
“Với đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng tôi không bao giờ quên những người đồng đội, đồng chí đã hy sinh vì đất nước. Mỗi lần nghe ở đâu có mộ phần các liệt sĩ chưa được quy tập là chúng tôi lại lên đường tìm kiếm”
“Với đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng tôi không bao giờ quên những người đồng đội, đồng chí đã hy sinh vì đất nước. Mỗi lần nghe ở đâu có mộ phần các liệt sĩ chưa được quy tập là chúng tôi lại lên đường tìm kiếm” - ông Cao Xuân Lự (trú 54 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang) đã nói như thế về công việc mà ông cùng các cựu chiến binh (CCB) khác đang làm…
Trên những nẻo đường tìm kiếm
Chúng tôi tình cờ gặp ông Cao Xuân Lự (CCB phường Tân Lập) và ông Đào Quang Vinh (CCB phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) trong một lần tham gia quy tập mộ liệt sĩ. Ban đầu, chúng tôi tưởng các ông là thân nhân của liệt sĩ, sau hỏi ra mới biết đó là CCB của TP. Nha Trang chuyên tham gia các đợt tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ. Tuy đã bước qua tuổi 70 nhưng những CCB này vẫn cố gắng, nhiều năm rong ruổi trên các nẻo đường của đất nước với mong muốn tìm thêm được mộ phần của các liệt sĩ về quy tập tại nghĩa trang và gần với gia đình thân nhân. Theo ông Lự, công việc tìm kiếm mộ liệt sĩ đã được các ông thực hiện từ sau ngày đất nước được giải phóng. Ban đầu chủ yếu tìm kiếm những mộ phần của các đồng đội chiến đấu cùng đơn vị, nhưng sau này, khi có thông tin ở đâu có các mộ phần liệt sĩ là các ông lại lên đường tìm kiếm. Ngoài ông Vinh và ông Lự, các ông: Nguyễn Thành Long (phường Tân Lập), Phạm Văn Khoát (phường Phước Long) cùng nhiều CCB khác cũng thường xuyên có mặt trong những lần đi tìm đồng đội. “Xuất phát từ tâm niệm, mình may mắn còn sống trở về với gia đình, trong khi đó vẫn còn những đồng chí nằm lại giữa rừng sâu, không người nhang khói nên chúng tôi xem việc tìm kiếm mộ phần đồng đội là trách nhiệm của mình. Công sức chúng tôi bỏ ra có thấm vào đâu so với những mất mát hy sinh lớn lao mà các liệt sĩ đã cống hiến cho đất nước này” - ông Đào Quang Vinh tâm sự.
![]() |
| Cựu chiến binh Cao Xuân Lự (bìa phải) và Đào Quang Vinh trong một lần quy tập mộ liệt sĩ. |
Thời gian qua, các ông đã tiến hành gần 200 lần tìm kiếm, kết quả tìm được gần 50 mộ phần của các liệt sĩ để báo cho cơ quan chức năng quy tập và thông báo gia đình thân nhân biết để có điều kiện thăm viếng. Mới đây, khi nghe tin ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh có 6 mộ phần của các chiến sĩ quân giải phóng còn nằm lại trong rừng, ông Lự đã cùng với ông Khoát và ông Vinh trèo đèo, lội suối để tham gia tìm mộ. Thông qua sự chỉ dẫn và lời kể của các nhân chứng, cuối cùng các ông đã tìm được 4 mộ phần. Hiện các ông đang làm thủ tục báo cáo lên cơ quan chức năng để họ có kế hoạch quy tập về nghĩa trang.
Theo tấm gương Bác Hồ
Công việc mà các CCB Cao Xuân Lự, Đào Quang Vinh, Nguyễn Thành Long, Phạm Văn Khoát... đã và đang làm mang một ý nghĩa rất to lớn, thế nhưng khi được hỏi, các ông đều cho rằng đó là việc làm hết sức bình thường. Ông Cao Xuân Lự bộc bạch: “Chúng tôi không bao giờ quên những người đồng đội, đồng chí đã hy sinh cho đất nước. Mỗi lần nghe ở đâu có mộ phần các liệt sĩ chưa được quy tập, chúng tôi lại lên đường tìm kiếm. Việc chúng tôi làm hôm nay cũng chính là học tập và làm theo gương Bác Hồ”.
Cũng theo các CCB này, việc học tập và làm theo gương Bác không chỉ bây giờ, mà ngay từ những ngày còn chiến đấu tại chiến trường ác liệt, tấm gương của Người cùng với hình ảnh Tổ quốc chính là động lực để họ chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung của toàn dân tộc. “Học tập Bác Hồ phải học tập từ những điều nhỏ nhất, chúng ta phải học tập và làm theo suốt đời” - ông Lự nói.
Hôm nay, dù đã bước qua cái tuổi “nhất sinh thất thập cổ lai hy”, tóc đã bạc, mắt cũng mờ, những CCB như Cao Xuân Lự, Đào Quang Vinh, Nguyễn Thành Long, Phạm Văn Khoát... vẫn hàng ngày tiếp tục công việc tìm kiếm các mộ liệt sĩ còn nằm rải rác tại các chiến trường xưa để mong hài cốt đồng đội sớm được quy tập. Công việc các ông đang làm là sự tri ân với những người đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc; cũng minh chứng cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đầy ý nghĩa và thiết thực.
ĐÌNH LÂM



