01:08, 12/08/2012

Lục đục vì… dạy con

Con cái là sợi dây kết nối vợ chồng. Nhưng cũng có khi vì không thống nhất quan điểm dạy con nên giữa vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn…

Con cái là sợi dây kết nối vợ chồng. Nhưng cũng có khi vì không thống nhất quan điểm dạy con nên giữa vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn…

1. Vợ chồng anh Hòa (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) hiếm muộn gần 6 năm mới sinh được một mụn con. Thằng bé giờ đã được 4 tuổi, được bố mẹ rất cưng chiều. Có lẽ vì thế mà cu Tin trở thành “ông trời con” trong nhà. Bé thích gì, muốn gì đều được đáp ứng ngay. Hàng xóm nhà anh Hòa nhiều lần chứng kiến cảnh cu Tin “hành” bố mẹ như thế nào. Có lần, bé đòi bố mẹ mua đồ chơi gì đấy nhưng không được đáp ứng, cu cậu liền ăn vạ, nằm giữa sân hét toáng lên. Anh Hòa bực bội, nhất quyết không chiều con; trong khi chị Thu - vợ anh - xót con nên ra sức dỗ dành. Anh cự nự với chị: “Chả trách con hư tại mẹ…”; chị trả treo: “Nó không phải là con của anh chắc?”, được một lúc thì hai vợ chồng đấu khẩu, để mặc thằng bé vẫn ra rả gào thét ở góc nhà. Có hôm, khách đến nhà, anh chị đãi cơm. Bữa cơm thân mật chẳng mấy chốc trở thành bữa cơm… chịu đựng của khách khi cu Tin liên tục phá phách ngay trên bàn ăn, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy anh chị nhắc nhở con. Mỗi khi chở con đến nhà ai chơi, tuy đã dặn trước phải “hết sức kìm chế” nhưng với bản tính hiếu động, cu Tin vẫn khiến anh chị lắm phen muốn độn thổ với chủ nhà, nhất là những màn tranh giành đồ chơi hay mè nheo bố mẹ.

Dạy con từ thuở còn thơ... (Ảnh minh họa)
Dạy con từ thuở còn thơ... (Ảnh minh họa)

Có người góp ý, anh Hòa chỉ cười cười: “Để con lớn một chút rồi dạy từ từ, giờ cứ để bé phát triển tự nhiên. Nói thật, nhiều lúc vợ chồng tôi cũng đau đầu, lục đục mãi vì bất đồng quan điểm dạy con nhưng cũng vì quá thương con nên cũng chẳng muốn nặng nhẹ với cháu”. Còn chị Thu thì thanh minh: “Cháu nó hiếu động thế thôi chứ cũng biết nghe lời lắm. Tại mình hiếm muộn, cầu cạnh, chữa chạy mãi mới có mụn con nên nhiều lúc bực nhưng không dám la mắng con…”. Chị tâm sự, từ ngày có con, vợ chồng mừng thì mừng thật nhưng cũng cãi nhau suốt ngày vì… con. Thấy cu Tin có vẻ bướng bỉnh, ngang tàng, anh đã từng thống nhất với chị phải cứng rắn hơn với con. Thế nhưng, chưa cứng rắn được bữa nào, chính anh lại là người phá vỡ nguyên tắc ấy. Còn chị, tuy đã dặn lòng phải nghiêm khắc hơn với con nhưng mỗi lần thấy chồng chỉ vừa mới giơ roi dọa con thôi, chị đã bênh con chằm chặp, hai vợ chồng lại được bữa cãi nhau nảy lửa!

2. Có lần dự phiên tòa hình sự, tôi nhớ mãi trường hợp của bị cáo T.K.M. Năm ấy, M. vừa tròn 18 tuổi, bị kết án 3 năm tù vì gây tai nạn chết người. Hôm diễn ra phiên tòa, ba mẹ của M. đều có mặt. Họ gầy rộc và mệt mỏi. Mẹ M. tâm sự: “Tui với ổng chỉ có mình nó. Hồi nhỏ, nó là một đứa trẻ ngoan. Nhưng càng lớn, nó càng trở nên bất trị, đua đòi ăn chơi. Ổng lúc nào cũng nghiêm khắc với con, chỉ có tôi là thương và chiều nó. Hai vợ chồng kình cãi nhau hoài về chuyện dạy con. Ổng cấm đoán, tui lén lút “tiếp tế” cho con tiền bạc; ổng la rầy, tui bênh vực nó… Riết rồi ổng chẳng thèm ngó ngàng gì đến con nữa, mặc mẹ con tui muốn làm gì thì làm”. Kể tới đó, mẹ M. lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Rồi bà nghẹn ngào: “Cách đây hai tháng, nó đòi mua cho nó chiếc Airblade, tui rút tiền tiết kiệm đáp ứng ngay. Dè đâu, mới mua hôm trước, hôm sau nó đua xe với tụi bạn, tung chết người… Phải chi tui đừng chiều theo ý nó thì bây giờ nó đâu phải chịu cảnh tù tội như thế này…”! Ông bố M. chỉ im lặng, rít thuốc liên tục. Một lát sau, ông nói như phân trần: “Tui cũng có lỗi trong chuyện này. Lẽ ra tui phải nghiêm khắc hơn trong chuyện dạy con. Mà cũng tại mẹ nó nữa, cưng chiều quá hóa hư…”.

3. Anh N.C - giám đốc chi nhánh một công ty bảo hiểm ở Nha Trang kể, hai vợ chồng anh mỗi lần nói đến chuyện dạy con là… cãi nhau. “Tôi luôn dạy con biết tiết kiệm, chi tiêu đúng mức; nhưng bà xã lại không muốn như vậy. Cô ấy dạy con gái ăn mặc sành điệu, dẫn con đi mua sắm đủ thứ. Tôi ý kiến thì cô ấy bảo, thời buổi này mỗi gia đình chỉ có 1-2 đứa con, có điều kiện thì cho con được ăn sung mặc sướng, ai lại muốn để con khổ? Có mỗi chuyện này mà vợ chồng cứ lục đục hoài…” - anh tâm sự. Đây cũng là tâm trạng của một số bậc phụ huynh khác, khi trong nhà không thống nhất quan điểm dạy con. Nhiều ông bố cho rằng, trong khi họ muốn con cái phải làm việc nhà, chi tiêu tiết kiệm để biết quý trọng đồng tiền…, thì một số bà mẹ lại không thích như vậy. Có bà mẹ sẵn sàng chi tiền để mua cho con một cái điện thoại di động đời mới hay một chiếc xe máy sành điệu với suy nghĩ: không thể để con thua bạn kém bè. Cách thương con này đã mang lại hiệu ứng ngược khi nhiều đứa con vì quá được nuông chiều nên đâm ra đổ đốn, hư hỏng, đua đòi. Khi nhiều bậc phụ huynh nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Có nhiều cô chiêu, cậu ấm đã dùng “chiêu” dọa bố mẹ sẽ tự tử, sẽ bỏ nhà đi bụi… để phản ứng lại khi không được đáp ứng yêu sách.

Người xưa nói “dạy con từ thuở còn thơ…”. Nhiều bậc phụ huynh ngày nay cứ nghĩ tạo điều kiện cho con được ăn ngon, mặc đẹp để bằng bạn bằng bè là quá tốt mà quên mất phải dạy con những giá trị làm người. Dạy con cũng là một nghệ thuật, do đó cả vợ và chồng đều phải đồng lòng, thống nhất quan điểm, không nên quá cứng rắn mà cần sự khéo léo, hài hòa để con cái luôn cảm thấy ba mẹ là tấm gương, là chỗ dựa vững chãi nhất trong cuộc sống…

HẢI NGUYỆT