09:11, 02/11/2012

Sợ!

- Bà xã tui mấy hôm nay cứ thút thít bảo, chết rồi anh ơi, em lỡ mặc áo ngực có chứa chất lạ, không biết có sao không? Ai chơi ác nhơn dữ vậy ông, đến cái thứ “phụ tùng” của phái đẹp mà cũng không tha, làm bao nhiêu chị em giật mình, lo lắng đến mất ăn mất ngủ!

- Bà xã tui mấy hôm nay cứ thút thít bảo, chết rồi anh ơi, em lỡ mặc áo ngực có chứa chất lạ, không biết có sao không? Ai chơi ác nhơn dữ vậy ông, đến cái thứ “phụ tùng” của phái đẹp mà cũng không tha, làm bao nhiêu chị em giật mình, lo lắng đến mất ăn mất ngủ!

- Ai bảo mấy bà cứ ham đồ rẻ? Làm gì có chất silicon nào mà rẻ đến mức người ta nhét vào áo bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng! Nếu thế thì các bà các cô muốn nâng cấp vòng một chả phải tốn vài ngàn đô, cứ mua thứ này mặc vào là đẹp hết! Đấy, người ta thường nói hãy là người tiêu dùng thông minh, ham chi đồ rẻ, đồ trôi nổi, có ngày rước họa vào thân.

- Ôi dào, bây giờ hàng giả, hàng nhái tinh vi, ông có dám chắc mình sẽ là người tiêu dùng thông minh đến... cuối đời không? Muốn được vậy, phải nhờ đến các bác quản lý siết chặt hơn, đừng để đến khi phát hiện ra hàng dỏm mới tổ chức ra quân kiểm tra, thu giữ... Tội nghiệp chị em, tưởng là mặc để đẹp hơn, ai dè chưa đẹp đã đổ bệnh vì sợ!

- Thôi thì ông cứ động viên bà xã không sao đâu, cùng lắm là ông tốn vài trăm ngàn cho bả đi mua đồ xịn mặc, an tâm hơn! Giờ sao lắm thứ để lo quá, đấy là cái mặc, đến cái ăn cũng phập phồng sợ “dính” hóa chất này nọ. Chưa kể, mấy hôm nay nhà tôi ăn cơm toàn rau, thèm chút thịt heo, thịt gà cũng đành nhịn. Bà xã bảo đang có dịch, tốt nhất không nên ăn, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ lo!

- Ôi, cứ mang cục lo vào người như ông thì đến khổ! Nhưng mà cũng phải công nhận, có những thứ khiến mình sợ thật! Thôi thà cẩn thận vẫn hơn, nhỡ có chuyện gì lại vào bệnh viện nằm, khổ lắm! Tui vẫn bị ám ảnh vụ bác sĩ mổ nhầm chân năm ngoái, năm nay lại có ca bị cắt nhầm bàng quang. Tui sợ lỡ mình có bị gì, mổ nhầm, cắt nhầm kiểu này thì chết!

- Ông này, chỉ được cái... lo xa!

BẢO BẢO