10:07, 17/07/2012

Nỗi niềm người đến sau

“Gần hai năm yêu anh ấy, tôi chợt nhận ra anh ấy vẫn còn tình cảm với người xưa. Dường như tôi chỉ là kẻ để anh điền vào chỗ trống. Trong trái tim của anh ấy vẫn luôn có bóng hình người yêu cũ…

“Gần hai năm yêu anh ấy, tôi chợt nhận ra anh ấy vẫn còn tình cảm với người xưa. Dường như tôi chỉ là kẻ để anh điền vào chỗ trống. Trong trái tim của anh ấy vẫn luôn có bóng hình người yêu cũ… Tôi đang phân vân có nên nhận lời cầu hôn của anh hay không, tôi sợ sống chung với người mà lúc nào cũng nghĩ về một người con gái khác…”. Đây là tâm sự của T.K. (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) gửi đến mục 1001 chuyện tâm tình của báo Khánh Hòa. Với người đến sau, việc khép lại quá khứ của người yêu không phức tạp bằng việc một ngày nào đó, họ phát hiện người yêu mình vẫn chưa quên được tình cũ…

T.K kể, cô quen với H.T trong một lần dự tiệc cưới của một người bạn. Họ chính thức yêu nhau vài tháng sau đó. H.T từng tâm sự với K. rằng anh có một mối tình khá sâu đậm trước đó nhưng mọi sự không thành. Gia đình người yêu anh định cư bên Mỹ và bảo lãnh cho cô ấy qua đó. Trước khi đi, cô ấy đã hẹn ước sẽ quay về với anh sau khi đã ổn định công việc. Nhưng rồi “xa mặt cách lòng” và do nhiều nguyên nhân khác nữa, họ dần dần không liên lạc với nhau nữa… Khi ngỏ lời yêu K., H. đã từng nói sau khi chia tay mối tình đầu, tưởng chừng như anh không thể yêu ai được nữa, cho đến khi gặp K. “Ai cũng có quá khứ, quan trọng là khi đến với nhau, hãy để quá khứ ấy ngủ yên. Khi nhận lời yêu anh, tôi không bao giờ cật vấn hay nhắc về người ấy. Thế nhưng, với T. lại khác. Anh ấy luôn so sánh tôi với người yêu cũ. Mỗi khi tôi làm điều gì khiến anh phật ý, anh thường bảo trước kia, chị ấy chẳng bao giờ làm thế, chị ấy luôn chiều chuộng và biết cách chăm sóc anh ấy; chị ấy nấu ăn ngon hơn tôi, chín chắn hơn tôi… Có lần chúng tôi cãi nhau, anh ấy đã thú nhận là mình vẫn còn yêu người xưa. Điều này khiến tôi choáng váng và chợt nhận ra tôi chỉ là bản sao của “ai kia”, bởi tôi có ngoại hình khá giống với bạn gái cũ của anh. Tôi băn khoăn tự hỏi, liệu anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ muốn dùng tôi lấp vào chỗ trống?” - K. viết.

Thật ra, K. cũng rất yêu T. nên dù nhiều lần cô bị đặt lên bàn cân so sánh với người yêu cũ của T., K. vẫn cố chỉnh sửa mình để làm T. vui lòng. Phải một thời gian khá lâu sau đó, cô mới nhận ra từ ngày yêu T., cô dường như không còn là chính mình. Điều quan trọng hơn là nhiều lúc K. có cảm giác như T. vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua e-mail, điện thoại… Tuy T. giải thích giờ họ chỉ xem nhau như bạn nhưng K. vẫn cảm thấy bất an. “Những lúc chỉ có 2 người, tôi vẫn cảm thấy có người thứ ba bên cạnh. Nếu sau này thành vợ chồng, không biết tình trạng này có chấm dứt?” - K. phân vân. Trong trường hợp này, có lẽ chỉ có bản thân K. là người hiểu rõ nhất mình nên quyết định như thế nào. Bạn bè khuyên cô, nếu T. vẫn còn tình cảm sâu nặng với người yêu cũ, có lẽ cả hai nên xa nhau một thời gian để cùng thẩm định lại tình cảm của mình, trước khi quyết định chuyện trăm năm.

Tương tự, chị N.V - tiểu thương chợ Xóm Mới cũng đã từng đau khổ khi phát hiện chồng mình còn vướng tơ lòng với người xưa. Trước khi nhận lời yêu anh, chị cũng biết anh đã từng yêu người ấy hơn 5 năm, hai người suýt thành chồng vợ nhưng đến phút cuối, vì gia đình, người yêu anh đành chấp nhận lấy một đại gia hơn mình 20 tuổi để cứu bố mẹ thoát khỏi cảnh nợ nần. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, họ vẫn còn nặng lòng. Khi đến với anh B., chị V. cũng đã từng yêu một người nhưng sau đó chia tay vì không hợp. Thành vợ chồng, họ có quy ước sẽ không nhắc lại quá khứ của nhau. Tuy nhiên, chị V. tình cờ phát hiện chồng mình vẫn liên lạc với người cũ. Sau đó, chị biết thỉnh thoảng người yêu cũ từ Mỹ về, anh B. cùng người ấy đi uống cà phê, ăn tối… Khi chị hỏi, anh bảo rằng anh chỉ xem cô ấy như một người bạn cũ. Chị thắc mắc, nếu đã xem như bạn, sao anh không dẫn “người ta” về nhà chơi, giới thiệu với chị? Anh lý giải, sợ chị buồn, suy nghĩ linh tinh nên không muốn, vả lại anh và “người ta” bây giờ ai cũng đã có gia đình, ai cũng quý trọng những gì mình đang có nên mọi cư xử đều có giới hạn, không làm ảnh hưởng đến nhau. Tin chồng nhưng chị V. vẫn cảm thấy buồn. Chị tâm sự: “Chung sống đã gần 10 năm, tôi chưa từng nhắc về quá khứ của ảnh. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm nhận được hình như chồng mình vẫn chưa quên được tình cũ. Tôi không ghen với quá khứ của chồng nhưng giá như anh ấy minh bạch, rõ ràng hơn trong mọi chuyện, cùng chia sẻ với vợ, có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn…”.

Vốn là người sâu sắc, tế nhị nên chị V. tìm cách kéo chồng về thực tại, bởi theo chị, gặp lại người xưa, ai cũng có thể xao lòng, quan trọng là đừng để mọi chuyện đi quá xa. Hơn nữa, 10 năm qua, chị hiểu rõ chồng mình yêu quý hạnh phúc gia đình như thế nào nên chắc chắn anh sẽ không dễ dàng đánh đổi nó. Chị dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, rủ chồng đưa lũ trẻ đi du lịch vài ngày; thủ thỉ với anh những dự định trong tương lai. Một lần anh B. để quên điện thoại ở nhà, không may người xưa lại gọi điện. Nhân lúc đó, chị đã nói chuyện nhẹ nhàng với “người ta”, mời “người ta” khi nào về Việt Nam nhớ ghé thăm gia đình chị. Khi chồng về, chị không đả động gì đến cuộc điện thoại ấy. Một thời gian sau, chồng chị mới chia sẻ với vợ, sau lần nói chuyện ấy, người yêu cũ có gửi mail cho anh và nói rằng, có lẽ cả hai nên quay về với thực tại. Cô ấy nói, cùng là phụ nữ nên cô ấy hiểu cảm giác của chị như thế nào khi thấy chồng vẫn còn “say nắng” người xưa. Cô ấy chủ động cắt đứt liên lạc để mọi chuyện trở về theo đúng quỹ đạo của nó…

Kể chuyện của mình, chị V. thú nhận có nhiều khi chị đau khổ, hoang mang tột độ khi phát hiện trong sâu thẳm trái tim của chồng mình vẫn có chỗ dành cho người yêu cũ. Nhưng thay vì quay sang bới móc, trách cứ anh, chị đã chọn cách khác. “Ai cũng có quá khứ, quan trọng là khi sống chung với nhau, mỗi người nên biết cách để quá khứ ngủ yên… Là người đến sau, hẳn nhiên mình đã là người chiến thắng. Vì thế, những lúc rơi vào tình huống này, mình phải biết cách giữ phần thắng ấy thuộc về mình mãi mãi…” - chị V. chia sẻ.

TUỆ VĂN