
Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai tại làng Suối Ốc, thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) phải chịu cảnh sớm, tối sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh từ mương thủy lợi.
Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai tại làng Suối Ốc, thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) phải chịu cảnh sớm, tối sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh từ mương thủy lợi. Cây cầu bắc qua suối Ốc vào làng cũng rất tạm bợ, khiến cho cuộc sống của người dân gặp khó khăn. Hiện nay, người dân nơi đây vẫn đang mòn mỏi chờ nguồn nước sạch và cây cầu kiên cố.
Hơn 10 năm nay, người dân làng Suối Ốc vẫn ngày ngày đi lại trên cây cầu gỗ được bắc tạm qua dòng suối Ốc. Những người lớn tuổi trong làng không còn nhớ nổi bao nhiêu lần cầu tạm bắc qua suối Ốc đã bị nước lũ cuốn trôi. Cứ sau mỗi lần bị cuốn trôi, người dân lại góp từng cây cọc, tấm ván để bắc lại cầu. Bà Cao Thị Liềm, (81 tuổi) kể: “Sống ở làng Suối Ốc này mấy chục năm, không ít lần tôi và những người dân trong làng phải cùng nhau dựng lại cầu sau mỗi lần bị nước lũ cuốn trôi. Tôi chỉ mong làm sao có được một cây cầu kiên cố để trẻ con trong làng yên tâm qua cầu đi học; bố mẹ chúng có thể gùi bắp, chuối đi bán; người đau ốm được đưa đi trạm xá kịp thời”. Nhiều dân làng cho biết, cầu tạm bắc qua suối Ốc là chiếc cầu duy nhất dẫn vào làng. Vào mùa nắng, khi dòng suối cạn, người dân còn có thể lội dưới suối, nhưng khi mùa mưa lũ đến, cầu là lối đi duy nhất để vào làng. Với chiếc cầu tạm bợ này, nguy hiểm đang chực chờ đối với người dân làng Suối Ốc. Đã có không ít trường hợp người dân trong làng khi qua cầu, do ván mục gãy nên bị ngã xuống suối gãy chân, tay, bị chấn thương vùng đầu. Mới đây, anh Cao Minh Sanh gùi chuối đi bán; khi đi qua cầu, ván lót mặt cầu bị gãy làm anh ngã xuống suối, chấn thương ở đầu phải đưa đi cấp cứu. Tương tự, anh Cao Văn Sinh cũng bị ngã từ cầu xuống suối làm gãy xương vai…
![]() |
| Hiện nay, mương thủy lợi này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân làng Suối Ốc. |
Nếu như cầu tạm trở thành nỗi ám ảnh của người dân làng Suối Ốc thì việc gần 1 năm nay, khi hệ thống nước tự chảy trong làng bị hư hỏng, không có nước sạch từ trên núi dẫn về đã khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt. Hàng ngày, người dân phải sử dụng nước từ mương thủy lợi (được đầu tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp) để sinh hoạt, nấu ăn, nước uống. Đi một vòng quanh làng Suối Ốc, chúng tôi bắt gặp không ít phụ nữ ra mương thủy lợi để lấy nước về sử dụng. Cạnh đó, nhiều trẻ con cứ vô tư tắm dưới mương… Bà Cao Thị Duyên - một người dân trong làng cho biết: “Nguồn nước phục vụ cho việc ăn uống, sinh hoạt chủ yếu được lấy từ đây. Khoảng 4 - 5 năm trước, làng có hệ thống nước tự chảy nhưng đã bị hư; vì vậy, người dân vẫn ra lấy nước từ mương thủy lợi về sử dụng”. Nhìn cảnh nhà trên rửa chén bát nước chảy xuống, nhà dưới giặt áo quần, rồi nhà dưới nữa rửa thức ăn…, chúng tôi chợt nghĩ: Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì tại đây rất dễ xảy ra dịch bệnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đăng Phúc - Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Khánh Đông cho biết: “Làng Suối Ốc hiện có hơn 50 hộ đồng bào dân tộc Raglai với khoảng 350 nhân khẩu sinh sống, hầu hết là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vấn đề nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân và cầu tạm bắc qua suối Ốc gây nguy hiểm cho người qua lại là những vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết. Qua phản ánh của bà con trong làng, địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý”.
Thực tế, những năm qua, phần lớncác công trình nước tự chảy được đầu tư tại những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, giải quyết được vấn đề nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có không ít công trình sau khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã “tịt” nguồn. Nguyên nhân chính được cho là thiếu sự quản lý, sửa chữa nên nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư hàng trăm triệu đồng đi vào vận hành trong thời gian ngắn đã rơi vào tình trạng hư hỏng nặng, ngừng hoạt động, gây lãng phí. Trong đó, công trình nước tự chảy tại làng Suối Ốc là một minh chứng.
Với hàng chục hộ dân làng Suối Ốc, hầu hết là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nay công trình nước tự chảy “bỗng dưng” không chảy; cầu trên con đường duy nhất dẫn vào làng vẫn trong tình trạng nguy hiểm chực chờ đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm phần khốn khó. Thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần sớm có biện pháp giải quyết để người dân an tâm.
THỦY BA





