10:11, 08/11/2013

Rút kinh nghiệm!

- Chuyện án oan 10 năm bữa giờ gây sốt, ngay cả ở nghị trường. Tui tâm đắc với câu nói của một lãnh đạo ngành: Sai thì phải sửa, oan phải bồi thường. Người xưa nói, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, đằng này 10 năm chứ ít gì...

- Chuyện án oan 10 năm bữa giờ gây sốt, ngay cả ở nghị trường. Tui tâm đắc với câu nói của một lãnh đạo ngành: Sai thì phải sửa, oan phải bồi thường. Người xưa nói, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, đằng này 10 năm chứ ít gì...


- Sau vụ này, nghe đâu địa phương đó đã yêu cầu ngành Công an rút kinh nghiệm rồi!


- Còn vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường tới đâu rồi? Sao tui thấy quý bà quý cô vẫn vô tư đi hút mỡ nâng ngực vậy?

- Sau vụ này, nghe nói địa phương cũng xin rút kinh nghiệm trong việc cấp phép, quản lý rồi!


- Trời ơi, nghe ông trả lời như cái máy, tui chán quá, gì mà cứ rút, rút hoài vậy!


- Thì vậy chứ sao nữa! Có sai mới sửa, có thiếu sót mới rút kinh nghiệm được chứ! Ông không thấy bữa giờ có nhiều văn bản, dự thảo đưa ra thấy không ổn nên phải bỏ đi không?


- Gì nữa đây ông bạn?


- Tui để dành được mấy tờ 2 “đô”, tính đầu năm lì xì ông cho may mắn. Vừa rồi mới có quy định cấm tặng cho ngoại tệ mà phải quy ra tiền Việt Nam, tui tính đem ra đổi, ai ngờ mấy bác thấy không ổn nên bỏ rồi. Thiệt không biết đâu mà lần! Tính sơ sơ từ đầu năm đến giờ cũng có vài văn bản, quy định được ban hành rồi... bỏ như vậy đó, nào là quy định phạt xe không chính chủ, quy định cộng điểm thi cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quy định ghi tên cha mẹ trên chứng minh nhân dân...


- Ban hành rồi bỏ, đó cũng là cách rút kinh nghiệm đó ông ơi!


- Ủa, bộ ông cũng biết rút kinh nghiệm rồi hả, sao trả lời... y chang tui vậy?


BẢO BẢO