09:12, 04/12/2010

Tình bạn

Gặp nhau tình cờ sau một thời gian dài xa cách, Huy không thể nào nhận ra Tâm. Trông Tâm lúc này già đi nhiều với làn da xanh xao yếu ớt. Tâm ngồi lặng bên Huy, nước mắt cô cứ rơi, không nói được câu nào.

Gặp nhau tình cờ sau một thời gian dài xa cách, Huy không thể nào nhận ra Tâm. Trông Tâm lúc này già đi nhiều với làn da xanh xao yếu ớt. Tâm ngồi lặng bên Huy, nước mắt cô cứ rơi, không nói được câu nào. Tuy hai người khác phái, nhưng Huy là người bạn thân nhất của Tâm, giữa họ là một tình bạn trong sáng, không hề có góc khuất của thứ tình cảm trai gái với nhau. Vậy mà, chồng Tâm không bằng lòng. Anh ghen, thứ ghen tuông đó đã giết chết tình cảm của Tâm dành cho anh. Bao lời giải thích, gặp mặt giữa ba người vẫn không làm cho anh tỉnh cơn ghen của mình. Tâm đau khổ, dằn vặt bởi những lời chì chiết, thóa mạ của anh dành cho Huy. Rồi Huy tự hiểu vì mình nên cuộc sống của vợ chồng bạn bị xô đẩy, vì mình mà Tâm đau khổ. Cuối cùng, Huy chọn cho mình con đường không có Tâm bên cạnh để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Một thời gian khá dài Huy không gặp Tâm, mặc cho Tâm gọi điện, đến nhà tìm anh.

Huy còn nhớ, thời còn đi học, không ai tin lại có thứ tình bạn khác phái giữa họ, bạn bè gán ghép Huy - Tâm như một đôi tình nhân. Cho đến một ngày, Tâm đưa thiệp cưới, ai cũng ngỡ ngàng bởi chú rể không phải là Huy mà là một người đàn ông lịch lãm, hơn Tâm gần 10 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, mọi người xì xào thương hại Huy vì cho rằng Tâm ham giàu mà phản bội tình yêu. Khi đó, hai người chỉ biết cười trừ, còn chồng Tâm hoàn toàn tin tưởng vợ. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng Tâm cứ thế trôi theo thời gian. Một năm, hai năm… nhưng Tâm vẫn không có tin vui. Tâm buồn và tâm sự rất nhiều với Huy. Huy cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào. Tần suất Tâm tìm đến Huy nhiều hơn và cũng chính vì lý do đó mà chồng Tâm đã ghen. Cơn ghen của một người đàn ông không thể cho vợ một đứa con đã làm anh mù quáng. Anh nói Tâm là một người lẳng lơ, ngoại tình. Mỗi lần Tâm tìm đến Huy là mỗi lần anh thấy khuôn mặt bạn sưng húp vì khóc và những vết bầm tím. Ngày cuối cùng, Huy gặp Tâm, anh khuyên Tâm đừng đến gặp anh nữa, hãy coi như tình bạn giữa hai người đã hết. Và anh quyết định ra đi, tránh gặp mặt Tâm cho đến ngày hôm nay.

Gặp lại Tâm trên con đường ngày xưa hai đứa thường đi dạo, vết thời gian hiện lên đôi mắt Tâm thật buồn và xa xăm. Lòng anh đau như cắt khi nghe Tâm nói: Vợ chồng Tâm đã ly dị nhau. Sau khi Huy ra đi, chồng Tâm càng có cớ mắng mỏ Tâm nhiều hơn vì cho rằng, giữa hai người có tình cảm mặn nồng nên “có tật giật mình” Huy mới bỏ đi như vậy. Nỗi đau về thể xác và tâm hồn khiến Tâm ngày càng thu mình vào, không trò chuyện, đi chơi với ai. Đến một ngày, không chịu nổi những cơn dày vò của chồng, Tâm đã đưa đơn li dị, giải thoát cho cả hai người.

Huy để cho Tâm nói hết những uẩn ức chứa đựng trong lòng bấy lâu nay. Anh tin rằng thời gian sẽ giúp xoa dịu vết thương cho Tâm và tình bạn giữa họ vẫn mãi thân thiết như ngày xưa.

KHÁNH NINH