10:11, 29/11/2013

Vui, buồn…

- Lướt mạng một hồi thấy toàn tin buồn của ngành Y tế, nào là lại có trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin, rồi thì cụ ông chết tại phòng nha tư nhân, điều dưỡng bị đâm bởi đồng nghiệp ngay tại bệnh viện… Nghe mà nhức cả đầu!

- Lướt mạng một hồi thấy toàn tin buồn của ngành Y tế, nào là lại có trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin, rồi thì cụ ông chết tại phòng nha tư nhân, điều dưỡng bị đâm bởi đồng nghiệp ngay tại bệnh viện… Nghe mà nhức cả đầu!


- Vẫn có tin vui đấy chứ ông! Đó là ca mổ tách hai bé dính nhau thành công ở TP. Hồ Chí Minh. Cả kíp mổ hơn 70 người tập trung trong 12 tiếng đồng hồ, cố gắng hết sức đem lại sự sống cho hai bé. Đúng là một câu chuyện đẹp về những người thầy thuốc, góp phần làm mờ đi những chuyện chưa đẹp mà ông đang liệt kê ra đó!


- Ừ thì biết vậy, nhưng vẫn mong sao sẽ có nhiều câu chuyện đẹp hơn thế! Mà thôi, đừng nói chuyện ngành y nữa, nói chuyện ở nơi tui với ông đang sống nè!


- Chuyện gì nữa đây, ông bạn già?


- Đọc báo thấy tỉnh vừa giao Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện đề tài nghiên cứu, đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô trên vùng biển. Cái này hay đó nghe, vừa bảo vệ môi trường sinh thái vừa tạo cảnh quan thu hút khách du lịch tham quan lặn biển, ông nhỉ?


- Còn một chuyện dưới biển nữa nè. Càng về cuối năm, tôm hùm càng được giá, đến nay giá đã gần 2 triệu đồng/kg. Dự kiến thời gian tới, con tôm hùm sẽ có giá cao hơn thế. Vậy nhưng người nuôi tôm vẫn buồn vì lãi ít.


- Sao vậy?


- Ông không biết à, lúc nào thương lái chẳng làm … giá. Ừ, nhưng ngư dân sắp vui rồi vì UBND tỉnh đã cho phép một công ty thí điểm xuất khẩu tôm hùm.


-  Ngư dân vui, mình cũng vui ông ạ. Vậy là vui nhiều hơn buồn rồi đấy!


BẢO BẢO