10:11, 04/11/2011

Vỏ bọc

Nhìn bên ngoài, ai cũng khen vợ chồng anh Trần H. (Nha Trang) xứng đôi, hạnh phúc. Họ có công việc hái ra tiền; có hai con đủ cả nếp, tẻ, học hành ngoan ngoãn; có xe hơi, nhà lầu…

Nhìn bên ngoài, ai cũng khen vợ chồng anh Trần H. (Nha Trang) xứng đôi, hạnh phúc. Họ có công việc hái ra tiền; có hai con đủ cả nếp, tẻ, học hành ngoan ngoãn; có xe hơi, nhà lầu… Nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo, bởi từ lâu hai vợ chồng đã sống theo kiểu “đồng sàng dị mộng”, không còn “cùng nhìn về một hướng”…

Anh H. là giám đốc một công ty xây dựng lớn; còn vợ anh - chị T. - là chủ của một shop quần áo thời trang. Họ sống chung đã hơn 10 năm. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, họ cũng từng có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng mâu thuẫn âm ỉ xuất hiện cách đây khoảng 5 năm, khi chị T. phát hiện chồng mình có người đàn bà khác. Người thứ ba là một cô gái trẻ, quê ở Ninh Hòa, không nghề nghiệp, chấp nhận làm “phòng nhì” của anh H. Có một dạo, chị T. cũng thấy lạ khi chồng thường đi công tác đột xuất, mỗi chuyến đi kéo dài cả tuần, có khi cả nửa tháng. Nhưng thấy chồng vẫn chu đáo, quan tâm đến vợ, lo lắng cho các con, chị thôi không nghi ngờ. Cho đến ngày phát hiện sự thật, chị chết điếng! Thất vọng, đau đớn, căm hận… là những cảm giác thường trực của chị T. vào thời điểm đó. Làm ầm lên cũng không được, im lặng cũng không xong, chị quyết định ly hôn. Nhưng đơn chưa kịp gửi Tòa thì đứa con gái lớn của chị bỏ nhà đi bụi vì buồn chuyện gia đình. Thế là anh chị phải chạy đôn chạy đáo tìm con; tìm được con rồi, chị ôm con khóc và đành chôn giấu nỗi đau vào lòng, tiếp tục đóng vai người đàn bà hạnh phúc trong ngôi nhà không còn ngập tràn tiếng cười như trước… Chị T. tâm sự: “Sống chung nhưng “hồn ai nấy giữ”. Tất cả cũng chỉ vì con mà thôi. Thôi thì vợ chồng mà, hết tình thì còn nghĩa…”.

 Nhiều cặp vợ chồng cố gắng chung sống chỉ vì con… (Ảnh minh họa).

Với chị Trang - nhân viên của một công ty chuyên kinh doanh bất động sản, ngày lên xe hoa cũng là ngày chị cay đắng nhận ra sự lừa dối của chồng mình. Trước ngày cưới 2 tuần, chị tình cờ phát hiện chồng tương lai đưa “phở” vào khách sạn để “vui vẻ”. Chị cũng không ngờ “phở” của chồng lại là cô thư ký riêng - người mà bấy lâu nay chị chưa hề cho vào danh sách “cần đề phòng”, bởi cô thư ký riêng ấy cũng đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Sự việc vỡ lở, chị đau xót biết được sự thật chồng mình và cô gái kia đã quan hệ với nhau gần 2 năm nay. Chị kể cho bố mẹ chồng nghe nhưng lại giữ kín đối với gia đình mình vì ngày vui đã cận kề, thiệp cưới đã gửi đi khắp nơi. Gia đình chồng nhận lỗi với chị và khuyên chị nên suy nghĩ thật kỹ… “Thời gian đó, tôi gần như phát điên. Nếu hủy hôn, bố mẹ tôi ở quê chắc sẽ đau lòng; còn nếu vẫn làm đám cưới, tôi phải chấp nhận sống với người đã lừa dối mình… Anh ấy van xin, mong tôi tha thứ và hứa hẹn đủ điều, thề thốt sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia. Nhìn bố mẹ vui mừng chờ đón ngày đưa con về nhà chồng, tôi không đành lòng nói sự thật cho các cụ biết…” - chị Trang tâm sự. Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra. Ngày cưới, nhìn cô dâu chú rể tay trong tay hạnh phúc nhưng không ai biết chị Trang nói nói cười cười mà cõi lòng tan nát. Sau đám cưới, tuy chồng làm mọi cách để hối lỗi nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Không trách móc, không dằn vặt chồng vì chuyện cũ nhưng tình cảm của chị dành cho chồng không còn như trước. “Tôi đang cố gắng quên hết mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu nhưng thật khó khăn… Trước mặt mọi người, tôi giả vờ là người hạnh phúc nhưng trong lòng thì lúc nào cũng đầy hoài nghi về cuộc sống của chính mình…” - chị Trang chia sẻ.

Thực tế, có rất nhiều người chấp nhận sống trong vỏ bọc hoàn hảo để che lấp những mảnh khuyết, những rạn vỡ trong hôn nhân, gia đình. Tưởng dễ nhưng rất khó để sống cảnh “chung nhà nhưng không chung lòng”. Chị H. (đường Phan Chu Trinh, Nha Trang) tâm sự: “Hai vợ chồng tôi từ lâu không còn đi chung một con đường, không phải vì người thứ ba. Tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau, những cuộc cãi vã, mâu thuẫn xảy ra triền miên khiến chúng tôi dần rời xa nhau… Mới đầu, sống cảnh “bằng mặt mà không bằng lòng”, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi tự tìm cách cân bằng những niềm vui riêng trong cuộc sống. Nhờ vậy mà tôi vẫn sống được với ông ấy, tuy là sống cảnh “đồng sàng dị mộng””. Còn với bà Thu - 50 tuổi, viên chức Nhà nước, gần 30 năm sống với chồng, sau nhiều lần đau khổ, ghen tuông vì ông chồng có tính trăng hoa, bà quyết định sống kiểu “mackeno” cho… khỏe! Bà tăng cường giao lưu với bạn bè, đi du lịch để biết đây biết đó…, dần dần bà không còn quan tâm đến những mối quan hệ ngoài luồng của chồng nữa. “Nói thật, tôi đã từng làm đơn xin ly hôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Có nhiều thứ khiến mình không thể dứt áo ra đi: con cái, tài sản, danh dự, uy tín… Thôi thì cứ sống với nhau, được ngày nào hay ngày ấy” - bà Thu kể.

Tuy nhiên, không ít người sau một thời gian sống trong vỏ bọc tự tạo ấy cuối cùng cũng phải tự mình giải thoát, chấp nhận sự đổ vỡ. Tin vợ chồng chị Trang đưa nhau ra Tòa sau 3 tháng chung sống đã làm nhiều người ngạc nhiên, bởi ai đã từng biết cặp đôi này đều hết lời khen ngợi họ là một cặp trai tài gái sắc, có thời gian yêu nhau khá lâu, không hiểu sao lại sớm đường ai nấy đi. Gặp ở Tòa, chị Trang mắt ngân ngấn nước: “Mình đã cố hết sức nhưng không thể… Cảm giác bị phản bội luôn thường trực trong mình. Sống ngột ngạt như thế, nên giải thoát cho nhau là hơn”. Chị Trang phân tích, bây giờ cả hai chưa có con nên quyết định chia tay cũng dễ dàng. Chị cũng từng có suy nghĩ nên sinh con với hy vọng đứa con sẽ là cầu nối cho hai người, nhưng rồi chị kịp thời dừng lại vì phát hiện chồng vẫn lén lút hẹn hò với cô gái nọ…

Có người nói, hôn nhân hạnh phúc là do người trong cuộc tự tạo ra và bằng lòng với những gì mình có. Không ít người chọn cách sống trong vỏ bọc tự tạo mà không hề cảm thấy hạnh phúc - đó là do họ chưa tự tin để quyết định nên tiếp tục hay dừng lại. Hơn ai hết, người trong cuộc phải tự mình lựa chọn, bởi nếu sống trong một gia đình không có nền tảng vững chắc mà chỉ dựa vào vẻ hạnh phúc miễn cưỡng bên ngoài thì kết cục đổ vỡ sẽ là điều khó tránh khỏi. Có nhiều người sau khi quyết định thoát ra khỏi vỏ bọc ấy đã tìm thấy hạnh phúc thật sự và họ nhận ra rằng, không nên cố níu kéo khi hai nửa tâm hồn đã không thuộc về nhau…

NHÃ KỲ