11:12, 15/12/2011

Tình… “sơ-cua”!

Chấp nhận làm người tình… “sơ-cua”, không ít người phải nếm “trái đắng”. Nhưng cũng có nhiều trường hợp tình “sơ-cua” trở thành tình chính thức…

Chấp nhận làm người tình… “sơ-cua”, không ít người phải nếm “trái đắng”. Nhưng cũng có nhiều trường hợp tình “sơ-cua” trở thành tình chính thức…

Năm nay đã ngoài 30 nhưng anh Trần Long - tư vấn viên của một hãng bảo hiểm nhân thọ vẫn còn “độc thân, vui tính”. Có vẻ bề ngoài điển trai, ăn nói có duyên, anh Long được cho là người đào hoa khi bên anh lúc nào cũng có vài bóng hồng. Thỉnh thoảng, thấy anh và một cô nàng nào đó thân mật hơn mức bình thường, đồng nghiệp tưởng Long đã kiếm được “một nửa”. Nhưng sau đó không lâu, họ lại thấy anh tay trong tay với một cô gái khác. Mãi mà vẫn chẳng thấy anh tìm được “bến đậu”, nhiều người thắc mắc, Long cười trừ: “Nhiều lúc tưởng là đã yêu, hóa ra không phải. Người được cái này lại mất cái khác, thật khó để tìm được một người yêu lý tưởng”. Mẫu người yêu lý tưởng của anh Long là ngoại hình dễ thương, có công việc ổn định, nấu ăn ngon, tâm lý, hài hước… Khổ nỗi, có cô đẹp người nhưng lại dở nết; cô thì nấu ăn ngon nhưng giao tiếp kém; cô thì có việc làm “hái” ra tiền nhưng lại không biết tề gia nội trợ… Vì thế, anh Long vẫn mãi trong cảnh “từng người tình bỏ ta đi…”!

Đùng một cái, anh Long thông báo mình lấy vợ. Ai nhận được thiệp mời cũng tưởng chắc kỳ này anh chàng đào hoa đã tìm được người trong mộng. Nhưng tìm hiểu, mọi người mới bật ngửa, vợ sắp cưới của anh ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật ngoài việc là một bà chủ nhỏ của sạp bán hàng hải sản ở chợ. Hóa ra, cô này trước kia cũng nằm trong danh sách người yêu của anh Long nhưng chưa bao giờ lọt vào hàng “top-ten” mà chỉ thuộc diện “sơ-cua”. Vì quá yêu Long nên cô chấp nhận làm người tình hờ. Những khi Long buồn chán, bị người yêu “đá”, hoặc không còn ai để rủ đi chơi, anh mới tìm đến cô. Tuy biết là mình chỉ yêu đơn phương nhưng cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Long sẽ chọn mình làm bạn trăm năm. Và quả thật, sau 3 năm chờ đợi như thế, cô đã thành người tình chính thức của Long. “Tôi quen nhiều, yêu nhiều nhưng cuối cùng chỉ có cô ấy là kiên trì chờ tôi. Tuy cô ấy không có những tiêu chuẩn tôi cần nhưng cô ấy sẽ là người vợ tốt” - Long giải thích về sự chọn lựa của mình. Trong khi đó, một số người bạn thân của Long thì cho rằng, chẳng qua “kén cá chọn canh” mãi, khi không còn ai khác để theo đuổi, Long mới quay về mối tình “sơ-cua” này…

Trong khi đó, với Hồng Hạnh - nhân viên ngân hàng B., chồng của cô bây giờ chính là anh chàng “dai như đỉa”, theo đuổi cô mà không được đáp lại. Nhân - chồng Hạnh đã vượt qua những “chướng ngại vật” là những “đối thủ” mạnh hơn mình rất nhiều. Biết yếu thế nên Nhân “tấn công” một cách lặng lẽ nhưng kiên trì. Có hôm, anh chấp nhận ở nhà Hạnh để nói chuyện với… mẹ Hạnh, trong khi Hạnh tung tăng với một chàng trai khác. Những khi Hạnh đi công tác, Nhân thường xuyên đến chơi để giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ Hạnh. Tuy Hạnh có quan tâm đến Nhân nhưng chỉ là “cho có lệ”, bởi xung quanh cô còn nhiều chàng trai khác. Trong khi đó, bố mẹ Hạnh thì đã bằng lòng Nhân từ lâu, bởi anh chín chắn, thật thà, chất phác. Những tưởng tình đơn phương của Nhân sớm chấm dứt nhưng cuối cùng, anh đã có được Hạnh. Sau cú sốc bị người yêu phản bội, những lúc Hạnh chán nản, bi quan, buồn rầu nhất, cô luôn được Nhân an ủi, chia sẻ. Dần dần, Hạnh nhận ra những tình cảm sâu đậm của Nhân dành cho mình. Cô tâm sự: “Trường hợp của tôi là tình yêu có sau hôn nhân. Chỉ khi sống chung với nhau, tôi mới nhận thấy mình yêu anh ấy thật nhiều…”.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện về những mối tình “sơ-cua” mà những nhân vật chính đã tìm được hạnh phúc đích thực. Thực tế, có nhiều người chấp nhận là người yêu “sơ-cua” để rồi tận hưởng “trái đắng”. Thu H. - sinh viên năm cuối của Trường Đại học Nha Trang ngậm ngùi: “Biết là anh ấy không yêu tôi, chỉ xem tôi như người tình hờ, chỉ tìm đến tôi những lúc anh ấy cần, vậy mà tôi vẫn cứ chờ đợi, yêu thương, cung phụng anh ấy; để rồi kết cục là anh ấy “quất ngựa truy phong” sau khi biết tôi mang thai…”. Đau khổ, xấu hổ, H. phải lựa chọn giải pháp nạo thai vì cô sắp làm đề án tốt nghiệp. Còn đối với Bích Loan (phường Vạn Thạnh, Nha Trang), tuy cuối cùng cũng được toại nguyện là làm vợ của người mình yêu nhưng cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, bởi chồng Loan không dành hết tình yêu cho cô; mặt khác, giữa hai người cũng không có sự hòa hợp. Loan tâm sự: “Lấy người mình yêu mà người đó không yêu mình là như vậy đấy. Hồi đó, tui chỉ nghĩ đơn giản, cưới nhau rồi ảnh sẽ khác, sẽ yêu mình. Nhưng đến khi làm vợ rồi, tôi vẫn không có được cảm giác yêu thương trọn vẹn từ chồng…”.

“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, nhưng thà… chịu lỗ còn hơn làm người yêu “sơ-cua”, đó là kết luận của một bạn gái sau một thời gian chấp nhận làm người tình hờ. Để rút ra bài học xương máu này, cô gái ấy đã từng chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi khi mình chỉ đóng vai “lấp chỗ trống” tạm thời.

Tình yêu muôn thuở vẫn là điều khó nói, nhưng nếu có một xuất phát điểm tốt, chắc chắn con đường dẫn đến hạnh phúc không phải là điều quá khó khăn…

KỲ VĂN