
Lần đầu làm bố, đó là khi bố cảm thấy vui như Tết khi nghe mẹ thông báo đã có mang. Bố đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm mẹ thật chặt và xoa nhẹ vào bụng mẹ, thì thầm: “Con yêu, cám ơn con đã mang đến cho bố mẹ niềm vui này…”.
Lần đầu làm bố, đó là khi bố cảm thấy vui như Tết khi nghe mẹ thông báo đã có mang. Bố đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm mẹ thật chặt và xoa nhẹ vào bụng mẹ, thì thầm: “Con yêu, cám ơn con đã mang đến cho bố mẹ niềm vui này…”. Bố mang niềm vui ấy “khoe” với mọi người, bố mua thật nhiều thức ăn để tẩm bổ cho mẹ và con, bố treo đầy hình ảnh những em bé bụ bẫm, xinh xắn trong phòng ngủ để tối đến, bố mẹ nhìn vào đấy và ước ao, con sẽ là một đứa trẻ dễ thương, đáng yêu như thế… Bố còn mua thật nhiều sách dạy cách nuôi con để bố và mẹ cùng “nghiên cứu”. Câu hỏi bố thường được mọi người hỏi nhất từ khi lên chức là “thích con trai hay con gái đầu lòng?”. Mẹ thì bảo thích có cu cậu đầu lòng để “chắc ăn”, bố thì cười thật tươi: “Con nào cũng là con, trai hay gái đều thích”. Bố mong thời gian trôi thật nhanh, bố nôn nao chờ đến ngày con chào đời. Lúc nào bố cũng mường tượng con sẽ giống bố hay giống mẹ, tốt nhất là giống cả hai, như bài hát: “ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba”… ấy mà!
![]() |
Lần đầu làm bố, ấy là khi bố hốt hoảng, cuống quýt, vừa mừng vừa lo khi thấy mẹ chuyển dạ. Chưa khi nào bố thấy mẹ đau đến thế (sau này khi con làm mẹ con cũng sẽ trải qua cảm giác này). Bố vừa dìu mẹ vừa an ủi, động viên mẹ, trong lòng thầm nghĩ giá mà bố có thể “gánh” bớt cơn đau ấy cho mẹ… Hồi hộp nhất là khi mẹ chuyển vào phòng sinh. Bố ngồi ngoài hành lang, sốt ruột nhìn đồng hồ, phấp phỏng chờ cô y tá gọi tên… Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… mãi đến 5 tiếng sau, niềm vui mới vỡ òa trọn vẹn trong bố khi nghe bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông. Bố, ông bà nội, ông bà ngoại đứng chờ sẵn để đón hai mẹ con, ai cũng nôn nao nhưng người sốt ruột nhất vẫn là bố… Rồi thì mẹ và con cũng xuất hiện. Bố nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ của con mà lòng rộn lên những cảm xúc khó tả. Bố lóng ngóng bồng con trên tay, áp con vào má, nựng nịu “bố đây, bố đây, con gái à…”! Bố xúc động đến rơi nước mắt khi thấy con mở mắt nhìn bố rồi oe oe khóc…
Hôm nay, “cách cách” của bố đã đầy tháng. Ai đến thăm cũng bảo con xinh quá, sau này chắc sẽ là hoa hậu. Bố thì không mong lớn lên con sẽ là hoa hậu hay người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. Bố chỉ mong con sẽ trở thành một cô gái có học thức, có tấm lòng nhân hậu, biết sống vì mọi người… Đơn giản chỉ thế thôi, con gái ạ!
BẢO BẢO

![[Video] Khởi tố 2 đối tượng về tội giết người](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251215143102.jpg?width=500&height=-&type=resize)



