
Đó là bà Nguyễn Thị Thảo - làm nghề kinh doanh dịch vụ nấu ăn ở phường Phương Sơn - TP. Nha Trang. Trải qua những ngày gian khó, đến nay đã gần 60 tuổi, con cháu thành đạt, kinh tế khá giả,....
Đó là bà Nguyễn Thị Thảo - làm nghề kinh doanh dịch vụ nấu ăn ở phường Phương Sơn - TP. Nha Trang. Trải qua những ngày gian khó, đến nay đã gần 60 tuổi, con cháu thành đạt, kinh tế khá giả, nhưng bà Thảo vẫn tận tụy làm việc. Bà mong muốn chị em phụ nữ cùng cảnh nghèo như bà trước đây tự phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công việc; đồng thời, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tạo được lối đi vươn lên thoát nghèo.
Tuy đã gần 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thảo ngày nào cũng ngược xuôi, bận bịu với công việc kinh doanh dịch vụ nấu ăn của mình. Ai đặt tiệc nấu ăn ở đâu bà cũng đi. Lịch nấu ăn phục vụ cho các buổi tiệc làm bà gần như không còn thời gian rảnh. Những ngày không đi nấu tiệc, bà lại cặm cụi với nghề bán bún bò ở một con hẻm nhỏ dẫn vào đồi Trại Thủy (Nha Trang) - nghề từng giúp bà mấy mươi năm nuôi đàn con khôn lớn, ăn học nên người.
![]() |
| Bà Thảo đang kiểm lại sổ ghi chép đặt tiệc của khách hàng. |
Bà kể, quê bà ở Huế. Cuộc sống khó khăn đưa đẩy bà vào Nha Trang mưu sinh với đủ thứ nghề. Lúc đó là năm 1972. Bà bắt đầu bằng nghề bán ve chai, ban ngày tảo tần khắp các ngõ hẻm, tối về ngủ tạm nhà thuê ở đồi Trại Thủy. Đã thế, bà lại đông con nên cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. “Thời ấy, tôi mua bán ve chai, mua gánh bán bưng khắp nơi, con tôi chỉ cần no cơm là mừng rồi. Tôi quy định một tuần các con chỉ được ăn ngon 1 bữa, còn lại là ăn mắm” - bà tâm sự. Đã thế, năm 1983, chồng bà không may mất trong một tai nạn, bỏ bà lại một mình với các con thơ, đứa lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất còn nằm trong bụng mẹ. Từ đó, gia đình bà gần như sống trong cảnh túng quẫn triền miên. Thu nhập của bà cũng chỉ đủ đong gạo qua ngày.
Nhưng hoàn cảnh không làm bà nhụt chí, vừa buôn bán bà vừa học hỏi nghề nấu ăn. Năm 2003, nhờ Hội Phụ nữ phường Phương Sơn tạo điều kiện cho vay 2 triệu đồng, bà sắm 1 bộ bàn ghế và dụng cụ mở quán bán bún bò tại một con hẻm dưới chân đồi Trại Thủy. Dần dần học hỏi, lại được bạn bè giúp đỡ, giới thiệu, bà bắt đầu nhận mối nấu ăn theo yêu cầu của khách. Tuy vất vả nhưng công việc này giúp bà xoay xở được tiền nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Chịu thương, chịu khó và làm ăn giữ chữ tín, trả lãi vốn đáo hạn đúng hạn kỳ, những năm sau đó, Hội Phụ nữ phường tiếp tục tạo điều kiện cho bà vay vốn đầu tư mở rộng kinh doanh dịch vụ nấu ăn. Bà đã vươn lên thoát nghèo bền vững từ năm 2008.
Bây giờ, ở phường Phương Sơn, bà đã trở thành tấm gương vượt khó cho những phụ nữ nghèo học hỏi. Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình đã khá hơn trước nhiều, các con của bà đã thành đạt và có gia đình riêng, bà vẫn sống giản dị trong một ngôi nhà nhỏ, khá khiêm tốn ở đồi Trại Thủy. Chị Bùi Thị Tài - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phương Sơn cho biết: “Chị Thảo sống gương mẫu, giản dị, hiền lành và hay giúp đỡ phụ nữ nghèo xung quanh. Trước đây tuy nghèo, nhưng thấy ai túng thiếu không có gạo ăn là chị mang gạo cho không chút đắn đo. Bây giờ cũng vậy, thấy chị em nào mua gánh bán bưng cùng cảnh ngộ ngày xưa là chị tự nguyện giúp đỡ, thế nên bà con láng giềng ai cũng quý mến chị”.
Nói về tâm nguyện của mình, bà Thảo cho biết: “Trước đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, hàng xóm và Hội Phụ nữ, tôi mới có ngày nay. Bây giờ, ngoài phát triển kinh tế gia đình, tôi sẽ cố gắng hết lòng với công tác Hội. Mong muốn của tôi là được gần gũi, động viên chị em nghèo tham gia tốt công tác Hội, nắm bắt kịp chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo, học hỏi kiến thức, vay vốn làm ăn để phát triển kinh tế. Qua đó, biết được căn nguyên cái nghèo bắt đầu từ thực tế thiếu việc làm, thu nhập thấp, chi tiêu không hợp lý, sống không lành mạnh và tổ chức gia đình không tốt… Nhiều gia đình vì chưa nhận rõ được điều này nên cuộc sống thường bế tắc, không tìm ra được cách thoát nghèo”. Hy vọng, tâm niệm của bà Thảo rồi đây sẽ được nhiều phụ nữ nghèo hiểu và nắm bắt, từ đó nỗ lực tạo được lối đi cho mình vươn lên thoát nghèo.
M.T




