11:03, 29/03/2013

Sợ!

- Trời ơi, vừa nhìn thấy tôi là ông lại lắc đầu rồi. Có chuyện gì vậy?

- Chuyện ra đường sợ nhất... taxi, chứ chuyện gì?

- Sao lại sợ taxi? Sợ xe khách đi quá tốc độ, giành đường như vụ tai nạn ở Cam Ranh vừa rồi chứ! .....

- Trời ơi, vừa nhìn thấy tôi là ông lại lắc đầu rồi. Có chuyện gì vậy?

- Chuyện ra đường sợ nhất... taxi, chứ chuyện gì?

- Sao lại sợ taxi? Sợ xe khách đi quá tốc độ, giành đường như vụ tai nạn ở Cam Ranh vừa rồi chứ!

- Điều đó hiển nhiên rồi. Hộp đen của xe khách thể hiện rành rành ra đấy. Nhưng đâu chỉ có xe khách. Cách đây mấy ngày có vụ taxi cán chết đứa trẻ 11 tháng tuổi trong sân Bệnh viện Ninh Hòa, ông không biết à?

Nhiều “bác” taxi lái xe ẩu lắm!

- Vậy là, phải thêm vào bộ sưu tập “Ra đường sợ nhất công nông/Về nhà sợ nhất...”, còn có “Ra đường sợ nhất taxi/Ngồi xe sợ nhất đi không đúng đường”.

- Hay! Thật sự bây giờ tôi sợ đi xe khách, sợ gần taxi ông ạ! Chắc đi xe máy cho an toàn.

- Đi xe máy lại sợ có ngày... xăng lên giá!

- Sợ gì nữa. Xăng vừa lên giá rồi!

- Hả, sao lên hoài vậy? Giá xăng trên thế giới đang giảm mà?

- Đùng một cái, 20 giờ ngày 28-3, xăng dầu bất ngờ tăng giá. Xăng A92 từ 23.150 đồng/lít lên 24.580 đồng/lít, mức giá cao kỷ lục.

- Lại điệp khúc tăng giá. Giá vàng cũng vừa tăng vọt sau ngày 28-3, khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng đấy.

- Khổ quá, tiền đâu mà ông nói đến vàng. Nhịn ăn cả năm đã chắc mua được lượng vàng?

- Vàng Việt Nam có giá nên lúc nào cũng cao hơn vàng thế giới. Giá cao hơn 3 triệu đồng/lượng chứ ít gì? Ta phải mừng chứ ông?

- Thôi thôi ông ơi! Ông cứ ngồi trên mây. Tôi hỏi ông nè!

- Lại gì nữa?

- Lãi suất ngân hàng cho vay đang giảm đấy. Tranh thủ vay về làm ăn.

- Tôi mà làm ăn gì. Vay cho đứa con trai nộp học phí đại học thì có lý. Giữa tháng 4 này nó phải nộp học phí học kỳ 2 rồi. Thôi tôi về kẻo không vay kịp, lãi suất tăng lại bây giờ.

- Tạm biệt ông! Nhớ đi đường cẩn thận, tránh xa mấy bác lái ẩu, không thì thiệt thân, ông nhé!

THU GIANG