06:12, 21/12/2015

Thư ngỏ 127 - đừng mượn danh đất nước!

Trong những ngày vừa qua, trên các trang mạng và một số facebook, blog cá nhân của những nhà "dân chủ" tự xưng... lại cùng nhau tung hô về cái gọi là "Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" của 127 "nhân sĩ, trí thức" ký vào ngày 9-12-2015.

Trong những ngày vừa qua, trên các trang mạng và một số facebook, blog cá nhân của những nhà “dân chủ” tự xưng... lại cùng nhau tung hô về cái gọi là “Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của 127 “nhân sĩ, trí thức” ký vào ngày 9-12-2015.


Đọc qua bức thư ngỏ lần này, thấy văn vẻ có trau chuốt hơn, nhưng nội dung so với những bản thư ngỏ của các “nhân sĩ, trí thức” trước đây của nhóm 72 và 61 không có gì khác. Vẫn những gương mặt cũ, họ tự vỗ ngực cho rằng mình là những “nhân sĩ, trí thức” gửi “thư ngỏ” kiến nghị lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, toàn thể đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng: Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm do Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm các quyền tự do và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đồng thời trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến…


Thật nực cười với cái gọi là “thư ngỏ” của các vị. Các vị đừng cố giả câm, giả điếc trước hiện thực xã hội. Xin hỏi các vị: Ai là người đã dẫn dắt dân tộc đi từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, từ một nước cực kỳ lạc hậu, không có tên trên bản đồ thế giới, với sự bao vây cấm vận triền miên, để rồi vươn lên thành một Việt Nam hôm nay, điều đó được bạn bè trên thế giới nhìn nhận, đánh giá: Đất nước từ chỗ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc vậy mà chỉ sau hơn 20 năm đổi mới, giờ đây Việt Nam không chỉ ăn no mà là ăn ngon, mặc đẹp; là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 trên thế giới, nhiều loại hàng hóa xuất khẩu khác của Việt Nam cũng đứng ở vị trí hàng đầu về sản lượng xuất khẩu trên thế giới. Đặc biệt Việt Nam đã cho thấy khả năng vượt qua khó khăn và đã hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua việc xem xét lại mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, đây chính là chìa khóa cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việt Nam như một sức trẻ đang lên, độc lập, tự chủ, vững vàng, tự tin và đang xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam từ tầm vóc quốc gia, khu vực, tiến lên hàng tầm vóc quốc tế đáng tin cậy.


Vậy mà, các vị lại phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, từ bỏ lý tưởng, hệ tư tưởng với mục đích “cao đẹp” là để “cứu đảng”? Xin thưa với các vị, cái gì hợp lý thì tồn tại, cái tồn tại nghĩa là nó hợp lý. Lịch sử không thể bị xuyên tạc và sự thật không thể che giấu. Phải chăng vì “cái tôi” của mình mà các vị tự thôi miên và tưởng tượng ra rằng ta đây “vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân”, nhưng thực ra các vị đang đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, của đất nước, làm trái với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Các vị cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, toàn trị, nếu là độc tài là toàn trị thì tại sao hàng năm có hàng triệu thanh niên và quần chúng ưu tú làm đơn xin vào Đảng. Bởi vì, họ xác định vào Đảng là vì mục đích, lý tưởng cao cả của Đảng. Họ biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng không có mục đích nào khác là phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, tiến lên xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Họ muốn là đảng viên để có điều kiện, để phấn đấu và được cống hiến sức mình cho lý tưởng, mục đích đó của Đảng.


Thiết nghĩ, mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là những “trí thức” có quyền góp ý cho Đảng và Nhà nước, nhưng sự góp ý phải thành tâm, trong sáng xây dựng, còn góp ý như 127 vị “nhân sĩ, trí thức” kia cho Đảng lại đòi lật đổ Đảng, lật đổ chế độ, xuyên tạc và bóp méo sự thật, bịa đặt, bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu... nhằm làm ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, việc làm đó càng làm lộ rõ hơn bản chất đen tối của các vị mà thôi.


Đúng như blogger Tân Vinh đã nói rằng: “Trong muôn vàn khó khăn của thời cuộc, chặng đường đi đến đích cuối cùng còn dài, thử thách còn nhiều và chắc sẽ còn nhiều kẻ như những nhóm người này, mượn danh vì dân tộc, vì đất nước hay khoác lên mình tấm áo dân chủ rồi tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói bất chấp cả kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Vậy nên, cho dù họ - những nhà “nhân sĩ, trí thức” có cố gắng nói như thế nào đi chăng nữa, thực tiễn vẫn là thước đo đúng đắn nhất của chân lý, và rằng bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát tất cả những gì cản đường phát triển của đất nước, của dân tộc!


Hoài Nam