03:12, 13/12/2010

Khó yêu!

“Tôi 25 tuổi, khá xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, thậm chí có gia đình được vài năm rồi. Họ thường thúc giục “có người yêu đi” hay “khi nào mới chịu lấy chồng”, khi thấy tôi vẫn đi về một mình.

“Tôi 25 tuổi, khá xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, thậm chí có gia đình được vài năm rồi. Họ thường thúc giục “có người yêu đi” hay “khi nào mới chịu lấy chồng”, khi thấy tôi vẫn đi về một mình. Quanh tôi không thiếu người quý mến, có cảm tình và đeo đuổi. Nhưng sao tôi không có chút cảm xúc nào? Tôi quý và trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi biết chỉ có thể dừng ở tình bạn, không thể hơn. Ai cũng bảo tôi hãy mở lòng, hãy cho người khác cũng như chính mình cơ hội. Họ nói tôi vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, hiểu biết, vậy tại sao tôi vẫn một mình? Hay tại tôi kén chọn?”.

Tâm sự của cô gái này cũng là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ hiện nay. Với các chuyên gia tâm lý, họ tạm gọi đây là bệnh… lười yêu hoặc khó yêu của giới trẻ!

. Lười chinh phục

Hoàng - nhân viên quản trị mạng của một công ty chuyên về máy tính ở Nha Trang năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn trong trạng thái “treo máy” - nói như ngôn ngữ của dân tin học. Khá điển trai, có việc làm ổn định, tính tình vui vẻ… bấy nhiêu ưu điểm đó cũng đủ cho Hoàng ghi điểm trong mắt nhiều cô gái. Người ta thấy anh thỉnh thoảng đi với cô này cô nọ nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai là người được anh chính thức giới thiệu với gia đình, bạn bè. Mặc cho bố mẹ sốt suột, mặc cho bạn bè đốc thúc, Hoàng vẫn “bình chân như vại” với câu giải thích cửa miệng: “Giày dép còn có số nữa chứ là người! Vợ chồng là duyên số, chưa phải duyên thì chưa tìm được một nửa của mình chứ sao!”. Tuy nhiên, có lần Hoàng bộc bạch rất thật với một người bạn thân rằng sở dĩ đến tuổi này anh vẫn “đi về một mình” là bởi anh cảm thấy quá khó trong việc tìm bạn đời. “Cũng đã từng thích một vài cô nhưng yêu thì… chưa phải. Tôi chỉ muốn có một người thật sự hiểu mình nhưng sao tìm khó quá” - anh tâm sự. Theo lời Hoàng, có cô rất thích, rất chiều anh nhưng nói chuyện rất nhạt nhẽo; cô khác thì có cá tính quá mạnh khiến nhiều khi anh cảm thấy mình… lép vế; có cô tính tình mềm mại nhưng lại quá ẻo lả, hay nhõng nhẽo đến mức làm anh bực mình… Quen nhiều nhưng Hoàng vẫn chưa cảm thấy “yêu” được. Vì thế, dần dần anh đâm ra lười, ngại… yêu, ngại cả chuyện “cưa cẩm” bạn gái!

 

 Tình yêu không có chỗ cho sự lười biếng… (Anh minh họa).

Với phái yếu, bệnh lười yêu cũng khá phổ biến, nhất là đối với những bạn gái luôn ưu tiên cho công việc, sự nghiệp. Thùy Trang - giám đốc marketting của một công ty địa ốc là một trường hợp điển hình. Xinh xắn, giao tiếp rộng, cư xử khéo, độc lập về tài chính…, mọi người ai cũng nghĩ Trang có nhiều cơ hội để tìm được “nửa còn lại”. Thế nhưng, tình yêu đối với cô gái 27 tuổi này dường như vẫn là “điều xa xỉ”. Gặp nhiều đối tượng song Trang vẫn chưa ưng ý, thậm chí có lúc cô còn rơi vào tình huống khó xử “có những người mình yêu, nhưng mà không gần được; có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được!”. Mặt khác, vì quá mải mê dồn hết cho công việc nên đôi khi Trang không còn thời gian dành cho việc yêu đương như nhiều bạn gái cùng trang lứa. Đôi khi thấy có nhiều cặp vợ chồng là bạn bè của cô nay yêu nhau thắm thiết mai đã “đường ai nấy đi”, chứng kiến nhiều chuyện tiêu cực theo kiểu “ông ăn chả, bà ăn nem” trong cuộc sống hàng ngày… Trang cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ tất cả. Chính vì thế, khi quen và tìm hiểu một người đàn ông, cô luôn đặt câu hỏi: “Liệu anh ta có chung thủy với mình?”. Những nghi kỵ ấy đã khiến cô không có lòng tin tuyệt đối và vì thế, những mối tình cứ lần lượt “bái bai” Trang mà không có lý do.

Với một số bạn gái đã từng có vài mối tình vắt vai, sau khi chia tay tình yêu, họ cũng rơi vào trạng thái ngại yêu vì họ sợ sẽ phải đau khổ thêm một lần nữa. Họ hờ hững, lười vun đắp nên tình yêu trở thành thứ xa xỉ cũng là điều dễ hiểu.

. Tình yêu không có chỗ cho sự lười biếng

Hồng Hạnh - một nữ doanh nhân đã xấp xỉ 35 tuổi tâm sự: “Có những người đặt vấn đề với mình nhưng mình không muốn tạo cơ hội cho họ nên thành ra lại mất cơ hội cho mình. Thay vì mở lòng đón nhận những tình cảm ấy, mình lại quá khắt khe, kén chọn… để bây giờ nhìn lại đôi khi cảm thấy tiếc nuối”. Lúc nào cũng đặt ra mẫu người yêu lý tưởng cho mình nên gặp ai, cô cũng đối chiếu, so sánh và cảm thấy không hài lòng. Rút cuộc, khi nghiệm ra trên đời chẳng có ai hoàn hảo, Hồng Hạnh mới cảm thấy mình đã để tuột mất nhiều cơ hội như lời một bài hát “từng người tình bỏ ta đi…”. Còn với Nhật Hùng - kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng có tiếng ở Nha Trang, sau nhiều lần dửng dưng với sự quan tâm của một cô gái, đến khi cô này “dứt áo ra đi” vì không biết tương lai của cuộc tình này như thế nào, anh mới thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng… Hùng tâm sự: “Tôi có tình cảm với người ta nhưng lại lười xây đắp, cứ hưởng thụ một mình nên đã để mất cô ấy…”. Với những người như Hạnh, như Hùng, hóa ra khó yêu hay lười yêu chỉ là một cách ngụy biện, vì rõ ràng là họ có cơ hội nhưng đã không nắm bắt được nó. Tình yêu vì thế trở nên phức tạp với những người như thế.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, tuy có những biểu hiện khác nhau nhưng những trường hợp lười yêu đều xuất phát từ nguyên nhân tâm lý. Tuy thế nào đi nữa, còn độc thân hay đã có người yêu nhưng lại ngại yêu, tình yêu quay lưng là điều tất yếu. Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái nhất thời, không nên vì thế mà “đóng cửa” tâm hồn. Cách chữa duy nhất cho căn bệnh này là những người trong cuộc cần mở rộng cửa để đón nhận và khám phá những điều thú vị trong cuộc sống để tạo cho mình cơ hội yêu và được yêu. Tuy nhiên, cũng không nên nôn nóng muốn chấm dứt tình trạng độc thân mà “yêu đại” vì như thế sẽ không có hạnh phúc. Tình yêu luôn có sự bất ngờ nếu bạn biết khám phá và chinh phục, giống như một nhà thơ đã từng viết: “Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm/Và có thể trên đời này đâu đó/Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế/Chỉ có điều chưa nhận ra nhau…”.

NHÃ KỲ