03:07, 09/07/2011

Chuyện mẹ chồng và nàng dâu… tương lai

Tuy chưa chính thức nhưng lần “ra mắt” đầu tiên của hai người đàn bà sẽ “đụng độ” nhau nhiều nhất trong gia đình bao giờ cũng gây áp lực cho nàng dâu tương lai.

Tuy chưa chính thức nhưng lần “ra mắt” đầu tiên của hai người đàn bà sẽ “đụng độ” nhau nhiều nhất trong gia đình bao giờ cũng gây áp lực cho nàng dâu tương lai. Ngược lại, với mẹ chồng tương lai, lần ra mắt đầu tiên của “ứng cử viên” được xem như vòng “phỏng vấn” sơ tuyển mà ở đó, mọi cử chỉ, thái độ, cách ứng xử của nàng dâu sẽ được mẹ chồng “chấm điểm” khá kỹ

. Tâm sự nàng dâu

Tuy đã được anh báo trước một tuần nhưng mình vẫn cảm thấy run và hồi hộp ngay khi bước chân vào bậc thềm nhà anh. Tuy đã được nghe anh kể khá nhiều về mẹ và theo hình dung của mình thì đó là một người đàn bà nhẹ nhàng, sâu sắc và có khiếu hài hước nhưng sao mình thấy bà có vẻ quá nghiêm nghị, suốt cả buổi không nở một nụ cười với mình… Hôm đó, mình quýnh quáng thấy rõ, tay chân cứ trở nên thừa thãi thế nào ấy. May mà có anh luôn ở bên nên mình trấn tĩnh, lấy lại tinh thần và nhớ cả “tủ” bài mẹ dặn. Khi bác ấy bảo cứ ngồi chơi, mình nhớ mẹ nói nếu người lớn nói như thế, con nên làm ngược lại; thế là mình cứ đi thẳng vào bếp, lăng xăng làm việc này việc nọ, vừa làm vừa quan sát xem cách bác ấy nấu nướng thế nào. Cũng may là mọi việc đều trở nên suôn sẻ, mình không để xảy ra… hao hụt tài sản, làm bể chén hay rơi đĩa! Chỉ có lúc bác ấy bảo mình… cắt tiết con gà, mình hoảng quá, đứng như trời trồng (từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình chỉ ăn thịt gà chứ có làm thịt gà bao giờ đâu!). May mà lúc đó “ông xã” kịp thời cứu ngay một bàn thua trông thấy khi xung phong xắn tay áo lên: “Để con, việc này là của đàn ông chứ mẹ, cô ấy chân yếu tay mềm thế làm sao cắt cổ gà được!”. Mình lén nhìn “mẹ chồng tương lai”, thấy bà ấy chẳng nói gì (thế là thế nào nhỉ?)! Đến lúc ăn cơm, đã bảo “ông xã” đừng gắp cho mình (vì mẹ mình nói các bà mẹ chồng thường không thích con trai chăm sóc người yêu hay vợ trước mặt mình), thế mà anh ấy cứ gắp lia lịa, ngại thế không biết! Mình lại gắp cho các cụ. Cứ thế, cả bữa ăn mình cực kỳ cảm thấy căng thẳng nhưng bù lại, mình được bác trai khen nấu ăn ngon, trong khi bác gái lại không nói gì! Thật là khó đoán suy nghĩ của mẹ chồng tương lai! Ăn xong, mình lại xăng xái dọn rửa (cái này là sở trường rồi!), cắt trái cây ăn tráng miệng và ngồi xem ti vi cùng gia đình. “Ông xã” rủ mình lên phòng riêng cho biết nhưng mình từ chối và xin phép để anh ấy đưa về nhà! “Bài” này cũng do mẹ dạy, mẹ mình nói mấy bà mẹ chồng chúa ghét mấy cô gái mà bạn trai đưa về nhà chưa ngồi với các cụ bao lâu đã “rút” về phòng riêng, như thế là không ý tứ! Không biết mẹ chồng tương lai mình có “đánh giá” tốt về mình không mà sao chẳng thấy bác ấy thể hiện tình cảm gì với mình nhỉ?

 

Nói chung là một buổi ra mắt thành công! Đã vượt qua “vòng loại” rồi, không biết còn mấy vòng nữa thì mới được thành nàng dâu chính thức nhỉ?

. Nhận xét của mẹ chồng

Nghe con trai nói sẽ đưa bạn gái về ra mắt, mình cảm thấy vui nhưng cũng thấy lo, vì đây không phải lần đầu nó đưa bạn gái về nhà! Mấy cô gái trước đó sao mà hời hợt, toàn nhanh nhẩu đoảng, không ý tứ! Mình nhìn các “ứng cử viên” mà lo cho con trai sau này. Nhưng lần này nghe con trai bảo, cô này mới là “chính thức”, mình cũng nôn nao chờ đến ngày “ra mắt”…

Con bé cao ráo, trắng trẻo, không đẹp nhưng có duyên. Con bé lễ phép, không mồm miệng nhưng cũng biết cách “đưa” chuyện. Nói chung về hình thức, mình “duyệt”. Cái khâu bếp núc của cô này cũng khá hơn các cô trước, làm đâu ra đấy, sạch sẽ, gọn gàng. Mình thử bảo con bé cắt tiết gà, thấy nó hơi… choáng. Bảo là bảo thế thôi chứ mình thừa biết, các cô gái 8X ngày nay có cô nào biết làm thịt gà! Dù vậy, nó vẫn can đảm cầm chân con gà cho thằng con trai mình “xử lý”! Lúc trong bàn ăn, nó cũng ý tứ gắp thức ăn cho “đằng trai” chứ không ngồi chén tì tì như mấy cô nọ. Ông xã mình thì ưng ý ra mặt. Nhưng mình thì phải “giữ ý”, thích hay không thích cũng không nên biểu lộ ra ngoài, như thế nó mới sợ! Hơn nữa, mới là “vòng sơ tuyển”, từ nay đến khi chính thức còn bao nhiêu điều xảy ra, không ai nói trước được chuyện gì. Mình niềm nở, vui vẻ với con bé quá, nhỡ nó và con trai mình không đến được với nhau, thân thiết quá lại đâm ra khổ thân nó! Đến lúc ăn xong, nó bảo con trai đưa về nhà mà không leo thẳng lên phòng riêng, mình nói nhỏ với chồng: “Tui chấm con bé này. Con nhà ai mà khéo léo, ý tứ thế không biết”, dù bên ngoài vẫn tỏ ra hờ hững.

Nhưng đấy mới chỉ là lần đầu. Mình nói với con trai, không phải mẹ chọn vợ cho con nhưng ông bà mình nói “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” không phải là không có lý. Nhìn con dâu tương lai khéo cư xử như thế, mình rất hài lòng. Có điều là vẫn tất cả còn quá mới mẻ, để thành nàng dâu chính thức hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào con đó, con trai ạ! Vậy nên, hãy xem như đấy chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên giữa mẹ và bạn gái, đừng nên tạo áp lực cho con bé. Hẳn rằng, cô bé ấy sẽ còn đến đây nhiều lần nữa. Hy vọng những lần sau ấy, giữa mình và con bé sẽ không còn khoảng cách, vì mình đã thầm “chấm” nó rồi! Nói thật, nhìn những cô gái 8X, 9X bây giờ cứ ngô nghê như “gà công nghiệp”, mình thấy thật lo ngại. Vì thế, nếu sau này cô bé ấy trở thành nàng dâu chính thức, mình sẽ nói cho nó hiểu nỗi lòng của mẹ chồng. Không phải mình gây khó khăn gì cho nó nhưng có thể sự nghiêm khắc của một bà mẹ chồng tương lai cũng sẽ làm cho con dâu ý thức hơn để làm tốt vai trò “tề gia nội trợ”…

Nói chung là “vòng sơ tuyển” thành công tốt đẹp. Mình đã nhìn thấy những tư chất cần thiết của một nàng dâu tương lai…

BẢO BẢO