05:02, 23/02/2012

Ngoại tình

Một thẩm phán ở Tòa án nhân dân TP. Nha Trang cho biết, có đến hơn 80% các vụ án ly hôn có nguyên nhân từ chồng hoặc vợ ngoại tình. Có người không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nên ngoại tình, cũng có người hạnh phúc nhưng vẫn ngoại tình.

Một thẩm phán ở Tòa án nhân dân TP. Nha Trang cho biết, có đến hơn 80% các vụ án ly hôn có nguyên nhân từ chồng hoặc vợ ngoại tình. Có người không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nên ngoại tình, cũng có người hạnh phúc nhưng vẫn ngoại tình. Có người chỉ “say nắng” một lần nhưng cũng có người mắc chứng bệnh ngoại tình chữa hoài không dứt…

. Không hẳn vì “chán cơm, thèm phở”!

Vị thẩm phán trên kể có một vụ ly hôn khiến chị nhớ mãi. Anh chồng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, vợ là kế toán trưởng của một tập đoàn nước ngoài. Họ quen nhau 5 năm rồi mới cưới. Chưa ở được bao lâu, chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Chị làm lớn chuyện, đòi ly hôn, anh năn nỉ xin chị bỏ qua lần này, vì đó chỉ là một lần “trót dại”. Chị tha thứ cho chồng, tưởng đâu anh sẽ tu tâm dưỡng tính. Nào ngờ, sinh đứa con đầu lòng chưa đầy tháng, chồng chị lại đi “ăn phở”! Lại cãi nhau, lại đòi ly hôn, anh một mực khẳng định vẫn yêu vợ, còn những cô gái kia chỉ là “qua đường”. “Tôi cũng biết ở vị trí của anh ấy, một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, giàu có, khối cô chết mê chết mệt, sẵn sàng “giăng bẫy” để đạt được người đàn ông mình muốn. Anh ấy cũng thú nhận, làm trong môi trường kinh doanh, gặp gỡ nhiều đối tác nữ, mới đầu chỉ là công việc, hẹn nhau ăn trưa hay cà phê, dần dần nảy sinh tình cảm và đi xa hơn. Hồi mới phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau khổ, vật vã. Lần thứ hai, thứ ba và nhiều hơn thế nữa, tự nhiên tôi thấy mình chai sạn. Thôi thì cứ sống với nhau, không vì tình cũng vì nghĩa, và vì con nữa…” - chị vợ tâm sự. Nhưng rút cuộc thì chị cũng không thể duy trì cuộc hôn nhân ấy mãi, vì chị phát hiện chồng chị không phải “say nắng” một lần, hai lần mà bị bệnh “ngoại tình kinh niên”, cứ hết cô này đến cô khác, không dứt ra được. Vì vậy, chị quyết định xin ly hôn vì “nếu cứ ở suốt đời với một người đàn ông như thế, chắc tôi không chết vì bệnh mà chết vì… điên mất” - chị nói với thẩm phán. Còn anh chồng, đến khi ra Tòa vẫn nhất mực nói yêu vợ, không phải vì chán vợ mà tìm đến “của lạ”, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp một người phụ nữ khác, anh đều có cảm giác muốn tìm hiểu, khám phá và chinh phục!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn với anh T.D - một doanh nhân thành đạt ở Nha Trang, chuyện ngoại tình của anh vở lỡ trước ngày cưới đúng một tuần. Một lần đi làm về, chị S. - vợ tương lai của anh, bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với cô thư ký xinh đẹp. Đau khổ, tưởng chừng như không thể sống nổi nhưng chị S. vẫn không dám nghĩ đến chuyện hủy hôn, vì thiệp mời đã phát, mọi chuyện đã an bài. Anh D. cũng tha thiết xin chị bỏ qua, cho rằng đó là do cô thư ký “mồi chài”. Chị S. thưa chuyện với bố mẹ chồng, lần này chị sẽ bỏ qua nhưng nếu chồng tái phạm một lần nữa, chắc chắn chị sẽ ly hôn. Đám cưới vẫn diễn ra đúng như dự định, nhìn chú rể cô dâu tay trong tay với nhau, không ai nghĩ trước đó giữa họ đã xảy ra một “cơn bão” lớn. “Cuộc sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ, trong khi đó đàn ông thường không kiềm chế được tình cảm của mình. Vì vậy, tuy đã trở thành vợ chính thức của anh, tôi vẫn cảm thấy bất an, cứ bị ám ảnh mãi bởi chuyện cũ” - chị S. tâm sự. Chính vì thế nên chị S. hay đa nghi, mỗi lần thấy chồng đi sớm về muộn hay nói chuyện điện thoại với ai đó quá lâu, chị lại nổi cơn ghen, vặn hỏi chồng, rồi dẫn đến cãi vã. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian này đang trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”!

. Khi phụ nữ ngoại tình

Cũng theo vị thẩm phán trên, đàn ông ngoại tình không dễ dẫn đến đổ vỡ bằng phụ nữ trót… “đi theo tiếng gọi của trái tim”! Thực tế cho thấy, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình ít hơn nam giới nhưng hậu quả họ gây ra thì tai hại hơn. Đàn ông ngoại tình có khi chỉ vì tính trăng hoa, phụ nữ dễ tha thứ; trong khi nếu một người đàn bà lỡ “ăn nem”, mọi chuyện sẽ khác, nguy cơ hôn nhân đổ vỡ cao hơn, vì thường đàn ông khó chấp nhận và tha thứ cho người đàn bà không chung thủy cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Chuyện vợ chồng anh G. (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang) đưa nhau ra Tòa ly hôn không khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn bè, người thân của anh G. vẫn thường cảnh báo với anh về cô vợ xinh đẹp của anh, không khéo giữ vợ có ngày “sừng mọc nhiều hơn tóc”! Nhỏ hơn anh G. hơn 1 giáp, L. - vợ anh - là một phụ nữ thuộc tuýp người năng động, sành điệu. Cô giao tiếp cởi mở và có quan hệ rộng. Tuy đến với nhau bằng tình yêu nhưng mấy năm gần đây, L. thường tâm sự với bạn bè cô cảm thấy cuộc sống vợ chồng bắt đầu đi vào lối mòn, không còn những cảm xúc như trước; thậm chí cô còn bóng gió xa xôi về chuyện hai vợ chồng không hòa hợp về “chuyện ấy”. Từ khi L. mở công ty riêng, người ta thấy cô vắng nhà nhiều hơn. Và rồi chuyện gì xảy ra đã xảy ra. L. cặp bồ với một doanh nhân lớn hơn cô 4 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh. Chuyện vỡ lở, anh G. quyết định ly hôn. “Không phải tôi không tin những lời cảnh báo của bạn bè, người thân nhưng tôi muốn cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy thú nhận chuyện mình ngoại tình và chấp nhận chia tay. Tôi giành quyền nuôi con vì không muốn con gái mình sống với một người mẹ lăng nhăng như vậy” - anh G. chia sẻ. Cú sốc này khiến anh G. gầy rộc, mất ngủ triền miên. Anh tâm sự, giờ anh mới thấy sức phá hủy ghê gớm của “căn bệnh” ngoại tình. Chỉ vì yêu một người đàn ông khác mà vợ anh có thể dễ dàng dứt áo ra đi. Trong khi đó, anh G. cũng không muốn níu kéo vì đối với anh, đàn bà ngoại tình là một điều không thể thứ tha được…

Những câu chuyện trên cho thấy, đàn ông “ăn phở” là do bản tính ham thích của lạ, còn đàn bà thường do nhu cầu sẻ chia. Chính vì thế, nhiều người có chồng tốt, có vợ đẹp nhưng vẫn mắc bệnh ngoại tình. Vậy làm thế nào để phòng, chống “căn bệnh” này? Câu trả lời không ai khác ngoài bản thân mỗi người. Không ai có thể khẳng định chồng hoặc vợ mình là người chung thủy tuyệt đối, trong khi đó cuộc sống lại có quá nhiều cám dỗ. Cách tốt nhất là mỗi người cần “vun trồng” cho tổ ấm của mình, làm sao để tổ ấm luôn là nơi an toàn và hạnh phúc nhất để mỗi người đều biết nâng niu, quý trọng, đủ sức để người trong cuộc không bị sa ngã…

TUỆ VĂN