09:04, 07/04/2012

Đừng để “mất điểm” với mẹ chồng tương lai

Mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng, Tâm đã coi nhà Bình như nhà mình. Ngày nào cô cũng sang nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ quần áo…

Mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng, Tâm đã coi nhà Bình như nhà mình. Ngày nào cô cũng sang nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ quần áo… cho người yêu. Tâm luôn tỏ ra tự nhiên, nhiệt tình nhưng sự đảm đang không đúng chỗ ấy lại là nguyên nhân khiến mẹ Bình không thiện cảm với cô. Không chỉ cảm thấy thiếu thoải mái khi trong nhà luôn xuất hiện nhân vật “không mời mà đến”, bà còn thấy Tâm chẳng có chút nữ tính và lòng tự trọng. Chứng kiến Tâm và Bình xưng hô với nhau là “vợ” - “chồng”, nhất là sau lần về quê lên thành phố vào buổi sáng sớm, bắt gặp Tâm qua đêm ở nhà mình với lời bao biện chăm sóc Bình bị ốm, bà nghi ngờ Tâm cố tình “giăng bẫy” Bình với mục đính bám trụ lại thành phố. Bà chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình cho con trai, bởi Bình chưa đến 25 tuổi, công việc chưa ổn định, tính tình còn trẻ con, còn Tâm vẫn đang là sinh viên, sống phụ thuộc vào gia đình. Lo lắng Tâm và Bình quấn quýt, lỡ xảy ra “hậu quả”, ảnh hưởng xấu đến tương lai của con trai và danh dự gia đình nên nhiều lần bà bóng gió nhắc nhở Tâm tập trung lo học hành, hạn chế đến chơi và phải “biết giữ mình” nhưng xem ra những lời của bà chỉ như “nước đổ lá khoai”. Bà đâm ra ghét Tâm và lạnh lùng tuyên bố không bao giờ chấp nhận loại người như cô về làm dâu…

Một trường hợp khác, chính mẹ Hưng là người chấm Hằng vì trong số bạn bè, đồng nghiệp nữ của con mà bà có dịp tiếp xúc, Hằng là cô gái hội tụ khá nhiều ưu điểm: xinh xắn, dịu dàng, nghề nghiệp đàng hoàng, con nhà gia giáo… Vậy nhưng, khi tâm nguyện đã trở thành hiện thực thì chính bà lại thở dài thất vọng, thậm chí phản đối gay gắt cuộc tình của họ. Bởi ngày nào Hưng cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm để đưa Hằng đi làm, dù cơ quan của hai người cách nhau hàng chục cây số, lại ngược đường. Hết giờ làm việc, Hưng tới đón Hằng, đi ăn tối, rồi đi chơi cùng nhau tới khuya. Cả ngày gặp nhau dường như chưa thỏa, đêm về Hưng lại “nấu cháo” điện thoại với Hằng... Bố Hưng mất sớm, chị gái lấy chồng xa, nhà chỉ còn hai mẹ con. Trước đây, tối nào Hưng cũng về ăn cơm với mẹ, tấm tắc khen những món ăn mẹ nấu rồi kể chuyện công việc, bạn bè… cho mẹ nghe. Từ ngày yêu Hằng, anh để mặc mẹ thấp thỏm chờ đợi, rồi đành buồn chán ngồi vào mâm ăn cho xong bữa. Cảm giác mình không còn quan trọng trong lòng con trai cứ lớn dần lên khiến bà ấm ức. Nghe Hưng hào hứng khoe với cậu bạn thân “thành tích” mất cả buổi chiều cuối tuần lòng vòng trên phố mới mua được chiếc váy ưng ý tặng Hằng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, bà lại thấy chạnh lòng, rồi lại thấy thương con trai vất vả. Bà quy kết cho Hằng cái tội hay nũng nịu, làm mình làm mẩy với người yêu... Nhiều lần bà nhắc nhở Hưng phải đặt mục tiêu sự nghiệp lên hàng đầu, không nên để người yêu lấn át, song Hưng vẫn chiều chuộng Hằng. Tức giận, bà tìm đến tận nhà, gay gắt yêu cầu bố mẹ Hằng dạy bảo con gái, buông tha cho con trai bà. Vượt lên trên sự cấm đoán, ngăn cản từ phía gia đình, Hằng và Hưng vẫn hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, “cửa ngõ” làm dâu của Hằng trở nên trắc trở vì cô khó tìm được sự hòa hợp với mẹ Hưng…

Tự đánh mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai là lỗi không ít cô gái phạm phải do sự chủ quan, vô tâm, thiếu tế nhị trong cách hành xử. Hạnh phúc lứa đôi chẳng thể trọn vẹn nếu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngay từ thuở ban đầu đã tiềm ẩn mâu thuẫn. Tìm hiểu nề nếp, gia phong, tính cách của mẹ người yêu để có biện pháp thích ứng phù hợp… là lựa chọn của những người cô gái thông minh, chín chắn, biết coi trọng hạnh phúc gia đình tương lai. 

HOÀI HƯƠNG