10:04, 04/04/2011

Tình… online

Yêu qua mạng bền hay không, câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải chắc chắn. Bởi có những cuộc tình ảo trở thành tình thật nhưng cũng có không ít những mối tình đổ vỡ ngay từ lần gặp đầu tiên…

Yêu qua mạng bền hay không, câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải chắc chắn. Bởi có những cuộc tình ảo trở thành tình thật nhưng cũng có không ít những mối tình đổ vỡ ngay từ lần gặp đầu tiên…

. Yêu qua… màn hình vi tính

Thu An - nhân viên văn phòng một công ty chuyên kinh doanh bất động sản ở Nha Trang - năm nay đã qua tuổi băm nhưng vẫn chưa tìm được “bến đỗ”, dù đã qua nhiều mối tình vắt vai! Công việc bận rộn, thêm vào đó đã qua tuổi cập kê nên cô không còn hứng thú để hẹn hò, gặp gỡ, tìm hiểu yêu đương… Một lần lướt web, An tình cờ click vào một trang web kết bạn. “Mới đầu chỉ là trò chuyện cho vui, không ngờ càng ngày tôi và người ấy càng thấy có nhiều điểm chung và bắt đầu cảm thấy thích nhau” - An kể. “Người ấy” của An là Việt kiều Mỹ, hơn cô 2 tuổi, làm ở một hãng sản xuất ô tô. Ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau qua mạng. 6 tháng sau, An nhận được lời tỏ tình của người ấy. 2 tháng sau nữa, họ gặp nhau lần đầu tiên. Từ đó, “chàng” cứ bay đi bay về, còn “nàng” thì đến tận bây giờ cũng không thể tin mình lại có thể kiếm được “người trong mộng” ý hợp tâm đầu đến thế chỉ qua cái màn hình vi tính!

Tương tự, Thanh Hà (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) sau tình đầu “vỗ cánh bay xa”, vì buồn chán nên Hà tìm cách kết bạn trên mạng để giải khuây. Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc, về nhà Hà lại “ôm” laptop, webcam để trò chuyện với những người mà cô “kết”. Sau một thời gian, Hà cảm thấy “nghiêng” về một anh chàng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Hà Nội. “Tám” trên mạng chưa đủ, họ còn “nấu cháo điện thoại” bất cứ khi nào có thể. “Mỗi lần nghe giọng Hà Nội ngọt ngào của anh ấy là tim mình lại đập thình thịch. Ấn tượng nhất là lần anh ấy đã bay ra Nha Trang mà không báo trước với mình. Lúc đó, cả hai đều rất bối rối, ngượng ngùng. Mọi ngày “chát” với nhau thấy có rất nhiều chuyện để nói, sao tự dưng gặp nhau thật ngoài đời lại khó mở miệng đến thế!” - Hà nhớ lại phút gặp nhau ban đầu. Sau lần ấy, cả hai trở nên thân thiết hơn. Hà cũng đã từng bay ra Hà Nội để tìm hiểu người ấy. Bây giờ, cô đang lên kế hoạch cho “ngôi nhà và những đứa trẻ” trong một ngày không xa…
Rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và yêu nhau qua mạng. Có những đôi thành nhưng cũng không ít người nếm “trái đắng”. Vì chỉ nói chuyện với nhau qua Internet nên nhiều người tưởng tượng và đặt hy vọng vào đối tượng quá nhiều, đến khi gặp nhau ngoài đời, cả hai cùng… vỡ mộng. Và thế là, rất nhanh chóng “đường ai nấy đi”…

. “Bắt cá nhiều tay” trên mạng

Có thể khẳng định rằng, không ai chắc chắn mình sẽ kiếm được người yêu lý tưởng trên mạng. Phần lớn những cuộc kết bạn hay những mối tình sét đánh diễn ra trên mạng đều có xuất phát điểm từ ý nghĩ “thử xem thế nào” hay “chỉ chơi cho vui” của những người có nhu cầu tìm bạn, tìm người yêu online. Người may mắn thì tìm được “nửa còn lại” đích thực, người không may mắn có khi ăn phải “quả lừa” của những kẻ xem tình yêu chỉ là trò đùa. Đó là trường hợp của H.G - người Nha Trang, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Cũng là dân nghiện net, thường online ở các trang web tìm kiếm bạn, G. nhanh chóng làm quen với một anh chàng hơn cô 4 tuổi với “lý lịch trích ngang” do anh ta giới thiệu: du học sinh tại Úc, có gia đình ở Hà Nội, độc thân vui tính. Nhắn tin, xem hình, ngắm nhau qua webcam, cả hai dần có tình cảm với nhau. Khi G. chính thức nhận lời tỏ tình của Q. - tên của “người ấy” thì Q. đã bay từ Úc về Việt Nam để gặp G. Gia đình G. cũng rất ưng ý “chàng rể tương lai” lịch lãm, ga lăng, có hiểu biết. Q. hứa một ngày gần nhất sẽ đưa G. ra mắt gia đình ở Hà Nội. Quá tin và quá yêu, G. không ngần ngại trao thứ quý nhất của đời con gái cho Q. Mới đầu xa nhau, Q. vẫn dành cho G. những lời “có cánh”, vẽ ra đủ thứ cho “tương lai chúng mình”. Rồi đến một hôm, G. không thấy người yêu online như mọi hôm, gọi điện cũng không trả lời. Những ngày sau đó cũng vậy. G. mòn mỏi đợi chờ và lo lắng rất nhiều, cô sợ người yêu gặp chuyện gì không may… Một tháng sau đó, không thể chịu đựng nổi, G. quyết định ra Bắc theo địa chỉ mà Q. đã cho cô. Đến đúng nơi, G. tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình khi nhận ra đó chỉ là “địa chỉ ma”, hoàn toàn không có chàng công tử Hà thành tên Q. nào ở đó cả…

Trong khi nhiều người muốn tìm “một nửa” đích thực thì không ít người lại sử dụng Internet như một phương thức để “bắt cá nhiều tay” với suy nghĩ đối phương không thể phát hiện được. Đừng tưởng chỉ có các anh chàng mới có suy nghĩ như thế. Một số phụ nữ cũng chẳng ngại ngần “giăng câu” để có nhiều sự lựa chọn hơn. Có người khéo nên không bị phát hiện, có người… bị lộ nên rút cuộc chẳng đi đến đâu. Một bạn gái tâm sự: “Thật khó để tìm được tình yêu thật trên mạng ảo. Vì là ảo nên khó biết được tình cảm của người ấy có thật hay không? Nếu không tỉnh táo, phái nữ rất dễ bị lợi dụng. Tìm hiểu một con người không đơn giản chỉ là những cuộc trò chuyện trên mạng”. Biết là thế nhưng không ít phụ nữ vẫn bị vướng vào những cuộc tình này để rồi ôm hận trong cảnh “tình mất… tật mang”!

Không thể phủ nhận có nhiều người nên vợ nên chồng, sống hạnh phúc sau khi tìm thấy nhau… trên mạng. Nhưng đó chỉ là số ít. Nhiều bạn gái sau khi tìm hiểu đối tượng bằng cách online đã phân vân, mất ăn mất ngủ với câu hỏi có nên tiếp tục yêu qua mạng, bởi tình online không hề đơn giản mà ẩn chứa nhiều mối lo. Chính vì thế, tốt nhất là nên tỉnh táo và tìm hiểu kỹ càng về nhân thân, gia đình, tính cách của “người ấy”, trước khi quyết định đưa tình thật trên mạng ảo trở thành tình thật trong đời thật…

HẢI NGUYỆT