Có người cho rằng, không có cái gọi là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, vì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Bên cạnh đó lại có người không phân biệt tình bạn cùng giới hay khác giới, thậm chí xem tình bạn khác giới là một điều không thể thiếu trong cuộc sống.
Có người cho rằng, không có cái gọi là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, vì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Bên cạnh đó lại có người không phân biệt tình bạn cùng giới hay khác giới, thậm chí xem tình bạn khác giới là một điều không thể thiếu trong cuộc sống.
H. - bạn tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, lên thành phố học đại học. H. có khá nhiều bạn thân, đa số là phái nam. Trong số đó có hai anh chàng đặc biệt thân từ thời học cùng trường PTTH, cùng vào đại học nhưng khác trường. Hai chàng thường xuyên lui tới chỗ H., lo lắng giúp đỡ cô mọi thứ, kể cả tiền bạc. Ngày nghỉ, họ thường chở H. đi chơi. Sinh nhật H., các chàng lo lắng như người yêu. Ai cũng nghĩ rồi đây H. sẽ yêu một trong hai anh chàng đó. Nhưng không, H. cho rằng chỉ là bạn bè, cô chẳng có một cảm giác rung động nào với họ cả. Hai chàng kia cũng vậy, vẫn hồn nhiên xem H. là một chỗ dựa bình yên, nhưng lại không yêu. Rồi lần lượt từng anh có người yêu, trong khi H. vẫn một mình. Nhưng chuyện các chàng có người yêu cũng chẳng làm cho tình bạn sứt mẻ chút nào, trái lại còn thân thiết hơn. Khi các chàng có chuyện lục đục hay giận hờn người yêu, đều tìm đến tâm sự với H. Thậm chí, có những chuyện các chàng giấu người yêu nhưng lại kể cho H. nghe.
Một hôm, trong hai chàng ấy (có người yêu là bạn thân của H.) cùng H. đi về quê thăm người yêu. Trưa hôm sau họ mới trở về thành phố. Trời nắng gắt, đến chỗ phòng trọ của H. hai người đều mệt nhoài. Các bạn của H. đi vắng hết. Anh chàng sẵn dịp… ngả lưng xuống nền gạch nghỉ một lát. H. cũng đang mệt và buồn ngủ. Thế là hai người vô tư nằm ở hai góc phòng… cất tiếng ngáy đều. Đúng lúc đó, mẹ của H. từ quê lên thăm con gái. Đứng dưới đất gọi mãi mà không thấy con gái xuống, bà tìm lên phòng đấy cửa bước vào. Một hình ảnh đập vào mắt ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà cứ tưởng đã có “chuyện gì” giữa hai bạn trẻ. Bà lôi con gái dậy “sạc” một trận ra trò. Hai gương mặt còn ngái ngủ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thời gian cứ trôi. Nhìn đi ngoảnh lại H. đã bước sang tuổi ba mươi. Sau một lần chia tay tình đầu, H. vẫn chưa để ý đến ai. Trong số bạn thân khác giới của H. cũng có người còn độc thân. Bạn bè thấy vậy cứ xúi: hay là yêu đại một ông bạn thân nào đó đi! H, nói thật lòng: “Không biết sao mình không yêu được, đã có lần mình cố gắng “yêu thử”, nhưng chẳng thấy rung động gì cả. Vả lại, mấy ông đó cũng đâu có yêu mình…”.
L. - cô vợ mới cưới của T. hoảng hốt vì thấy một người bạn nữ của chồng mình lâu ngày mới gặp lại gọi anh ấy là “ông” và xưng “tui” vẻ thân mật lắm. Đến khi được chồng giải thích cô mới biết đó là S.- cô bạn thân nhất thời trung học của anh. Thuở ấy, hai người ở gần nhà, học cùng lớp, chơi rất thân nên hai gia đình lúc vui miệng có hứa sau này sẽ làm thông gia. Lớn lên, hai đứa vẫn kề cận nhau, nhưng hễ nhắc đến chuyện cưới xin là cả hai phản đối gay gắt. Thời gian sau, S. đi lấy chồng, còn T. đi làm ăn xa quê và cưới vợ luôn ở nơi ấy. Ngày cưới của T., S. không sắp xếp đi dự được. Sau đó nửa tháng, cô tìm đến thăm đôi vợ chồng mới cưới và ở chơi mấy ngày mới về. Từ chỗ nghi ngờ và cảnh giác, sau những ngày tiếp xúc, L. trở nên rất quý mến S., nhất mực “chị chị em em”. Trong lúc vui, S. trấn an: “Em yên tâm đi, nếu chị yêu được ổng thì bây giờ đâu có em ở đây…”.
Trong cuộc sống, ngoài tình yêu đôi lứa, vẫn còn đó những tình bạn khác phái chân chính và keo son. Tình bạn trong sáng không đồng hành với sự ngờ vực và ích kỷ. Nhưng lại càng không đồng nghĩa với việc nhân danh tình bạn để làm rạn nứt hoặc đổ vỡ những mối quan hệ khác của người trong cuộc.
HOÀI NHƯ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
(Theo báo Phụ nữ Chủ nhật, số 42, ngày 26-10-2003)
