Quan sát cuộc sống xung quanh mình, bạn dễ dàng nhận ra những cặp vợ chồng so le. Họ so le nhau về chiều cao, về nhan sắc, về học vấn... như ca dao đã từng đúc kết...
Quan sát cuộc sống xung quanh mình, bạn dễ dàng nhận ra những cặp vợ chồng so le. Họ so le nhau về chiều cao, về nhan sắc, về học vấn... như ca dao đã từng đúc kết.
... “Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng”
Thực tế có những cặp vợ chồng rất lệch nhau về ngoại hình, nhưng họ lại sống rất hạnh phúc. Cuộc sống của họ êm đềm, vì sự tương đồng về học vấn, tính tình, quan điểm sống... Có lẽ vì thế mà muôn đời tình yêu vẫn là điều thật bí ẩn mà lý trí không thể giải thích được. Đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: “Đố ai định nghĩa được tình yêu”.
Như cặp vợ chồng hàng xóm của tôi cũng là một đôi đũa lệch như thế. Người chồng cao tới gần 1 mét 80, rất đẹp trai còn chị vợ lại có chiều cao khiêm tốn ở mức chỉ gần 1 mét 50. Chị lại chẳng “sắc nước hương trời” gì vì nước da ngăm ngăm đen. Thế mà hồi sinh viên họ yêu nhau say đắm, rồi ra trường làm đám cưới và bây giờ đã trên hai mươi năm họ vẫn tình tứ đi bên nhau dự mọi tiệc tùng của bạn bè và họ hàng... Một anh bạn thân thì thầm giọng tiếc rẻ sao anh có hình thức lý tưởng như vậy, biết bao cô sinh viên cùng trường xinh đẹp chờ đợi anh ngó tới là theo liền mà anh chẳng thèm, lại đi chọn cô này làm vợ. Hỏi anh yêu cô này vì cái gì? Anh lắc đầu cười vui chịu thua, không lý giải được, chị bảo “tại duyên nợ...”.
Những cặp vợ chồng lệch nhau về tuổi tác, về ngoại hình... là điều ta dễ nhận ra nhưng khi họ yêu nhau thì hạnh phúc thật bền vững. Còn có rất nhiều “đôi đũa lệch” về tâm hồn, nhân cách, kiến thức... thì mới là điều đáng sợ. Sự “lệch pha” này chính là nguyên nhân dẫn đến bao xung đột, bi kịch trong nhiều gia đình. Chồng đam mê nghệ thuật, ham đọc sách báo, mà bị vợ xem là chuyện vô bổ, không thực tế, không ra cơm gạo, lấy đó làm chuyện giễu cợt là “đồ mọt sách” thì chạm vào lòng tự trọng, vào cái sĩ của chồng thì... rất dễ đổ vỡ hạnh phúc. Vợ tham gia công tác xã hội, có chút địa vị, chồng loanh quanh với ruộng vườn, chăn nuôi gia súc nếu không biết “tự so lại cho bằng” thì cũng dễ dẫn đến xung đột, tan vỡ...
Để giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc gia đình, mỗi người cần phải tự soi vào mình và khi có chuyện “lệch pha” phải biết tự điều chỉnh cho hài hòa để cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc.
HẠ NGUYÊN
Theo An Giang
![[Video] Khởi tố tạm giam đối tượng giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/ca_20260403213852.jpg?width=500&height=-&type=resize)