11:12, 06/12/2013

Thông điệp...

Vừa thấy mặt anh bạn vong niên, ông bạn già mừng rỡ:


- Cuối năm quan chức họp hành nhiều quá hay sao mà cả tháng nay không thấy mặt chú vậy?


- Chả giấu gì bác, em đang đi làm... thông điệp. Bận lắm, bận lắm...

Vừa thấy mặt anh bạn vong niên, ông bạn già mừng rỡ:


- Cuối năm quan chức họp hành nhiều quá hay sao mà cả tháng nay không thấy mặt chú vậy?


- Chả giấu gì bác, em đang đi làm... thông điệp. Bận lắm, bận lắm...


- Thời thượng đây. Dịp đón năm mới nào, tôi cũng thấy nguyên thủ các nước lên ti-vi đọc thông điệp Liên bang như ông Obama, ông Putin ấy, rồi thông điệp của Liên hợp quốc về các vấn đề toàn cầu... A mà này, chức tước của chú bây giờ cỡ nào tôi chả biết, nhưng so với cái thời phong kiến tôi sống ngày xưa, cỡ chú chỉ... bưng tráp cho quan cửu phẩm là cùng. Chức bé tí thế mà thông điệp cho ai?


- Bác ơi, em đi viết thông điệp cho các ngành, kiếm chút thù lao. Gọi là công tác truyền thông ấy mà. Tỷ như khẩu hiệu trên đầu bác kia: “Uống rượu bia, giá đắt phải trả”...


- Hả, cuối năm bia tăng giá à?


- Chỉ được cái ham uống(!) Đây là thông điệp an toàn giao thông! Hay như khẩu hiệu kế bên “Phía trước tay lái là cuộc sống”...


- Này, chú đừng coi thường tôi già mắt kém nhá. Nói cho biết, tôi vẫn thấy phía trước là đường chứ không phải âm ty đâu nhá...


- Xin bác, xin bác... nhưng thông điệp trong truyền thông bây giờ là phải tâm lý, gợi mở, phải liên tưởng chứ không như thời của bác, toàn thấy “cấm”, “phải” với “hãy”...


- Gợi mở như “Học, học nửa, học mãi” chứ gì. Rõ ràng học mới được “nửa” thì phải học mãi chứ sao.


- Cái đó người ta... yếu chính tả, gỡ ngay xuống rồi.


- Thế còn “Chỉ cần sức khỏe, không cần chất kích thích, ta vẫn thăng hoa” là cái giống gì?


- Cái đó hình như truyền thông bên phòng, chống ma túy ấy, nhưng câu ấy tầm cỡ sư phụ em rồi, em chưa đủ trình độ viết được vậy.


- Thế còn...


- Thôi thôi, xin bác. Sáng này vợ em mới ra “thông điệp”: Cuối năm cái gì cũng tăng giá ào ào, gas còn lên một phát gần trăm ngàn bình, vậy mà tiền anh đưa về luôn ổn định một cách bền vững... Nghe mà nhột nhạt hết cả người. Thôi em đi sáng tác tiếp đây, bác nhé...


THỦY NGÂN