11:10, 26/10/2012

Thuế

- Tui có 1 tin vui dành cho ông nè!

- Gì vậy, trúng độ hả?

- Ông thì cứ lúc nào cũng nghĩ ở tầm vi mô. Tin vui này ở tầm vĩ mô, ông ơi! Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét về Luật Thuế thu nhập cá nhân, sẽ có những điều chỉnh thích hợp. Chẳng hạn như thu nhập vừa tròm trèm đủ 5 triệu như tui với ông sẽ không phải đóng thuế.

- Tui có 1 tin vui dành cho ông nè!

- Gì vậy, trúng độ hả?

- Ông thì cứ lúc nào cũng nghĩ ở tầm vi mô. Tin vui này ở tầm vĩ mô, ông ơi! Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét về Luật Thuế thu nhập cá nhân, sẽ có những điều chỉnh thích hợp. Chẳng hạn như thu nhập vừa tròm trèm đủ 5 triệu như tui với ông sẽ không phải đóng thuế.

- Chứ thu nhập bao nhiêu thì mới phải đóng thuế?

- Để tui báo cáo tình hình thời sự cho ông rõ nè. Nếu đề xuất của Chính phủ được Quốc hội thông qua, người độc thân có thu nhập 9 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế, người có 2 người phụ thuộc có thu nhập từ 16,2 triệu đồng/tháng trở xuống chưa phải nộp thuế; người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng nếu có 1 người phụ thuộc

chỉ nộp thuế 490 nghìn đồng/tháng, nếu có 2 người phụ thuộc thì số thuế nộp chỉ 190 nghìn đồng/tháng.

- Ừ, phải hợp lý như thế mới được chứ! Lương ba đồng ba cọc như ông với tui, không đủ nuôi một vợ với hai con, nói gì đến chuyện nộp thuế? Mức chịu thuế như vậy là tương đối ổn, chắc sẽ được nười dân đồng tình, ủng hộ.

- Sẵn đây tui cũng cập nhật thêm cho ông luôn. Biết gì không, ông sợ tốn xăng nên chuyển qua đi xe đạp điện, nhưng sắp tới, ông cũng phải đóng phí đó nghen!

- Ủa, gì kỳ vậy?

- Kỳ gì mà kỳ, phí này người ta gọi là phí sử dụng đường bộ. Ông đi đường thì cũng phải đóng “thuế đường”, đó là chuyện đương nhiên. Tui nghe nói mấy bác chức năng vừa mới hoàn thành dự thảo này, chắc năm tới sẽ thực thi.

- Nhưng mà đóng bao nhiêu?

- Đi xe đạp điện như ông hoặc xe máy cà tàng như tui chắc phải đóng từ 50.000 - 100.000 đồng/năm. Còn đi ô tô, mức phí thấp nhất là 130.000 đồng/năm.

- Trời, tui đang định sắm con “mẹc”, nghe ông nói kiểu này chắc khỏi mua luôn!

- Nổ vừa thôi ông ơi! Chưa nói đến phí, tiền đổ xăng còn không có mà ngồi đó ước ao, khát khao...

BẢO BẢO