
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Với những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, hình ảnh vị tướng tài ba, đức độ, luôn hết mực yêu thương bộ đội sẽ luôn đọng mãi trong tâm khảm họ cùng với thời gian.
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Với những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, hình ảnh vị tướng tài ba, đức độ, luôn hết mực yêu thương bộ đội sẽ luôn đọng mãi trong tâm khảm họ cùng với thời gian.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, được tổ chức tại Hà Nội, ngày 28-12-1966. |
Cùng với nhân dân cả nước, từ khi Đại tướng qua đời, quân và dân trên xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa không khỏi tiếc thương vị tướng huyền thoại, tài ba mà đức độ. Sáng 7-10, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây chia sẻ qua điện thoại: “Ngay sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tôi và cán bộ, chiến sĩ cùng cư dân trên đảo đều đau buồn và thương tiếc vô hạn. Ai cũng có cảm giác như mình đang mất đi một điều gì đó thật thiêng liêng...”. Do ở xa, nên các cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân trên đảo đã lần lượt đến chùa thắp hương tưởng niệm Đại tướng.
Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã giành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng. Nhiều người đã không ngăn được nước mắt... Chị Trương Thị Thanh Xuân, 26 tuổi, cư dân trên đảo nói trong nghẹn ngào: “Đại tướng là một người tài năng, đức độ nên khi nghe hung tin, ai cũng bàng hoàng, tiếc thương, cảm giác như chính người thân mình bị mất vậy...”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đang theo dõi truyền hình đưa tin về Đại tướng. |
Qua điện thoại, Trung sĩ Nguyễn Văn Hậu (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Khẩu đội trưởng Khẩu đội 12,7mm thuộc Phân đội 3, Cụm chiến đấu 2, không giấu được niềm xúc cảm của mình khi biết tin Đại tướng qua đời. “Qua sử sách, phim ảnh, tôi được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng tài đã có công lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng là một biểu tượng, tấm gương sáng để tuổi trẻ hôm nay học tập và noi theo. Do điều kiện ở xa, không trực tiếp đến viếng, tiễn biệt Đại tướng được nên chúng tôi đã lên chùa thắp hương và thầm hứa với Đại tướng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”- anh chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Đức Dụ, Chỉ huy phó - Tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn Đông, cho biết: “Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo thường xuyên theo dõi truyền hình đưa tin về Đại tướng. Được xem những thước phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ trên đảo càng có dịp hiểu rõ hơn và rất cảm phục về trình độ, tài năng trong chỉ huy của Đại tướng, đặc biệt là tình cảm của ông dành cho nhân dân và bộ đội. Qua đó, giúp cho chúng tôi càng thêm vững tin, chắc tay súng gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
TRẦN CÔNG THI



