
“Nếu không có những giọt máu của cô Mai và các anh, chị trong phường, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay.
“Nếu không có những giọt máu của cô Mai và các anh, chị trong phường, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn cô và những người đã cho tôi những giọt máu quý giá để tôi được sống thêm một lần nữa trong đời”. Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1986, ngụ tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh (Khánh Hòa). Và “cô Mai” mà chị Trang nhắc đến là bà Trần Thị Mai, 45 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh.
Với “thành tích” 57 lần hiến máu, bà Trần Thị Mai trở thành người đi đầu về phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) của TP. Cam Ranh. Chia sẻ về cơ duyên đưa đẩy bà đến với công tác HMTN, bà cho biết: Năm 1998, trong một lần nuôi cha nằm viện, bà chứng kiến một ông cụ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời vì không có tiền mua máu. Hình ảnh đó đã để lại trong bà nhiều trăn trở, day dứt. “Tại sao không đem máu của mình đổi lấy sự sống của những người nghèo khổ khác?”, câu hỏi ấy đã thôi thúc bà quyết định tham gia HMTN.
![]() |
Nghĩ là làm. Thế là, bà có mặt trong một đợt HMTN tại địa phương. Một lần, 2 lần rồi 3 lần, đến nay bà đã tham gia 54 đợt HMTN tại Cam Ranh, 2 đợt hiến máu khẩn cấp tại TP. Hồ Chí Minh và 1 lần hiến tiểu cầu cho bệnh nhân bị tim bẩm sinh là chị Nguyễn Thị Thùy Trang. Dù bận rộn cách mấy, chưa lần nào bà bỏ qua đợt HMTN của thành phố. Trung bình mỗi năm, bà “san sẻ” từ 4 đến 5 đơn vị máu, riêng năm 2011 là 7 đơn vị. “Một dòng máu cho đi là một mảnh đời ở lại”, với tâm niệm ấy, bà không ngần ngại hiến máu để sẻ chia nỗi bất hạnh của những người nghèo khó.
Năm 2002, bà được địa phương tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ phường. Như được “tiếp thêm cánh”, bà bắt đầu chiến dịch vận động người dân địa phương tham gia HMTN. Thực tiễn cho thấy, việc vận động hiến máu khó khăn hơn nhiều so với việc vận động tiền của, vật chất cứu trợ. Nhiều người từ chối vì nghi ngại hiến máu sẽ gây hại cho sức khỏe. “Nắm bắt được tâm lý của bà con, tôi đã dùng chính bản thân mình để chứng minh việc hiến máu không hại cho sức khỏe, ngược qua hiến máu còn giúp lại phát hiện bệnh tật để phòng ngừa, chữa trị. Mặt khác, khi bản thân gặp sự cố cần đến máu thì mình sẽ được nhận lại máu từ người khác cho”. Từ ban đầu chỉ vận động được 7 người, đến nay bà đã xây dựng lực lượng HMTN thường xuyên của phường lên đến hàng trăm người. Hội CTĐ phường đã thành lập Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, hiến máu khẩn cấp với 8 thành viên. Tiếp nối bà, hàng chục cá nhân tại địa phương đã tham gia hiến máu.
Cùng với thành tích về phong trào HMTN, Hội CTĐ phường Cam Nghĩa là một trong những địa phương đi đầu về công tác xã hội, cứu trợ nhân đạo của TP. Cam Ranh. Từ năm 2002 đến nay, phường Cam Nghĩa luôn là một trong những đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào Hội CTĐ của thành phố. Cá nhân bà Trần Thị Mai cũng nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen và kỷ niệm chương của Giám đốc Sở Y tế, UBND thành phố, UBND tỉnh, Hội CTĐ từ thành phố, tỉnh đến Trung ương vì những đóng góp xuất sắc cho phong trào CTĐ.
Với 57 lần hiến máu và nhiều đóng góp tích cực trong công tác nhân đạo, bà Trần Thị Mai là tấm gương tiêu biểu về tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, một trong những điển hình tiên tiến về người cán bộ Hội CTĐ nhiệt tâm, tận tụy.
THẢO NGỌC





