10:07, 17/07/2012

Khi con lỡ dại!

“Hồi mình còn nhỏ, bố mẹ thường nhắc nhở không nên “khôn ba năm, dại một giờ”. Bây giờ, nói thế bọn trẻ có nghe đâu. Ti vi, phim ảnh, Internet…

“Hồi mình còn nhỏ, bố mẹ thường nhắc nhở không nên “khôn ba năm, dại một giờ”. Bây giờ, nói thế bọn trẻ có nghe đâu. Ti vi, phim ảnh, Internet… đầy rẫy, chúng nó có làm chuyện “người lớn” ở đâu đó mình cũng chẳng biết được. Con trai, con gái đến tuổi dậy thì đều thấy lo, lỡ mà nó làm chuyện “người lớn”, gây hậu quả thì không biết sẽ giải quyết thế nào?”. Nhiều bậc phụ huynh đều có chung suy nghĩ, tâm trạng này khi con đến tuổi biết dậy thì…

Một lần đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, chúng tôi tình cờ chứng kiến cảnh một thanh niên dẫn một cô bé khoảng 15 - 16 tuổi đi “giải quyết”. Khi bác sĩ hỏi ai là phụ huynh của cô bé này, anh thanh niên phân trần: “Tôi là thầy giáo chủ nhiệm, em ấy là học sinh của tôi. Em có tâm sự với tôi trót dại với một cậu bạn cùng trường, giờ có bầu, sợ cha mẹ mắng nên em nhờ tôi đưa em đi “giải quyết”!”. Nghe câu chuyện này, không ít người nghi ngờ về sự thật của vấn đề. Chị bạn đi cùng quả quyết: “Chắc đó là “sản phẩm” của thầy giáo này nên anh ta mới nhiệt tình như thế!”. Câu chuyện trên khiến chúng tôi liên tưởng đến chuyện cách đây chưa lâu, một nữ học sinh lớp 9 trường N. ở Nha Trang đã lỡ dính bầu với anh bảo vệ của trường. Để mọi việc không ồn ào, vướng vào pháp luật, gia đình hai bên đã thỏa thuận giải quyết êm đẹp bằng cách cho đôi trẻ cưới nhau, sau đó em học sinh này phải nghỉ học để chờ ngày sinh nở. Hay chuyện một gia sư vốn là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học, trong thời gian kèm nữ sinh thi vào lớp 10 đã cho ra “sản phẩm” là một cái thai hơn 3 tháng! Nghe những câu chuyện này, không ít phụ huynh lo lắng. Chị Huỳnh Thị Lan (ở Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang) bày tỏ: “Bọn trẻ bây giờ tiếp cận với nhiều phương tiện thông tin đại chúng nên học hỏi rất nhanh. Con gái tôi kể, lớp cháu có đến 3 - 4 cặp yêu nhau, thường xuyên nói dối cha mẹ đi học thêm nhưng thực chất là vào… nhà nghỉ. Tôi cũng rất lo, thường xuyên nhắc nhở con mình không nên vướng vào chuyện yêu đương quá sớm. Con dại cái mang, lỡ có chuyện gì khổ cả đời…”.

Năm ngoái, chị T.T.B (đường Trần Quang Khải, Nha Trang) “bị” lên chức bà ngoại sớm, khi con gái chị mới vừa học xong năm thứ nhất đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Trước khi cho con nhập học, chị cũng giáo huấn, căn dặn con đủ điều. “Nhưng đúng là “khôn ba năm, dại một giờ”, nó với thằng người yêu cứ thích “ăn cơm trước kẻng”, thành ra…! Cũng may là cái thằng ấy nó không “bỏ của chạy lấy người”, chứ nếu không thì con gái mình lại mang tiếng không chồng mà chửa”!” - chị B. kể. Từ ngày con gái thành bà mẹ trẻ, chị B. vừa làm bà ngoại kiêm luôn… ô-sin. Việc học hành dở dang, không có nghề nghiệp ổn định, hai vợ chồng trẻ suốt ngày hục hặc với nhau. Mỗi lần thấy con như thế, chị B. lại than thở: “Mình nói rồi mà nó có nghe đâu. Hồi nó thông báo có thai 3 tháng, mình như đứng ngồi trên đống lửa. Thôi thì chúng nó trót lỡ có con, mình phải nuôi chứ sao… Giá như nó biết giữ mình thì giờ đã học xong đại học, đâu phải dở dở ương ương như thế này…”.

Còn chị T.U (đường Ngô Gia Tự, Nha Trang) cũng một phen hết hồn khi con trai bỗng dưng… bỏ nhà đi bụi mấy ngày. Khi tìm được cu cậu, cả nhà bật ngửa khi biết lý do của cậu. Thì ra là cu cậu có bạn gái, cả hai đều 16 tuổi, học chung trường. Yêu nhau, thích tò mò khám phá chuyện “người lớn”, cả hai đã ăn “trái cấm” mấy lần. Gần đây, do không còn thích cô bé kia nữa, cu cậu tuyên bố chia tay. Ai ngờ, cô bé này làm dữ, nhất quyết không chịu và thông báo cho “người tình” biết là mình đã có thai! Nghe vậy, cu cậu sợ xanh mặt, mất ăn mất ngủ mấy ngày và quyết định bỏ nhà ra đi vì sợ ba mẹ biết chuyện. Sự việc được làm sáng tỏ, rút cuộc là cô bạn kia chỉ… dọa, nhưng vì cách dọa “chuyên nghiệp” quá nên làm cho con trai chị U. một phen hoảng loạn tinh thần! Sau cú ấy, chị U. bảo cu cậu chăm học hơn, không còn tơ tưởng đến chuyện yêu đương nhăng nhít. Chị U. kể: “Hồi mới nghe chuyện, tui cũng lo lắm chứ! Lỡ tụi nó có gì, biết tính sao đây? Nuôi con bây giờ khó quá, lúc nào cũng nơm nớp lo nhỡ tụi nó lỡ dại…”.

Đúng là nỗi khổ của các bậc phụ huynh thời hiện đại. Có lẽ, thay vì khuyên con những điều chung chung, các bậc cha mẹ nên nói chuyện, dạy con về chuyện giới tính, sức khỏe sinh sản, phân tích cho con hiểu những hệ lụy khó lường khi để xảy ra những chuyện đáng tiếc…

H.N