11:01, 10/01/2023

Mùa xuân hát trên môi cười…

Xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước bằng những chồi non lộc biếc. Riêng mùa xuân ở xứ Trầm hương đến sớm, bắt đầu bằng những chuyến tàu rộn rã rời cảng, đem quà xuân và hơi ấm đất liền vượt sóng gió ra Trường Sa, bằng những chuyến xe nặng tình nghĩa của các đơn vị san sẻ chút quà Tết cho các hộ nghèo vùng núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh...

Xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước bằng những chồi non lộc biếc. Riêng mùa xuân ở xứ Trầm hương đến sớm, bắt đầu bằng những chuyến tàu rộn rã rời cảng, đem quà xuân và hơi ấm đất liền vượt sóng gió ra Trường Sa, bằng những chuyến xe nặng tình nghĩa của các đơn vị san sẻ chút quà Tết cho các hộ nghèo vùng núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh...


Tết Quý Mão đến liền ngay sau những ngày đón chào năm mới 2023, cho ta cảm giác tất cả đang chạy đua với thời gian. Cuộc sống vốn đã sôi động, nhưng chưa năm nào lại cho ta cái cảm giác chạy đua với thời gian như thế. Chưa khi nào ngay ngày đầu năm mới, không khí ra quân lại rộn ràng, tấp nập như thế, đất nước như một đại công trường khổng lồ… Chưa khi nào, cụm từ Khát vọng Việt Nam lại xuất hiện nhiều như thế. Khát vọng về một đất nước giàu mạnh, hùng cường được truyền lửa từ những cấp lãnh đạo cao nhất đến với mỗi con người bình thường nhất trong xã hội để trở thành khát vọng chung của cả dân tộc.

 

Người dân, du khách đến xem, mua sắm đồ trang trí Tết.

Người dân, du khách đến xem, mua sắm đồ trang trí Tết.


Khát vọng mãnh liệt ấy đã truyền cho chúng ta nhiệt huyết để đi qua năm 2022 với những thành tích toàn diện và ấn tượng. Sức dân như chiếc lò xo bị kìm nén trong 2 năm đại dịch, năm qua đã bung ra với hết sức có thể, để kinh tế của tỉnh đạt được những con số thật ấn tượng. Khánh Hòa chạy đua với thời gian, nỗ lực hết mình để lấy lại những gì 2 năm đại dịch bắt ta chựng lại. Để tất cả chúng ta có được cảm xúc giã từ năm cũ bâng khuâng, đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường… Để cho chúng ta niềm tin vững chắc trong năm mới.


Ông trời vẫn như muốn thử thách lòng kiên trì của con người. Tháng Chạp chuẩn bị cho những ngày đón Tết mà trời vẫn mưa sầm sập. Những người bán hoa Tết như ngồi trên đống lửa. Thương những hàng hoa, hàng gỗ mỹ nghệ dọn sớm dọc đường Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên… Những gương mặt kiên nhẫn chịu đựng dưới làn mưa lạnh, bình thản mong ngày mai trời sẽ nắng. Thử thách mấy năm qua đã chịu đựng nhiều, đã thành tâm thế sẵn sàng đương đầu với bất trắc, chút mưa trái mùa rồi cũng sẽ qua. Bấy nhiêu đây đã là gì so với Tết Nhâm Dần một năm trước đây, khi chúng ta vừa gượng đi qua đại dịch. Những buổi gặp mặt, tất niên cuối năm bị hạn chế, có tổ chức thì cũng phải trải qua khâu… test Covid. Dù có lạc quan thấy dịch bệnh bị đẩy lui thì trước thềm xuân cũng chỉ là những hy vọng, chỉ là những nụ cười vẫn thoáng chút dè dặt. Tất cả đã ở lại phía sau để trở thành kỷ niệm. Để chúng ta quý trọng hơn những gì mình đang có.

 

Những người bán cây chơi Tết bắt đầu xuống hàng, bày bán trên vỉa hè  khu vực trước Trường THCS Thái Nguyên.

Những người bán cây chơi Tết bắt đầu xuống hàng, bày bán trên vỉa hè khu vực trước Trường THCS Thái Nguyên.


Mặc cho trời mưa, xuân về rồi. Ngày mai trời lại đẹp. Hoa Tết đã về rực rỡ Nha Trang. Phố đèn lồng đã rực đỏ trước cổng trường Thái Nguyên. Buổi tối thành phố lung linh trong ánh đèn màu. Dòng du khách chen chân trên phố đã thấy nhiều gương mặt khách nước ngoài… Tất cả đang rạo rực với mùa xuân mới.


Trước thềm xuân mới Quý Mão năm nay, dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn chờ đợi, nhưng với những gì trải qua trong năm đã cho chúng ta một tâm thế khác. Mùa xuân đã hát trên những cánh đồng, hát trên những môi cười. Những nụ cười tự tin vào chính mình đầy lạc quan yêu đời.


Thủy Ngân