11:12, 14/12/2012

Ước…

- “Con là Bin, 8 tuổi. Con không thích quà, chỉ ước ông già Noel làm sao cho con và các bạn không phải đi học thêm, vì học nhiều quá con không có thời gian để chơi...”. Cục cưng của tui viết thư cho ông già Noel như vậy đó, đọc mà cười ra nước mắt!

- “Con là Bin, 8 tuổi. Con không thích quà, chỉ ước ông già Noel làm sao cho con và các bạn không phải đi học thêm, vì học nhiều quá con không có thời gian để chơi...”. Cục cưng của tui viết thư cho ông già Noel như vậy đó, đọc mà cười ra nước mắt!

- Ông già Noel nào mà giải quyết được chuyện này? Đúng là mơ ước trẻ con. Mà đừng nói gì đến trẻ con, ngay cả tui cũng đang ước được ông già Noel tặng quà đây này!

- Tặng cho ông chầu nhậu hả? Gì chứ chuyện đó tui cũng có thể biến ước mơ của ông thành sự thực...

- Ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhậu. Mấy bữa nay thằng con lớn của tui ở TP. Hồ Chí Minh ngày nào cũng ngồi đồng với cái máy vi tính để mua vé tàu trên mạng. Nhưng vừa mất thời giờ vừa rước bực vào thân, mạng miếc gì mà lúc nào cũng nghẽn mạch. Không biết đến giờ nó đã mua được vé tàu về Tết chưa, rõ khổ! Giá mà có ông già Noel cho được cái vé thì hay biết mấy!

- Ôi, tưởng chuyện gì, năm nào chả thế! Rồi đâu cũng vào đấy cả thôi, ông bạn già ạ! Tôi chỉ ước sao cái dự án đường sắt cao tốc làm nhanh nhanh, lúc đấy tha hồ đi, chẳng phải lo gì sất.

- Ông ước xa xôi quá! Sao không ước có tiền mua ngay chiếc 4 chỗ, muốn đi đâu cũng được, khỏi phải phụ thuộc ai...

- Ông chẳng biết tính toán gì cả. Xăng mỗi lúc một tăng, chưa kể sắp tới còn phải đóng phí đường bộ, rồi thì bao nhiêu chi phí khác nữa, tôi chả dại!

- Ôi giời, ai mà cũng như ông thì các hãng ô tô ế mốc meo à? Chỉ là ước thôi mà, có phải đóng thuế đâu mà ông hà tiện thế! Cứ ước có ô tô, rồi ước một ngày đẹp trời nào đó, giá xăng rẻ như giá bia hơi vỉa hè, các bác cũng thôi không bắt phải đóng phí nữa…, có phải sung sướng không?

- Nói như ông thì có ti tỉ điều để ước. Thôi thì ước gì sang năm tới đừng có bác nào nghĩ ra phí gì để thu nữa, oải quá!

- Sắp tới bác ngân hàng lại thu phí ATM nữa kìa, oải gì mà oải!

BẢO BẢO