10:11, 10/11/2013

Sau cơn bão…

Cả miền Trung gồng mình ứng phó với siêu bão 14. Người dân cả nước hồi hộp theo dõi từng bản tin bão cập nhật hàng giờ trên TV với sự đồng cảm...

Cả miền Trung gồng mình ứng phó với siêu bão 14. Người dân cả nước hồi hộp theo dõi từng bản tin bão cập nhật hàng giờ trên TV với sự đồng cảm...


Khánh Hòa được thiên nhiên ưu ái nên hầu như rất ít khi phải hứng chịu bão lụt. Cơn bão được gọi tên là số 13 may mắn đã trở thành một cơn áp thấp trước khi đổ bộ vào Khánh Hòa chiều 6-11. Nhưng cũng chính vì thế, dân tình có vẻ coi thường bão lụt và lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố không khỏi có lúng túng. Chỉ là mưa lớn mà cũng đã có 3 người chết.


Trong những ngày bão số 13 trở thành áp thấp đi vào Khánh Hòa, sự cố nghiêm trọng nhất phải kể đến là việc các xà lan khai thác cát của Công ty TNHH Trần Bình trôi dạt, kẹt tại cầu Phú Lộc (Diên Khánh). Lực lượng chức năng đã rất vất vả mới giải cứu các xà lan này, tránh cho cầu Phú Lộc nguy cơ bị sập. Hành vi coi thường công tác phòng, chống bão lụt, không neo đậu chắc chắn các xà lan khi có thông báo bão của công ty này đáng phải xử lý thật nghiêm.


Nhưng cũng từ sự cố này mới thấy, lực lượng phòng, chống thiên tai của tỉnh hầu như không có phương tiện và phương án cứu hộ trên sông. Ngành Giao thông qua đây nên xây dựng phương án cứu hộ đường sông, có sự rà soát lại, nắm chắc các phương tiện như xe cẩu, xe tời... công suất lớn ở các doanh nghiệp, khi có sự cố có thể chủ động thuê, điều động để xử lý ngay.


Sự cố đáng quan tâm thứ 2 là việc sạt lở trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt khiến du khách bị kẹt suốt mấy tiếng đồng hồ trên đèo Khánh Lê. Tuy ngành Giao thông đã xác định đây là tuyến đường thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa và có phương án ứng phó rất chu đáo, nhưng việc để du khách bị kẹt mấy tiếng giữa đèo cho thấy sự sẵn sàng vẫn còn là điều đáng bàn.


Chỉ là mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp mà cũng đã có 3 người chết. Có phải dân quá chủ quan? Ở các tỉnh khác, khi nghe tin bão thì người dân lo chằng chống nhà cửa, cất giữ tài sản, còn ở Nha Trang thì... kéo nhau ra biển coi sóng. Du khách bất chấp biển cấm vẫn ra nô giỡn sóng. Những vị trí xung yếu, có thể bị sóng đánh hay sạt lở, chính quyền và các cơ quan gần như phải cưỡng chế, dân mới chịu sơ tán...


Cơn bão “hụt” số 13 vừa qua là bài kiểm tra khá nghiêm khắc, chỉ ra nhiều điểm cho chúng ta tập trung khắc phục.


THỦY NGÂN