02:09, 27/09/2010

Bạn đã sai ngay từ thuở ban đầu?

Trong cuộc đời, có lúc bạn từng “phải lòng” một người nào đó ngay từ cái nhìn ban đầu, nhưng không hẳn đó là tất cả, bởi tình yêu còn xuất phát từ sự hiểu biết lẫn nhau. Thực tế, có người đã sai lầm ngay từ thuở ban đầu khi nhầm tưởng mình đã tìm được người mình yêu…

Trong cuộc đời, có lúc bạn từng “phải lòng” một người nào đó ngay từ cái nhìn ban đầu, nhưng không hẳn đó là tất cả, bởi tình yêu còn xuất phát từ sự hiểu biết lẫn nhau. Thực tế, có người đã sai lầm ngay từ thuở ban đầu khi nhầm tưởng mình đã tìm được người mình yêu…

Nền tảng của tình yêu thực sự chính là sự hiểu biết lẫn nhau. Chính vì vậy, nhà văn Pháp Saint Exupery đã nói: “Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng”. “Hướng” ở đây có thể hiểu là chung một mục đích, một quan điểm; không phải “ông nói gà, bà nói vịt”, “đồng sàng, dị mộng”.

. Yêu bằng mắt?

Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng...
Chắc chắn bạn đã từng say đắm ngắm một cô gái đẹp, và bạn đã từng trầm trồ trước một bông hoa đẹp. Cái đẹp về hình thức hẳn khiến không ít “quân tử dùng dằng đi chẳng dứt” như trong thơ của Hồ Xuân Hương. Xong chỉ đẹp về hình thức thôi thì chưa đủ. Ông bà ta đã có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Tất nhiên, nếu người ấy vừa đẹp người, vừa đẹp nết thì còn gì bằng! Cuộc sống vốn thật phong phú. Có những người chỉ mới nhìn thấy nhau là đã yêu ngay từ phút ban đầu ấy. Có người mê nhau qua giọng hát; có người “cảm” nhau qua làn da trắng mịn màng; có người “say” nhau qua nụ cười… Tất cả những điều ấy có sức mạnh đến nỗi có thể làm nên một... cuộc tình và dẫn đến hôn nhân. Nhưng nếu có sự tìm hiểu thấu đáo lẫn nhau thì cuộc hôn nhân ấy sẽ êm đềm, hạnh phúc; ngược lại, chỉ yêu bằng mắt thì hạnh phúc sẽ không bền lâu.

Anh H. là người thích “sưu tầm” ảnh những cô gái đẹp. Anh nói: “Lúc nào bận thì thôi, chứ rảnh là tôi lên mạng tải hình ảnh các cô gái đẹp về máy tính của mình để “rửa mắt”. Một hôm, trên đường đi công tác, anh gặp X. - cô gái làm trong lĩnh vực du lịch. Ngay trong lần gặp đầu tiên, X. đã làm H. say như điếu đổ chỉ vì cô quá đẹp. Từ giây phút ban đầu ấy, anh “chết mê chết mệt” cô nàng. Đến nỗi, anh không còn kiểm soát được hành động của mình. Tình yêu đến với anh chỉ trong vài ngày. Anh quyết định kéo dài thời gian công tác, ở lại với người mình yêu. Đối với anh, tất cả những gì thuộc về X., anh đều thấy tốt, thấy đẹp. Chuyến công tác rồi cũng kết thúc. Để “giữ chân” nàng, anh tặng cho X. biết bao nhiêu quà. Anh muốn sẽ chuyển về nơi X. sống nếu sau này cưới nhau, vì X. còn có mẹ già. Gần một năm sau, mọi sự chuẩn bị đâu vào đấy thì X. bất ngờ thay đổi quyết định. Tất nhiên, đó là quyết định trả lễ. “Xôi hỏng, bỏng không”, từ đấy H. thấy chán đời và ác cảm với chính những người con gái đẹp.

. Tình yêu sét đánh

Trong xã hội, có bao nhiêu mối tình sét đánh? Quả là không ít! Ngoài một vài mối tình trụ lại đến khi cả 2 đã “đầu bạc răng long”, còn đa số đều “đứt gánh giữa đường”, chịu cảnh “tôi đi đường tôi, anh đường anh”. Tình đến rồi tình đi, nhanh như… sét! Anh bạn tôi là một ví dụ. Trong một chuyến du lịch ra các tỉnh phía Bắc, anh muốn kiếm thông tin về các tour dã ngoại. Không biết hỏi ai, anh đành gọi đến trung tâm thông tin du lịch ở một địa phương nọ. Đầu dây bên kia, giọng trả lời của cô gái đã “hớp hồn” anh ngay từ giây đầu tiên: “A lô, trung tâm thông tin xúc tiến du lịch… xin nghe!”. Hỏi xong, vừa gác máy, anh lại hỏi tiếp, chỉ để nghe giọng nói dịu dàng và quyến rũ của cô. Thế rồi anh tìm mọi cách tiếp cận với nàng. Anh mơ ước trong suốt cuộc đời, lúc nào cũng được nghe giọng nói ấy. Bao nhiêu viễn cảnh của tương lai được anh vẽ nên bằng một “chất liệu”… viển vông. Ngoài đời, cô gái ấy không như anh nghĩ. Về hình thức, điều đó không quan trọng, nhưng về tuổi tác, cô hơn anh 2 tuổi. Điều đáng nói hơn, đó là tính cách. Cô gái không phải là người thùy mị, dịu dàng như giọng nói của chính cô. Làm bạn rồi yêu nhau được hơn 1 năm, anh phải chia tay vì không thể nào chấp nhận được. Anh tâm sự với tôi: “Tính cách con người mới là điều quan trọng. Chưa hiểu nhau thì không nên yêu. Mình vội vàng quá! Tình yêu của mình chưa được thử thách qua thời gian”. Rồi anh chia tay nhanh chóng mối tình sét đánh ấy, đến 4 năm sau mới yêu người con gái khác. Lần này tôi hỏi anh: “Cũng một mối tình sét đánh như trước chứ?”, anh lắc đầu: “Một lần dại như thế là đủ lắm rồi!”.

Từ khi làm bạn, đến khi yêu nhau và kết hôn là cả một quá trình, nếu không nói là một chặng đường. Quá trình ấy chính là thời gian đẹp nhất để tìm hiểu nhau; để cảm nhận sự ngọt ngào, tinh tế của tình yêu. Thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào các bạn, vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng có một điều các bạn không thể bỏ qua, đó là cần tìm hiểu một cách sâu sắc, kỹ càng người mình yêu trước khi quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình.

Sai lầm ngay từ thuở ban đầu, đừng bao giờ bạn nhé!

MINH NGÂN