11:03, 28/03/2014

Xấu hổ!

Tui cạch không đi tàu lửa nữa. Đã ì ạch, phục vụ kém, giờ lại nghe nghi án mấy bác đường sắt ăn hối lộ tới 16 tỷ! Thất vọng quá ông ạ!

- Tui cạch không đi tàu lửa nữa. Đã ì ạch, phục vụ kém, giờ lại nghe nghi án mấy bác đường sắt ăn hối lộ tới 16 tỷ! Thất vọng quá ông ạ!


- Thế thì chuyển sang đi máy bay cho tiện, ông bạn già!


- Ồ, tui cũng muốn lắm chứ! Nhưng đang bị hội chứng MH 370 nên sợ độ cao. Đi máy bay nhìn mấy em tiếp viên lúc nào cũng cười tươi như hoa, thích quá đi chứ! Chỉ tội vừa rồi có vụ em tiếp viên Vietnam Airlines bị nước bạn bắt giữ vì nghi ngờ vận chuyển hàng ăn cắp, từ ngưỡng mộ tui chuyển sang thấy xấu hổ!


- Vậy chỉ còn đường bộ thôi...


- Tui ớn đường này nhất đó ông ơi! Nghe nói 3 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Nhưng nghe con số cũng giật mình thon thót: hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm 2.427 người chết, 6.462 người bị thương. Hãi thật!

Chẳng biết bao giờ mới nghe các bác chức năng báo cáo năm nay tai nạn giao thông chỉ còn vài vụ!


- Ai không mơ ước như ông, có điều đâu có dễ! Tốt hơn hết ông đừng đi đâu cả, ở nhà cho chắc!


- Tui mà làm được vậy, lấy ai đi hầu rượu ông? Hay là mình chuyển sang đi đường thủy, cuối tuần đổi gió ra Hòn Mun lặn ngắm san hô cho thú?


- Thú gì chứ! Người ta đang phản ánh khu bảo tồn cấm đánh bắt hải sản, thế mà mấy tàu vẫn chui vào được, hay thật! Cứ như thế này mai mốt còn gì để bảo tồn nữa?


- Nè, lây cái bực của tui rồi hả, sao nóng vậy? Có cái gì coi cái đó ông ơi, đằng sau chuyện bảo tồn gì gì ấy, để các bác kiểm tra, xử lý...


- Câu này nghe quen quen à!!!


BẢO BẢO