo rằng nên chú tâm học hành, không nên nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Nhưng mẹ có cách gợi chuyện của mẹ. Mẹ kể cho con nghe chuyện ngày xưa của mình... Hồi đó, cũng bằng tuổi con bây giờ, mẹ cũng đã có người thầm thương trộm nhớ. Mẹ và người ấy học cùng khối, cùng được tuyển chọn vào đội học sinh giỏi của trường. Tình cảm của tuổi học trò mơ mộng bao giờ cũng đẹp và trong sáng, lãng mạn. Quen nhau suốt năm lớp 12, vậy mà đến gần lúc tốt nghiệp, mẹ và “người ta” mới nắm tay nhau. Hai đứa cùng quyết tâm thi đậu đại học. Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, mẹ và người ấy không đến được với nhau... Người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đúng là thế thật. Mối tình đầu ấy đã để lại cho mẹ nhiều kỷ niệm khó quên...

Đấy, con thấy không, tình yêu đầu đời luôn để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người. Giờ con đang yêu, con có quyền giữ những bí mật về người ấy cho riêng mình. Kể cho con nghe chuyện của mẹ ngày trước, mẹ muốn nhắn nhủ con gái một điều: tình yêu chỉ đẹp khi cả hai đều cùng vun đắp, đều cùng nhìn về một hướng. Là con gái, trong tình yêu, con cũng cần có sự bản lĩnh, để khi đương đầu với những khó khăn trong lĩnh vực tình cảm, con có thể tự giải quyết, không nên quá mềm yếu, ủy mị. Thêm một điều nữa mẹ muốn nói với con, đừng nên đi quá giới hạn khi cả hai đều còn trẻ. Con đường phía trước của con còn dài, có tình yêu làm động lực, con sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp, để đạt được những ước mơ của mình...

Thấy con gái đến tuổi biết yêu, mẹ vừa mừng vừa lo. Mẹ mong con có sự lựa chọn đúng đắn và trao gửi trái tim cho một người xứng đáng...

H.N