
Chẳng phải đơn giản mà người ta coi gia đình chính là tổ ấm của mỗi người. Có gì hạnh phúc hơn, sau khi làm việc mệt nhọc, ta lại được trở về ngôi nhà của mình với những người thân thương. Vì vậy, việc giữ hòa khí trong gia đình là điều khá quan trọng. Nhưng thật đáng tiếc, một số người lại lấy tổ ấm của mình, lấy người bạn đời và những đứa con của mình để trút cơn tức giận.
Chẳng phải đơn giản mà người ta coi gia đình chính là tổ ấm của mỗi người. Có gì hạnh phúc hơn, sau khi làm việc mệt nhọc, ta lại được trở về ngôi nhà của mình với những người thân thương. Vì vậy, việc giữ hòa khí trong gia đình là điều khá quan trọng. Nhưng thật đáng tiếc, một số người lại lấy tổ ấm của mình, lấy người bạn đời và những đứa con của mình để trút cơn tức giận.
° Giận cá, chém thớt
Một trong những biểu hiện ấy là mang oan ức, tức giận bên ngoài về nhà làm chỗ “xả hơi”; hoặc khi vợ chồng giận nhau, các bậc cha mẹ lại lấy con ra la rầy một cách vô lý. Mẹ con chị H. ở một khu tập thể phường Vạn Thắng, Nha Trang là những người thường xuyên chịu cảnh oan ức này. Hàng ngày, cứ vào giờ tan tầm, hai mẹ con lại nơm nớp lo, không biết hôm nay chồng/cha mình có vui vẻ khi bước chân vào nhà không. Công việc của chồng nặng nhọc và phức tạp, chị H. rất biết. Chính vì thế, để cho chồng vui, mỗi khi anh về, chị đã đon đả đón anh ngay từ khi mở cánh cổng. Hôm nào không có chuyện ở cơ quan thì thôi, chứ nếu có khúc mắc gì, anh lại sa sầm mặt, trút lên đầu vợ con những lời lẽ nặng nề, cay nghiệt. Đứa con trai hơn 10 tuổi của anh chị, hôm nào thấy ba có biểu hiện khác thường, nó lại chạy lên tầng 2, đóng cửa ở trong đó một mình. Lúc ấy chị là người “chịu trận”. Chị nói với tôi: “Có biết bao nhiêu chuyện không vừa ý trong cuộc sống, nếu chị cũng như anh ấy thì gia đình này tan rồi. Chị sẵn sàng chia sẻ những điều anh chưa vừa ý hoặc khúc mắc trong công việc, nhưng anh ấy có tâm sự với chị đâu. Chị cũng có thể lắng nghe, an ủi, góp ý hoặc giúp anh lấy lại bình tĩnh chứ. Đằng này, anh đã không nói, lại còn cáu gắt với chị. Mệt mỏi quá em ạ!”.
Trường hợp của gia đình anh A. chị N. lại khác. Anh A. là người chồng khá tâm lý, chu đáo với vợ con. Hàng ngày xong việc, anh chẳng tạt ngang tạt ngửa như nhiều ông chồng khác. Tan tầm, anh đón con, chở con đi chơi, rồi về nhà với… bà xã. Vậy mà anh lại gặp người vợ lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Thay vì có điều gì không vừa ý thì nói cho chồng biết để hai bên hiểu nhau, đằng này chị lại im lặng, không nói cũng chẳng cười. Đứa con gái thơ ngây, thấy mẹ có thái độ như vậy, cứ đến bên mẹ hỏi: “Mẹ mệt hay sao vậy?”, chị N. lại mở to mắt nạt lại con: “Cút ra chỗ khác ngay, kệ xác tao!”. Anh A. đôi khi buồn chuyện gia đình đã than vãn: “Vợ chồng đầu ấp tay gối, có điều gì thì cứ nói. Suốt ngày ngậm hạt thị thế này thì sao chịu nổi?”.
° Bắt lỗi nhau
![]() |
| Nên có những cách hóa giải bức xúc của vợ chồng để tổ ấm luôn bình yên và hạnh phúc |
Có một số bà vợ tính tình rất kỳ quặc, đó là luôn luôn muốn “cầm quyền” trong nhà, coi chồng là “tù binh”, là “nô lệ”, nói gì cũng phải răm rắp nghe theo. Một trong số đó là chị X. trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Chị X. là người khá thành đạt trong việc làm ăn. Buôn bán phát đạt, chẳng mấy chốc chị trở thành bà chủ. Từ chỗ làm bà chủ trên thương trường, chị trở thành bà chủ trong nhà. Chị X. biến tất cả mọi người trong gia đình, kể cả ông chồng thành người “chỉ đâu, đánh đấy”. Ngày mai đi đâu, gặp ai, làm gì, chị phân công cho chồng rất rạch ròi. Đôi lúc không làm theo ý chị, ngay lập tức, anh liền bị vợ “lên lớp” cho một bài. Ngày nghỉ, anh muốn bù khú với bạn bè, chị thì không, chỉ muốn về nhà ngoại, vậy là anh phải nghe theo. Cầm vô-lăng lái xe chở vợ đi, anh ấm ức, nhưng chẳng muốn nói.
Việc bắt lỗi nhau cũng là biểu hiện thường xảy ra trong các gia đình. Có ông chồng khó tính, vợ làm gì cũng không vừa lòng, gặp bà vợ bướng bỉnh, thế là có chuyện. Anh M. tuổi đã 45, vốn trước đây khó tính, nay lại khó tính hơn. Chị mặc “mát mẻ”, hở cổ một chút, là anh không vừa ý, lườm lườm, nguýt nguýt vợ. Chén bát rửa xong, chị xếp không được ngay ngắn, anh bèn gọi chị đến, chỉ cho chị xếp lại. Đôi khi, anh bắt lỗi vợ khi chị làm điều gì đó không vừa lòng anh. Vì vậy, anh đi công tác dài ngày, chị cảm thấy mình được tự do, thoải mái. Chị bảo: “Sống với chồng, căng thẳng quá!”.
Cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, của tác giả người Mỹ Dale Carnegie do tác giả Nguyễn Hiến Lê dịch đã phân tích rất rõ cách làm việc và vui sống để tránh khỏi lo âu, căng thẳng. Đây là những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cặp vợ chồng trên cần “quẳng” mọi sự rắc rối ấy để có cuộc hôn nhân mỹ mãn.
PHƯƠNG LINH





