09:08, 28/08/2010

Cùng các em bước vào năm học mới!

Thế là thêm một mùa Hè trôi qua nhanh chóng. Một mùa tựu trường mới sắp bắt đầu. Nhưng thầy nghĩ năm học này đối với các em sẽ có nhiều điều khác lạ so với 2 năm học trước.

Thế là thêm một mùa Hè trôi qua nhanh chóng. Một mùa tựu trường mới sắp bắt đầu. Nhưng thầy nghĩ năm học này đối với các em sẽ có nhiều điều khác lạ so với 2 năm học trước.

2 năm qua, việc học tập của các em tương đối nhàn nhã, vì không có những áp lực thi cử nên nhiều em chưa thật sự chăm chỉ. Các thầy cô giáo chủ nhiệm đã rất vất vả trong việc nhắc nhở, uốn nắn các em, chủ yếu là răn đe giáo dục hơn là các biện pháp kỷ luật cứng rắn vì nghĩ rằng các em còn trẻ dại, ham chơi. Nhưng năm nay thì khác. Là học sinh lớp 12, các em đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, hơn ai hết các em ý thức rất rõ về tương lai của bản thân. Ai cũng mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai nhưng nếu không có sự chuẩn bị đúng mức và quyết tâm cao thì những điều trên khó lòng trở thành hiện thực. Năm nay, các em sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhất trong cuộc đời học sinh. Các em sẽ phải tiếp thu một lượng kiến thức rộng hơn, sâu hơn, nhất là đối với các môn sẽ phải thi tốt nghiệp. Lịch học của các em sẽ dày hơn với giờ chính khóa, phụ đạo, học thêm. Việc kiểm tra bài cũ sẽ được các thầy cô theo dõi sát sao hơn, đồng thời thông tin về việc học tập của các em sẽ được thầy cô chủ nhiệm thông báo, nhắc nhở về gia đình thường xuyên hơn. Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, các em còn phải nâng cao kiến thức và luyện tập để có cơ hội bước tiếp vào trường cao đẳng hay đại học để theo học ngành, nghề mình yêu thích. Có thể nói, trước mắt các em là một năm học đòi hỏi nhiều nỗ lực mới đạt được kết quả mong muốn.

Thật ra, theo thầy nghĩ, thi đậu tốt nghiệp là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, cho dù trường ta là trường ngoài công lập với chất lượng đầu vào còn hạn chế. Nhưng các thầy cô đều tự tin rằng với lòng yêu nghề và kinh nghiệm giảng dạy của mình, thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em học tập. Điều quan trọng là bản thân các em phải có chuyển biến tích cực trong thái độ học tập. Và điều thầy cô mong mỏi nơi các em cũng rất đơn giản. Các em chỉ cần tập trung vào bài giảng trên lớp, ghi chép đầy đủ những kiến thức trọng tâm và luyện tập những gì đã học. Các em nên thay đổi cách tiếp thu thụ động bằng cách phát biểu xây dựng bài, biết nêu thắc mắc về những vấn đề mình chưa thật sự thông hiểu, chắc chắn các thầy cô sẽ sẵn sàng giải thích cho các em một cách tường tận. Các em cần phải lên kế hoạch học tập tại nhà một cách hợp lý để có thời gian luyện tập bài cũ.

Học trò của thầy thân mến!

Có thể các em vẫn chưa thật sự tự tin vì nghĩ rằng học lực của mình còn yếu, mất căn bản. Có thể các em nghĩ rằng thi đậu tốt nghiệp vẫn là một điều gì đó khó khăn. Nhưng bản thân các thầy cô đều lạc quan tin tưởng rằng, nếu các em học tập nghiêm túc thì kết quả tốt đẹp cuối năm là điều chắc chắn sẽ đến với các em. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những thời điểm cần thiết phải nỗ lực vượt qua. Và năm nay chính là thời điểm quan trọng mà các em cần tập trung vào việc học tập để đạt được kết quả như mong muốn trong các kỳ thi cuối năm, mở đường cho một tương lai nhiều hứa hẹn. Việc các em cần làm ngay bây giờ là hãy thể hiện lòng quyết tâm, cùng thầy cô bước vào năm học mới với niềm tin và hy vọng một năm học cuối cấp đầy ắp kỷ niệm đẹp thân thương về ngôi trường mà các em đã theo cùng thầy cô suốt 3 năm qua.

NGUYỄN VĂN MINH