01:02, 18/02/2013

Đừng mê bói toán

- Nhanh thật, thoáng một cái mà mấy ngày Tết đã qua rồi, ông nhỉ?

- Ừ, mới thấy ông qua chúc Tết đầu năm, đến giờ đã gần hết mùng rồi.

- Ủa, bà nhà và các cháu đâu?

- Bà ấy và mấy đứa nhỏ đi chùa để xin cúng giải hạn rồi.

- Nhanh thật, thoáng một cái mà mấy ngày Tết đã qua rồi, ông nhỉ?

- Ừ, mới thấy ông qua chúc Tết đầu năm, đến giờ đã gần hết mùng rồi.

- Ủa, bà nhà và các cháu đâu?

- Bà ấy và mấy đứa nhỏ đi chùa để xin cúng giải hạn rồi.

- Hình như nhà ông đi chùa hôm mùng một rồi cơ mà. Năm nay bị sao xấu chiếu mệnh à?

- Con gái tôi năm nay đã đầu băm rồi. Nó với người yêu tính cuối năm nay tổ chức cưới. Thế mà mấy ngày Tết đi xem bói, thầy bói nói chúng nó không lấy được nhau.

- Thầy bói nói thì trúng trật gì?

- Thầy còn nói, năm nay sao xấu lắm, không lo giải hạn là chuyện sẽ không thành. Thế là bà nhà tôi cuống quýt bắt nó lên chùa xin cúng giải hạn.

- Thế à, rồi sao?

- Sao gì nữa, thì đi tất rồi còn đâu.

- Ông nói nghe lạ nhỉ. Xưa nay, ông có bao giờ tin chuyện bói toán đâu, sao để xảy ra cơ sự này?

- Thì tôi nói nhẹ có, nặng có, nhưng bà nhà lại trách tôi không lo cho con gái. Thế nên tôi mặc kệ, muốn làm gì thì làm.

- Hoàn cảnh của ông làm tôi nhớ đến một chuyện khá buồn cười.

- Chuyện gì?

- Vài năm trước, gần quê vợ tôi bỗng dưng xuất hiện một cô đồng. Người ta cứ đồn cô này xem bói hay nên người xem rất đông. Có lần, một chị đến xem, cô phán rằng vợ chồng đang bị họa, nếu không dẹp cái quán đang kinh doanh thì vợ chồng sẽ bỏ nhau, có khi mất mạng. Sợ quá, chị ta về bắt chồng dẹp quán. Người chồng không chịu nên mâu thuẫn xảy ra, cuối cùng lục đục suýt kéo nhau ra tòa li dị. Mãi sau, chị ta mới biết, hóa ra có người đang cạnh tranh kinh doanh với chồng mình nên nhờ cô đồng nói thế để phá chuyện làm ăn. Biết chuyện, chị ta đến gặp cô đồng làm cho một trận. Thế là cô đồng sợ quá, từ đó dẹp luôn.

- Đấy, chuyện bói toán làm tan cửa nát nhà như chơi, sao người ta cứ tin nhỉ?

- Tâm lý mọi người là thích xem bói đầu năm, nghe những chuyện vui để phấn khởi ấy mà, cho nên cứ đến Tết là nạn này lại rộ lên.

- Chuyện tâm linh cũng cần phải nhìn nhận cho đúng. Những người lợi dụng vào đó để lừa thiên hạ kiếm tiền cần phải bị xử lý triệt để. Gặp mấy thầy bói phán lung tung chỉ tổ mua âu lo vào người chứ ích gì.

- Thế mới nói. Để bà nhà tôi về, tôi lại cho một trận cho bỏ cái thói mê tín.

ONG KI