
Nếu gõ câu hỏi: “Theo bạn, vợ chồng có nên có khoảng trời riêng” vào mục hỏi đáp của mạng Yahoo, chắc chắn bạn sẽ nhận được đa số câu trả lời là “có”! Mỗi người có một lý do riêng để lý giải điều này nhưng nhìn chung đều giống nhau ở một khía cạnh: hôn nhân cũng cần có những giây phút riêng tư để không rơi vào tình trạng nhàm chán…
Nếu gõ câu hỏi: “Theo bạn, vợ chồng có nên có khoảng trời riêng” vào mục hỏi đáp của mạng Yahoo, chắc chắn bạn sẽ nhận được đa số câu trả lời là “có”! Mỗi người có một lý do riêng để lý giải điều này nhưng nhìn chung đều giống nhau ở một khía cạnh: hôn nhân cũng cần có những giây phút riêng tư để không rơi vào tình trạng nhàm chán…
. “Khoảng trời” riêng trong… “bầu trời” chung
Hoàng Minh và Thu Nga lấy nhau đã gần 2 năm. Họ là một cặp vợ chồng có lối sống khá hiện đại: có tài khoản riêng ngoài… tài khoản chung, có phòng ngủ riêng ngoài… phòng ngủ chung… Cả hai cũng có quy ước chung: tuy đã là vợ chồng nhưng không ai được “xâm phạm” vào điện thoại di động, sổ tay cá nhân, email… Minh và Nga cũng rất thoáng trong quan hệ xã hội, “nàng” vô tư tụ tập bạn bè bao lâu cũng được, còn “chàng” cũng thoải mái đi nhậu với đồng nghiệp mà không sợ vợ căn vặn, nhăn nhó… Nhiều cô bạn của Nga nhìn cảnh này mà thèm, bởi không ít người vừa mới ra khỏi nhà đã bị chồng gọi giật ngược, “ra giá” đi - về trong thời gian bao lâu; thậm chí có cô muốn mua một cái áo hay cái quần mới cũng phải thăm dò, đợi chồng “duyệt”. Mỗi lần nghe ai khen, Nga lại cười tít mắt: “Yêu nhau thì phải tôn trọng nhau, thế mới bền. Vợ chồng nhà mình mỗi lần giận nhau là ai về phòng người nấy, vừa khỏi nhìn thấy nhau cho đỡ bực vừa có không gian riêng tư, tĩnh lặng để suy nghĩ xem lỗi phải tại ai. Sống mà cứ quấn lấy nhau, mau chán lắm!”.
![]() |
| Vợ chồng cũng nên có những khoảng trời riêng… |
. “Bất cập thái quá”!
Đây là lời thở than của Linh Chi - nhân viên PR của một hãng mỹ phẩm. Vợ chồng cô đều là thế hệ 8X, chồng làm giám đốc marketing của một ngân hàng, vợ cũng suốt ngày bận rộn với hàng núi công việc nên họ ít có thời gian dành cho nhau sau tuần trăng mật. Trước khi lấy nhau, vợ chồng cô cũng có quy định cần tôn trọng những “khoảng trời” riêng của hai người. Do vậy, khi chồng nói đi công tác, Chi chỉ lo sắp xếp đồ đạc, không bao giờ hỏi chồng đi với ai, đến nơi nào; ngược lại, anh cũng không bao giờ “thẩm vấn” vợ đi tiếp khách là tiếp những ai, ở đâu… Chưa có con nên vợ chồng cô cứ việc ai người nấy làm, thỉnh thoảng để hâm nóng tình yêu, anh lại chở cô đi xem phim, xem ca nhạc… Đùng một cái, Chi phát hiện chồng mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Đó là do một hôm tình cờ, cô bỏ quên máy tính ở cơ quan nên định xài ké máy của chồng. Do chồng cô chưa tắt mail nên cô đã kịp nhìn thấy “vật chứng, tang chứng”: đó là những lá thư điện tử ướt át tình cảm của hai người dành cho nhau. Chi gần như chết sững trước cảnh này. Hôm ấy, Chi là người đầu tiên “phá lệ” khi cô hỏi chồng về mối quan hệ này. Dè đâu, khi bị vợ hỏi, chồng cô lại gầm lên: “Sao cô lại đụng vào máy cá nhân của tôi?”. Sau đó, thấy tình hình căng thẳng, anh dịu giọng và giải thích đó chỉ là chuyện thư qua thư lại chứ thực sự anh và cô bạn gái cũ chưa lần nào gặp nhau sau khi hai người đã tìm thấy bến đỗ của đời mình; rằng chuyện họ “ngọt ngào, ướt át” chẳng qua chỉ là “có chuyện để mà nói” vậy thôi, chứ thật sự họ chưa bao giờ vượt qua giới hạn… Dù chồng giải thích đến cỡ nào, Chi vẫn không tin. “Tôi đã sai lầm khi cho anh ấy quá nhiều sự riêng tư mà không kiểm soát. Sau chuyện này, tôi bỗng dưng nghi ngờ tất cả, liệu tôi có còn tin chồng mình như trước đây nữa không khi anh ấy có nhiều chuyện không minh bạch như thế?” - Chi buồn bã tâm sự.
Trong khi đó, Thu Nga trong trường hợp kể trên cũng đã dần nhận ra, mọi cái đều cần có giới hạn của nó. Đó là do mấy lần Minh rủ cô đi câu cá nhưng Nga nhất quyết không đi vì… không thích, cuối cùng đã có người khác thế chỗ của Nga. Đó là “cô em kết nghĩa” cùng làm việc chung với chồng cô. Tuy Minh vô tư trong chuyện này nhưng “cô em kết nghĩa” kia lại muốn… “kết mô-đen” với anh nên tranh thủ những lúc anh đi câu một mình, cô ta xin đi theo cho vui! Mới đầu, Minh còn hào hứng kể cho Nga nghe những lần đi câu cá của hai anh em và một số bạn bè; dần dần cô không nghe chồng mình nói gì nữa, thậm chí nhiều khi anh đi câu mà cũng chẳng cần nói với vợ. Nga sinh nghi và thu thập thông tin về mối quan hệ này. Cuối cùng, cô cũng vạch mặt được bộ mặt thật của “cô em kết nghĩa” nọ nhưng đáng tiếc là tình cảm vợ chồng cô cũng đang có nguy cơ đổ vỡ. Hơn nữa, do đã quen với việc mỗi lần giận nhau là ai ở phòng người nấy nên sau sự cố này, cả hai đều chưa có cơ hội hàn gắn vì cứ tối đến, ai cũng đều ôm gối vào phòng riêng để ngủ! Bạn bè biết chuyện hỏi, Nga lại nước mắt ngắn, nước mắt dài: “Đôi khi cái gì riêng quá cũng không tốt. Bây giờ tớ chỉ mong sớm có con để vợ chồng còn có cái chung để mà chia sẻ, gần gũi nhau hơn…”.
Đúng là “bất cập thái quá”! Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để các cặp vợ chồng vừa giữ được “khoảng trời” riêng vừa không làm mất “bầu trời” chung chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu không tôn trọng, không hiểu nhau, một trong hai người dễ “ẩn mình” trong “khoảng trời” riêng và dễ lạc mất nhau. Chính vì thế, các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, trong một số thời khắc quan trọng của cuộc đời, bạn nên có những phút giây thật riêng tư, thật tĩnh lặng để nhìn nhận vấn đề; nhưng mọi cái đều cần có giới hạn của nó. Vợ chồng đều cần có “khoảng trời” riêng nhưng nhất thiết phải gìn giữ “khoảng trời” chung, đó là chung những ước vọng, những niềm vui; chung lưng đấu cật để xây dựng và vun vén cho tổ ấm, cùng hết mình duy trì ngọn lửa tình yêu trong cuộc sống hôn nhân…
HẢI NGUYỆT





