03:08, 25/08/2012

Vợ chồng “đồng sàng, dị mộng”!

Không ít cặp vợ chồng, tuy đã tìm hiểu nhau trước khi cưới, vậy mà khi chung sống với nhau một thời gian vẫn lâm vào cảnh “đồng sàng, dị mộng”, không cùng suy nghĩ, chí hướng, thậm chí ngày càng thấy xa rời và khác biệt…

Không ít cặp vợ chồng, tuy đã tìm hiểu nhau trước khi cưới, vậy mà khi chung sống với nhau một thời gian vẫn lâm vào cảnh “đồng sàng, dị mộng”, không cùng suy nghĩ, chí hướng, thậm chí ngày càng thấy xa rời và khác biệt…

. Không có “mẫu số chung”

Yêu nhau 3 năm, Hòa và Linh quyết định cưới. Ai cũng mừng vì họ là một cặp đôi khá hoàn hảo: đẹp đôi, có công việc ổn định, gia đình hai bên đều khá giả. Lấy nhau 1 năm, Hòa giục Linh sớm có con nhưng cô cứ tìm cớ hoãn binh mãi. Lúc thì Linh bảo cô đang bận lấy bằng thạc sĩ, chờ học xong rồi tính; khi lại đưa lý do cô chưa muốn có con lúc này vì sợ… mất dáng! Chỉ vì chuyện này mà hai vợ chồng cứ lục đục suốt. Hòa tâm sự: “Nhìn bạn bè ai cũng đã con bồng con bế, tôi sốt ruột quá. So với nhiều người khác, hai vợ chồng tôi có đủ điều kiện để nuôi dạy con, thế mà cô ấy cứ thoái thác, cho rằng chưa đúng thời điểm. Thật ra, cô ấy thích giữ dáng hơn là làm mẹ. Nói thế nào cô ấy cũng không nghe, riết rồi tôi thấy nản luôn…”. Linh vốn là con một, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, không phải động tay động chân vào việc gì. Đến khi lấy chồng, cô thuê hẳn ô-sin làm mọi việc trong nhà. Hòa nhiều lần khuyên vợ không nên ỷ lại như thế nhưng Linh không nghe, cô bảo thời buổi này phụ nữ lấy chồng không phải chỉ để làm những việc đấy, phải biết sống hưởng thụ một chút, như thế mới trẻ đẹp lâu! Nhà có điều kiện, Linh thường “đốt” tiền vào thú vui đi spa, đi mua sắm, đặc biệt là chi không thương tiếc cho việc làm đẹp, giữ da giữ dáng. Trong khi đó, Hòa lại là người tiết kiệm, mọi chi tiêu trong nhà anh đều tính toán, cân nhắc, không “vung tay quá trán”. Thấy vợ xài tiền thoải mái, anh nhắc, nhưng mỗi lần như vậy hai vợ chồng lại cãi nhau kịch liệt. Linh thì cho rằng tiền mình làm ra, cô muốn xài gì thì xài, mắc mớ gì tới chồng. Hòa cằn nhằn, của chồng công vợ, tiền ai thì cũng nên biết quý, biết giữ… Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng giận nhau cả tháng. Thêm vào đó, nhiều chuyện khác khiến họ cứ như bị đẩy ra xa, không còn đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống.

. Không nên để tình trạng “đồng sàng, dị mộng” kéo dài trong cuộc sống vợ chồng… (Ảnh minh họa)

. Không nên để tình trạng “đồng sàng, dị mộng” kéo dài trong cuộc sống vợ chồng… (Ảnh minh họa)

Lần gặp mới đây, Hòa tâm sự, càng ngày anh càng thấy hai vợ chồng như hai mặt của đồng tiền, chẳng bao giờ thấy nhau. “Lúc yêu, thấy cái gì cũng hợp; giờ lại như hai người chỉ có ăn chung, ngủ chung, còn lại khác nhau nhiều quá…” - Hòa chia sẻ. Rồi anh lại ước ao: “Giá mà cô ấy chịu sinh một đứa con, biết đâu cuộc sống vợ chồng sẽ khắng khít hơn”…

Còn với Hân, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh của một siêu thị điện thoại ở Nha Trang, cuộc sống của vợ chồng cô cũng đang… xập xình vì hai người bị lạc điệu quá nhiều. Hân kể, sau khi mối tình đầu tan vỡ, cô đã vội tìm người để “lấp chỗ trống”. Người đến sau của Hân là trưởng bộ phận nhân sự của một công ty bảo hiểm, chững chạc, hơn cô 12 tuổi. Thấy hai người đẹp đôi, gia đình hai bên đều giục, thế là Hân và Nghĩa quyết định cưới sau hơn nửa năm tìm hiểu. Lấy nhau được 2 tháng, Hân mới thấy giữa chồng và mình có quá nhiều điểm khác biệt, từ suy nghĩ đến cách sống. Cô thích sự lãng mạn, ngọt ngào trong khi anh lại là người khô khan, ít nói, có phần gia trưởng, hay áp đặt người khác. Hân là người cởi mở, có lối sống hướng ngoại; trong khi Nghĩa lại sống khá khép kín, có vẻ như anh là người của công việc nhiều hơn. Chính vì thế, khi Hân thích cà phê cà pháo tán gẫu với bạn bè, Nghĩa khó chịu ra mặt, anh cấm vợ giao du với những cô bạn mà anh cho rằng họ “quá rảnh rỗi, không có chuyện gì để làm, tụ tập sinh hư”. Vì chuyện này mà nhiều lần Hân và chồng đã cãi nhau nảy lửa. Chưa kể, Nghĩa thường xuyên ghen tuông vô lối khiến Hân cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Không đồng điệu với nhau, Hân càng ngày càng xa rời Nghĩa. “Nhiều lúc ở bên anh ấy, tôi lại thầm so sánh với người xưa… Sống kiểu “đồng sàng, dị mộng” thế này, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, không biết còn phải chịu đựng nhau đến bao giờ?” - Hân bộc bạch.

. Đừng nên tạo vỏ bọc hoàn hảo

Nhiều cặp vợ chồng tuy đang sống cảnh “đồng sàng, dị mộng” nhưng vẫn cố tỏ ra một vỏ bọc hạnh phúc “trong ấm, ngoài êm”. Có nhiều lý do khiến vợ chồng sau một thời gian chung sống không còn cảm thấy hòa hợp, đồng điệu với nhau. Trong trường hợp này, có người âm thầm cố chịu đựng; sống theo kiểu mạnh ai nấy ngủ, việc ai người nấy làm; cũng có người dễ dàng bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng… Vì thế, không ít cặp vợ chồng tuy vẫn ăn chung, ngủ chung, sống chung nhưng tâm hồn đã không thuộc về nhau từ lâu. Họ cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng, lạc điệu nhau trong cách sống, cách suy nghĩ…

Theo các chuyên gia tâm lý, tốt nhất là không nên tạo vỏ bọc hạnh phúc bên ngoài để che giấu những khiếm khuyết bên trong của một cuộc hôn nhân, vì như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn đến kết cục đổ vỡ. Càng âm thầm chịu đựng, khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, thiếu sự sẻ chia với nhau, cuộc sống vợ chồng sẽ tẻ nhạt, mất dần chất keo kết dính. Bởi vậy, giữ được “lửa” trong hôn nhân là nghệ thuật, không phải ai cũng làm được. Điều quan trọng là hãy tìm cách giải quyết khi phát hiện những trục trặc trong đời sống vợ chồng, hãy cũng chia sẻ với nhau mọi chuyện. Còn nếu như không còn tình cảm, không còn quan tâm đến nhau, không còn cùng nhau nhìn về một hướng, có lẽ cả hai phải tự mình giải thoát, trước khi để xảy ra những kết cục đáng buồn khác…

TUỆ VĂN