
Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, nhưng với phụ nữ người dân tộc thiểu số, tuổi đời còn khá trẻ, có trình độ, lại giàu nghị lực sống thì có lẽ không nhiều.
Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương phụ nữ (PN) vượt khó, nhưng với PN người dân tộc thiểu số, tuổi đời còn khá trẻ, có trình độ, lại giàu nghị lực sống thì có lẽ không nhiều. Chị Mang Thị Thúy Chung (27 tuổi, người dân tộc Raglai ở thôn Đồng Cau) - Chủ tịch Hội PN xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) là một điển hình.
. Hành trình vượt khó
Với giọng nói nhỏ nhẹ, lưu loát tiếng Kinh, chị Chung làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mới nhìn thoáng qua, ít ai biết đằng sau chị là một hành trình vượt khó.
![]() |
| Chị Mang Thị Thúy Chung. |
Nhà nghèo, lại đông anh em, sức khỏe không được tốt, thế nhưng từ nhỏ, chị Chung đã phải vất vả theo bố mẹ làm thuê, cuốc mướn. Bận rộn với việc tìm cái ăn, cái mặc nhưng không vì thế mà chị bỏ bê việc học. Từ nhỏ, chị Chung đã sớm ý thức được học là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống và đỡ gánh nặng cho gia đình. Chị Chung nhớ lại: “Ngày ấy, thôn mình còn nghèo, nhiều nhà phải lo chạy ăn từng bữa thì còn đâu nghĩ đến chuyện học hành. Nhà mình cũng không ngoại lệ, nhưng vì thấy mình ham học quá nên bố mẹ vẫn cố gắng cho đi học… Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ nên hễ có thời gian rảnh, mình lại vùi đầu vào sách vở…”. Nỗ lực đó đã mang lại kết quả khi 12 năm liền, Chung luôn là học sinh khá của trường. Đến cuối năm học lớp 12, bệnh rối loạn tiền đình cộng huyết áp thấp hoành hành khiến chị phải thường xuyên nhập viện. Khát khao được vào giảng đường đại học đã thôi thúc chị vượt lên bệnh tật, không ngừng cố gắng ôn luyện. Rồi ước mơ đó cũng thành hiện thực khi chị đậu vào Khoa Ngữ văn Trường Đại học Đà Lạt. Thế nhưng cùng thời gian này, chị bị một cơn sốt thập tử nhất sinh khiến đường học đứt đoạn. Không nản lòng với những trở ngại, năm 2004, chị quyết tâm theo học lớp đại học dự bị dân tộc ở Nha Trang. Nhờ có nhiều nỗ lực trong học tập nên năm 2005, chị được tuyển thẳng vào ngành Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Huế.
4 năm sinh viên cũng là thời gian chị Chung trải nghiệm rất nhiều nghề từ bán cà phê, làm gia sư đến giúp việc cho các trang trại… Nhờ tằn tiện, chị đã tích góp được hơn 20 triệu đồng. Với mong ước làm giàu trên chính quê hương, sau khi ra trường, chị quyết định về quê làm trang trại. Với số vốn ít ỏi ban đầu và vay mượn thêm, chị đã đầu tư trang trại nuôi heo, gà. “Thời gian đầu, đàn heo, gà lớn rất nhanh. Chưa kịp mừng thì dịch heo tai xanh, cúm gia cầm bùng phát ập xuống trang trại. Vốn liếng mất trắng, lại nợ hơn 30 triệu đồng khiến tinh thần tôi suy sụp. Khó khăn tưởng không thể gượng dậy nhưng tôi quyết không chùn bước; một lần nữa, tôi khăn gói ra Huế để gầy dựng lại sự nghiệp…” - chị Chung trải lòng.
. Một Chủ tịch Hội phụ nữ xã gương mẫu
Trở về địa phương sau hơn một năm làm việc ở Huế, được người dân tín nhiệm, chị đã trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chị cũng được bầu làm Chủ tịch Hội PN xã Suối Tân. Từ đây, cuộc đời chị như bước sang trang mới. Chị tâm sự: “Vì kinh nghiệm còn non nớt nên thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cái gì không biết là hỏi, hỏi khi nào biết mới thôi. Chị em ở đây đều nhiệt tình nên tôi cảm thấy rất vui…”. Cũng theo chị Chung, làm công tác PN rất khó, chỉ nhiệt tình thôi chưa đủ, phải có kiến thức rộng, uy tín thì mọi người mới làm theo. Xuất phát từ ý nghĩ đó, hễ có thời gian rảnh, chị lại đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, từ đó có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, chị không ngừng trau dồi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ sách, báo, thực tế… Nhờ vậy, chị đã quen với công việc mới và được bà con trong xã tin yêu.
Chia tay chúng tôi, chị Chung vẫn luôn trăn trở: “Tôi chỉ mong làm thế nào để góp phần đẩy lùi tình trạng đói nghèo, sinh nhiều, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới… của bà con nơi đây”. Với tâm huyết của người cán bộ PN trẻ, cùng với sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, hy vọng tương lai không xa, mong ước của chị sẽ thành hiện thực.
KIM THAO



