11:19, 09/03/2026

Lá phiếu nơi đầu sóng - Kỳ cuối: “Sức mạnh mềm” giữ biển

HÀN DẠ NGUYỆT

Từ Quân cảng Cam Ranh đến đặc khu Trường Sa, hành trình của những hòm phiếu đỏ đã khép lại an toàn, đúng quy định của pháp luật. Hành trình của niềm tin đang được tiếp nối trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp, trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng ở thế kỷ XXI.

“Cột mốc mềm” khẳng định chủ quyền

Giữa trùng khơi, hòm phiếu đỏ không chỉ là biểu tượng của một quy trình pháp lý, còn là “cột mốc mềm” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện qua từng lá phiếu. Việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang nghiêm, diễn ra trong không khí phấn khởi và tin tưởng đã cho thấy ý nghĩa sâu sắc của công tác bầu cử ở đặc khu Trường Sa, góp phần củng cố niềm tin của quân và dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định sự hiện diện đầy đủ, liên tục của chính quyền các cấp. Đó cũng chính là một phần quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển - nền tảng vững chắc của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới.

Cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây.
Cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây.

Thượng tá Nguyễn Văn Khương - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Song Tử Tây nhấn mạnh, ở đảo, không chỉ có lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, mà còn có đời sống ổn định và phong phú như trên đất liền: Có tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; có trường học với những giáo viên tình nguyện ra đảo dạy học; có trạm xá với những cán bộ y tế tận tâm; có những gia đình trẻ đang vun đắp, dựng xây tương lai; có những ngư dân bám biển dài ngày... Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng đều chung ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Chị Lê Thị Kim Thi - cư dân đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Ở nơi đầu sóng ngọn gió, tôi thấy lá phiếu bầu cử của mình càng có ý nghĩa hơn. Đó không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là trách nhiệm góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh”.

Trung tá Đoàn Văn Trưởng - cán bộ Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân cho rằng, giữ biển hôm nay không chỉ dựa vào phương tiện và khí tài quân sự hiện đại mà còn phải dựa vào lòng dân, bằng niềm tin chính trị được vun đắp qua mỗi kỳ bầu cử, bằng sự đồng thuận và gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Những hòm phiếu đỏ vì thế trở thành “cột mốc mềm” lặng lẽ nhưng bền bỉ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bằng sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội.

Kỳ vọng vào sự phát triển của Trường Sa

Những năm gần đây, diện mạo tỉnh Khánh Hòa có nhiều đổi thay rõ rệt. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế biển được chú trọng, du lịch - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, biển, đảo được xác định là không gian sinh tồn và động lực tăng trưởng lâu dài. Vì vậy, mỗi lá phiếu ở đặc khu Trường Sa không chỉ mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền mà còn gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển của biển, đảo, của tỉnh Khánh Hòa và đất nước.

Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn tuần tra trên biển.
Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn tuần tra trên biển.

Trung sĩ Đặng Lê Viết Khương - chiến sĩ trẻ ở đảo Sinh Tồn cho biết: “Tôi tin rằng khi đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh về kinh tế, khoa học - công nghệ và quốc phòng thì biển, đảo càng được bảo vệ vững chắc hơn. Lá phiếu bầu cử đối với tôi chính là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có tâm, có tầm để đưa đất nước tiến lên. Tôi tin tưởng vào con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn”.

Ông Đinh Văn Lực - thuyền trưởng tàu QNg 96435TS, ngư dân gắn bó nhiều năm với ngư trường Trường Sa chia sẻ: “Chúng tôi mong các đại biểu được Nhân dân tín nhiệm sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách liên quan đến biển, hỗ trợ ngư dân về vốn, hậu cần, cứu hộ, cứu nạn và bảo hiểm. Khi chính sách sát với thực tế, ngư dân sẽ yên tâm bám biển dài lâu, vừa mưu sinh, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Có thể nói, Trường Sa hôm nay không chỉ được bảo vệ bởi những con tàu tuần tra hay hệ thống quan sát hiện đại. Chủ quyền nơi đây còn được khẳng định bằng nhịp sống thường nhật: Tiếng trẻ thơ vang lên trong lớp học giữa sân đảo, lá phiếu đỏ trong mỗi mùa bầu cử, cùng sự hiện diện đầy đủ của các thiết chế xã hội. Sức sống thường nhật song hành cùng nhiệm vụ quốc phòng làm nên một Trường Sa vững vàng giữa biển khơi.

HÀN DẠ NGUYỆT

Đồng chí HỒ XUÂN TRƯỜNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Khánh Hòa: Thành công của cuộc bầu cử ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa chính trị, pháp lý và thực tiễn hết sức sâu sắc. Trước hết, đây là minh chứng sinh động khẳng định sự hiện diện đầy đủ, liên tục và thực chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việc tổ chức bầu cử đúng quy định pháp luật, an toàn, dân chủ tại đặc khu Trường Sa tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo này, đồng thời thể hiện đầy đủ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đặc khu Trường Sa không chỉ là quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và bản lĩnh Việt Nam giữa trùng khơi. Đó là sự kết tinh của “ý Đảng - lòng dân”, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Trong điều kiện đặc thù về địa lý, thời tiết, công tác tổ chức bầu cử ở đặc khu Trường Sa càng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng làm nhiệm vụ. Thành công này còn tạo nền tảng chính trị vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể khẳng định, mỗi lá phiếu hôm nay chính là niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển bứt phá mạnh mẽ của Khánh Hoà, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc; đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ trước bạn bè quốc tế về ý chí, khát vọng hòa bình, độc lập, tự chủ và phát triển phồn vinh của dân tộc Việt Nam.