
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 6-9, 1.025 thanh niên thuộc 5 huyện, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2012. Sự động viên kịp thời của gia đình,
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 6-9, 1.025 thanh niên thuộc 5 huyện, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2012. Sự động viên kịp thời của gia đình, người thân và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương đã khiến không khí buổi lễ giao quân thêm rộn ràng, ý nghĩa.
![]() |
| Tân binh chỉnh tề trong buổi lễ giao quân |
Cam Ranh: Đông đảo người dân tiễn thân nhân lên đường
Sáng sớm, khu vực quảng trường Công viên 18-10 tràn ngập cờ hoa và có rất đông người dân của 15 xã, phường thuộc TP. Cam Ranh đến tiễn chân con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS). Bà Võ Thị Hà, mẹ tân binh Cao Ngọc Sơn ở phường Cam Lộc xúc động: “Nhìn con trai chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục xanh, tôi mới thấy cháu đã trưởng thành. Trong môi trường quân đội, tôi tin con mình cũng như những thanh niên khác sẽ trưởng thành hơn, có đủ bản lĩnh, phẩm chất để phụng sự đất nước”. Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này, có không ít tân binh là ngư dân nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ Hải quân. Tân binh Phạm Văn Long, xã đảo Cam Bình bày tỏ: “Gia đình và xóm làng tôi bao đời sống nhờ vào biển. Vì vậy, trở thành chiến sĩ Hải quân là khát khao lớn nhất của tôi. Tôi rất vui khi được nhận về Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân”.
![]() |
| Các tân binh huyện Cam Lâm hăng hái lên đường nhập ngũ. |
Thượng tá Lê Việt Hồng - Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS TP. Cam Ranh cho biết: Đợt giao quân lần này, tân binh của Cam Ranh được giao cho 5 đơn vị đầu mối gồm: Sư đoàn Phòng không 377; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Tham mưu Quân khu 5 và Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân. So với năm 2011, năm nay, trình độ học vấn cũng như sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đều cao hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên không chỉ phụ huynh an tâm động viên con em lên đường nhập ngũ mà bản thân các thanh niên trúng tuyển NVQS cũng thấy được trách nhiệm, vinh dự của mình khi gia nhập quân đội. Đến 8 giờ 15 phút, công tác giao nhận quân ở Cam Ranh đã hoàn tất, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao.
Cam Lâm: Náo nức không khí giao quân
Từ sáng sớm, từng dòng người đổ về khu vực Trường Tiểu học Cam Hòa để tiễn con em lên đường nhập ngũ. Dọc các con đường về trường, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động cho ngày hội tòng quân khiến không khí ngày giao quân thêm náo nức. Tân binh Huỳnh Trọng Trí (xã Cam Hiệp Bắc) phấn khởi cho biết: “Nguyện vọng của tôi là được đứng trong quân ngũ, nay đã thành hiện thực. Tôi rất vui và tự hào khi được khoác trên mình trang phục của chiến sĩ Hải quân. Vào môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để trở thành một quân nhân tốt, giúp ích cho quê hương, đất nước”.
![]() |
| Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn tặng quà, động viên tân binh |
Chúng tôi gặp nhiều phụ huynh với vẻ mặt phấn khởi tiễn con đến tận điểm giao quân. Cụ Nguyễn Trí Đẩu (80 tuổi, thị trấn Cam Đức), ông của tân binh Nguyễn Tấn Phát chia sẻ: “Tôi luôn động viên con cháu mình lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống gia đình, dòng tộc. Cháu Phát được gọi nhập ngũ đợt này là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình tôi. Tôi động viên cháu tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội”.Thượng tá Trần Mạnh Tâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm cho biết, đợt giao quân lần này, tân binh của huyện được giao cho 5 đơn vị đầu mối: Sư đoàn Phòng không 377; Sư đoàn Bộ binh 2; Lữ đoàn 101 Hải quân; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huyện đã hoàn thành sớm nhất việc giao quân vào lúc 7 giờ 35 phút. Công tác giao nhận quân hoàn tất trong không khí vui tươi, an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao.
![]() |
| Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh động viên tân binh trước lúc lên đường. |
Vạn Ninh: Các tân binh thể hiện quyết tâm phấn đấu cao
Tại Hội trường huyện Vạn Ninh - điểm diễn ra ngày hội tòng quân, cụ bà Nguyễn Thị Xin (83 tuổi, xã Vạn Bình) chia sẻ: “Tôi tin tưởng, trong môi trường quân đội, cháu nội tôi sẽ được rèn luyện, trưởng thành hơn, góp một phần trách nhiệm với đất nước”. Trước khi lên xe về đơn vị, tân binh Bồ Minh Khải (20 tuổi, thị trấn Vạn Giã) còn cho hay: “Tôi từng ước mơ trở thành bộ đội, góp một phần sức lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt”. Còn tân binh Nguyễn Trường Thoại (xã Vạn Hưng) tâm sự: “Tôi rất yêu màu áo bộ đội. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ có điều kiện rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cũng như góp một phần sức lực của mình bảo vệ Tổ quốc”. Không chỉ Bồ Minh Khải, Nguyễn Trường Thoại, các thanh niên của huyện Vạn Ninh nhập ngũ đợt này đều thể hiện quyết tâm trước lúc về đơn vị.
![]() |
| Nghe người thân dặn dò trước khi lên đường vào đơn vị. |
Thượng tá Nguyễn Văn Chín - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh cho biết: “Đợt này, 245 thanh niên của huyện, trong đó có 4 đảng viên, được giao cho 5 đơn vị đầu mối gồm: Trung đoàn Bộ binh 95 thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Pháo binh 368, Trường Sĩ quan Không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Công tác giao nhận quân đã hoàn tất, đảm bảo giao đủ 100% quân số cho các đơn vị”.
![]() |
| Tân binh Trần Trọng Trí nhận hoa cùng lời chúc của bạn gái trước giờ vào đơn vị. |
Khánh Sơn: Chất lượng tân binh cao hơn đợt trước
Trong bộ quân phục mới toanh, tân binh Bo Bo Hướng (Ba Cụm Bắc) dường như rắn rỏi hơn. Sau giây phút bịn rịn chia tay vợ mới cưới, anh tỏ ra lạc quan: “Tuy phải xa gia đình, xa vợ nhưng tôi không buồn vì trước tiên, mình cần hoàn thành nghĩa vụ của công dân đối với đất nước”.
![]() |
| “Cháu trai của cậu ở nhà ngoan nhé!” |
Tại buổi lễ giao quân, ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện ân cần động viên tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Khánh Sơn, làm tròn nghĩa vụ của công dân, tích cực rèn luyện, tu dưỡng để trở thành chiến sĩ tốt. Nhân dịp này, huyện tặng mỗi tân binh một phần quà trị giá 300 ngàn đồng.
Đến 8 giờ, buổi lễ giao quân đã hoàn tất. Thượng tá Lê Minh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự huyện cho biết, đợt này, 60 tân binh của huyện được giao cho 2 đầu mối là Sư đoàn Bộ binh 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhìn chung, số lượng, chất lượng, trình độ, phẩm chất của thanh niên đợt này đều cao hơn các đợt trước.
![]() |
| Mẹ và em trai động viên chiến sĩ Đỗ Nhật Nam (xã Diên Thọ - Diên Khánh) yên tâm làm nhiệm vụ. |
Diên Khánh: Tổ chức trang trọng việc giao nhận quân
![]() |
| Bên người yêu trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. |
Sau tiếng trống giao quân rộn ràng, nhiều người mẹ, người chị, em gái, bạn gái cố len qua dòng người tiễn chân chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ để dặn dò con em mình. Động viên em trai Phan Nam vững tâm, chị Phan Thị Mỹ Ngân (thị trấn Diên Khánh) nói khẽ: “Mong môi trường quân đội sẽ rèn cho em sức khỏe, ý chí, nghị lực, giúp em trưởng thành hơn”. Bà Phạm Thị Kim Loan, mẹ chiến sĩ Đỗ Nhật Nam (xã Diên Thọ) xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên Nam xa nhà nên bà không khỏi lo lắng nhưng bà tin môi trường quân đội sẽ sớm giúp con mình trưởng thành. Còn Đỗ Nhật Nam thì chia sẻ: “Em tự hào được mang trên mình màu áo xanh bộ đội. Mấy hôm nay, họ hàng, bạn bè đều đến chúc mừng, động viên em. Em thấy mình phải phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội để không phụ sự tin tưởng của quê hương, gia đình”.
![]() |
| Tân binh Cam Lâm hăng hái lên đường nhập ngũ. |
Đợt giao quân này, 250 thanh niên của huyện được giao cho 5 đầu mối: Lữ đoàn Thông tin 132, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 305, Lữ đoàn Công binh 270, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Việc giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn và bảo đảm 100% chỉ tiêu.
![]() |
| Lưu luyến phút chia tay. |
MẠNH HÙNG - A.T - ĐĂNG KHOA - Q.V - K.D















