
Trong cuộc chiến cứu quốc của dân tộc, họ đã sống, chiến đấu bằng tất cả sự can trường và lòng dũng cảm; mưa bom, lửa đạn không làm họ gục ngã. Nhưng khi đất nước hoàn toàn giải phóng, họ lại rơi vào nỗi đau tột cùng…
Trong cuộc chiến cứu quốc của dân tộc, họ đã sống, chiến đấu bằng tất cả sự can trường và lòng dũng cảm; mưa bom, lửa đạn không làm họ gục ngã. Nhưng khi đất nước hoàn toàn giải phóng, họ lại rơi vào nỗi đau tột cùng…
Một trong những người như thế - nạn nhân chất độc da cam - là ông Nguyễn Trung Mậu (tổ 5 Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang). Trong thời gian chiến tranh, ông Mậu từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau ngày đất nước độc lập, ông lập gia đình rồi sinh con. Nhưng niềm vui làm cha của ông không được bao lâu, bởi người con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh Vinh sinh ra chưa đầy 1 tháng tuổi đã phát bệnh teo cơ, thần kinh không bình thường do di chứng chất độc da cam từ người cha... Từ đó, mỗi lần vợ ông sinh con, ông lại cầu nguyện để con mình được lành lặn. Nhưng nghiệt ngã thay, người con thứ 2, thứ 3 ra đời chưa được bao lâu thì đã qua đời. Ông Mậu nghẹn ngào nói: “Từ ngày sinh ra đến nay đã 32 tuổi nhưng Vinh cứ như một đứa trẻ con vậy. Đói không biết đòi ăn, khát không biết đòi uống, ngay cả chuyện vệ sinh cá nhân cũng phải dựa vào bố mẹ...”. Trước những nỗi đau ấy, ông dự định sẽ không sinh thêm con. Nhưng vì mong muốn có một người con lành lặn, nên năm 1989, vợ chồng ông đã sinh thêm đứa con thứ 4 và thật may mắn, người con gái út sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây, người con gái này là niềm an ủi lớn nhất động viên vợ chồng ông trong quãng đời còn lại.
![]() |
| Mẹ con bà Nguyễn Thị Thẩm trong một lần tham gia chương trình khám bệnh từ thiện của các tổ chức xã hội. |
Gia đình bà Nguyễn Thị Thẩm (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) cũng có nỗi buồn mang tên da cam. Năm 1983, vợ chồng bà Thẩm sinh con gái đầu lòng hoàn toàn khỏe mạnh, đặt tên là Đỗ Thị Hiếm. Thế nhưng, niềm vui không được bao lâu khi từ 5 tháng tuổi, chân Hiếm bắt đầu teo dần, đến 10 tuổi Hiếm vẫn không đi được. Nén nỗi đau vào lòng, vợ chồng bà Thẩm quyết định sinh thêm đứa con thứ hai, nhưng cháu bé này cũng chỉ sống đến 5 tuổi. Sinh tiếp đứa con thứ ba, vợ chồng bà vui mừng khôn xiết khi Đỗ Thị Thanh hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 1994, bà Thẩm sinh thêm Đỗ Thị Thanh Vi. Nhưng nghiệt ngã thay, Vi lại mắc bệnh giống như người con đầu và người con thứ hai. Chán nản, chồng bà bỏ nhà ra đi. Bà Thẩm đành rời quê chồng (Phú Yên) vào quê ngoại ở Nha Trang sinh sống. Một tay nuôi 3 đứa con, trong đó hai đứa tật nguyền, bà Thẩm vất vả mưu sinh giữa phố thị. Gia đình bên ngoại đã góp tiền mua cho mẹ con bà một căn nhà để làm chỗ che nắng, che mưa. Có nghề may, bà Thẩm nhận hàng về làm, kiếm cơm qua ngày và thuốc thang cho các con. Giờ đây, sức khỏe bà đã yếu, mắt mờ nên không thể tiếp tục nghề may. Cuộc sống của 4 mẹ con bà hiện chỉ trông chờ vào tiền hỗ trợ của hai đứa con bị di chứng bởi chất độc da cam...
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Mậu bên người con gái bị di chứng bởi chất độc da cam. |
Ông Trần Quang Tuyến - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: “Những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã dành một khoản kinh phí lớn để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi cũng đã cùng với các tổ chức xã hội tham gia vận động, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe và tinh thần cho các nạn nhân. Tuy nhiên, do các nạn nhân đều là những người mất khả năng lao động nên hiện nay toàn tỉnh còn trên 70% gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Trong đó, hơn 70 gia đình đời sống còn quá khó khăn, không có khả năng trang trải kinh phí điều trị bệnh, sinh hoạt hàng ngày; 16 gia đình đang cần được hỗ trợ về nhà ở. Họ đang rất cần sự động viên, thăm hỏi về mặt tinh thần của toàn xã hội, đặc biệt là của lãnh đạo và chính quyền các cấp”.
VĂN GIANG
Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh hiện có 9.151 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có 2.049 người bị phơi nhiễm do trực tiếp tham gia kháng chiến, 770 người bị phơi nhiễm là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến, 4.017 người bị phơi nhiễm là dân thường và 2.315 người phơi nhiễm là con đẻ của dân thường. Trong số đó, hàng trăm người đã chết do các căn bệnh hiểm nghèo (đa số chết do ung thư gan).
Ông Trần Quang Tuyến: Tiến tới kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (22-12), ngày 7-11, đoàn xe đạp của chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh sẽ đến TP. Nha Trang. Tại đây, đoàn sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà... các nạn nhân chất độc da cam ở Khánh Hòa. Khánh Hòa sẽ có 2 nạn nhân chất độc da cam tham gia đoàn diễu hành đến Tuy Hòa (Phú Yên). Hoạt động này nhằm góp thêm tiếng nói ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam trong việc đòi công lý và san sẻ nỗi đau da cam.




