
Bảo vệ môi trường - đó là mục tiêu quốc gia, vấn đề toàn cầu và hơn cả là trách nhiệm của mỗi người đang sống và tồn tại trên hành tinh Trái đất.
Bảo vệ môi trường (BVMT) - đó là mục tiêu quốc gia, vấn đề toàn cầu và hơn cả là trách nhiệm của mỗi người đang sống và tồn tại trên hành tinh Trái đất. Đó chính là những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm qua Hội thi “Mặt trận với công tác BVMT” do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức vừa qua.
Lần đầu tiên diễn ra, hội thi “Mặt trận với công tác BVMT” là sân chơi mới đầy thú vị và ý nghĩa, tạo điều kiện để tuyên truyền viên các địa phương chia sẻ và nâng cao kiến thức về MT cũng như kỹ năng về công tác tuyên truyền BVMT đến với bà con nhân dân. Dưới hình thức sân khấu hóa, mỗi “bài thi” của mỗi đội là một “thước phim” phản ánh chân thực và sinh động thực trạng ô nhiễm MT, suy thoái tài nguyên thiên nhiên tại các địa phương; qua đó phần nào nói lên những mong muốn và nỗ lực của những người làm công Mặt trận trong việc vận động, thuyết phục người dân chung tay BVMT, đảm bảo một “tương lai xanh” và sự phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
Khơi nguồn từ thực trạng không xa lạ nơi chính quê hương mình, các tác phẩm tại hội thi qua sự thể hiện đầy nỗ lực của các nghệ sĩ không chuyên đã chuyển tải một cách mềm mại và khéo léo những vấn đề MT bức xúc hiện nay. Sử dụng nghệ thuật điển tích quen thuộc: Táo quân cuối năm lên chầu Ngọc Hoàng báo cáo chuyện trần gian, tiểu phẩm chào hỏi vui nhộn nhưng không kém phần sâu sắc của đơn vị Khánh Vĩnh phơi bày toàn cảnh thực trạng nhức nhối về nạn phá rừng, xâm hại và lạm thác tài nguyên rừng; ô nhiễm MT đất, nước, không khí gây ra những hậu quả nghiêm trọng như lũ lụt, xói mòn đất, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái… “Lập lại kỷ cương”, tiểu phẩm cùng mô típ trong phần thi tài năng của đơn vị Vạn Ninh phơi bày thực trạng rác thải tập kết tràn lan không đúng nơi quy định, dòng sông quê hương trở nên đen ngòm, hôi thối vì xác chết động vật mà người dân vứt xuống sông. Điều đáng ngại là những hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến MT của người lớn đã hình thành nên thói quen đối với trẻ thơ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Cận cảnh hơn, việc không ít hộ dân còn hạn chế về hiểu biết, duy trì các mô hình sản xuất kinh doanh lạc hậu, không có biện pháp xử lý chất thải gây tác hại trực tiếp đến MT sống trong cộng đồng dân cư mà trước hết là với chính mình được phản ánh qua tiểu phẩm “Trách nhiệm thuộc về ai” của đơn vị Cam Lâm cũng là những vấn đề “nóng” cần được lưu tâm.
![]() |
| Hy vọng trong tương lai gần, những khẩu hiệu này sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của từng cá nhân, tổ chức như một cam kết bền vững với môi trường. |
Xoay quanh những tác hại của việc hủy hoại MT, hủy hoại sự cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học, các đội thi đã nêu bật được những mối nguy hại trước mắt và lâu dài nếu con người không dừng ngay những hành động tàn phá MT. Những hình ảnh có sức lay động sâu sắc về hậu quả do biến đổi khí hậu mà đơn vị Khánh Sơn mang lại như: khí hậu nóng lên từng ngày làm băng tan chảy; nước biển dâng sẽ nhấn chìm thành phố lẫn thôn làng; hạn hán kéo dài gây mất mùa mang theo dịch bệnh, đói nghèo; sự sống con người ngày một khó khăn vì thiếu nước… là những cảnh báo không xa về tương lai của nhân loại nếu những hành vi tàn phá MT, hủy hoại cân bằng sinh thái tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nếu ai cho rằng đó chỉ là những viễn cảnh xa xôi chưa đến lúc phải can thiệp, ngăn chặn thì ở phần thi tài năng, tiểu phẩm “Dòng sông nặng mùi” là bức tranh nhân - quả ngay trước mắt với những ai từ chối nghĩa vụ BVMT. Việc ông Hai “sành điệu” vô tư thả nước thải sản xuất thẳng xuống dòng sông, làm cho dòng sông ngày càng trở nên ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ riêng bà con lối xóm mà trước hết là ở gia đình ông. Đến khi đứa cháu đức tôn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh chân tay miệng, ông mới bàng hoàng thức tỉnh. Thiếu hiểu biết, vì tiền nên mẹ của Apul (tiểu phẩm “Trách nhiệm thuộc về ai” của đơn vị Khánh Vĩnh) xúi con đi phá rừng, khai thác gỗ trái phép để rồi đau đớn đón nhận cái chết của chính đứa con trai duy nhất của mình. Trong khi đó, “Đống rác nát tình làng” (đơn vị TP. Cam Ranh), “Chuyện làng chuyện xóm” (đơn vị TP. Nha Trang) là những câu chuyện giản dị tái hiện thực trạng thường ngày nơi cộng đồng dân cư. Tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, kém ý thức trong giữ gìn MT chung chính là nguyên nhân khiến chỉ vì một bịch rác mà tình nghĩa xóm làng rạn nứt và tan vỡ.
BVMT - trách nhiệm thuộc về ai? Vấn đề được hội thi nhiều lần đặt ra cũng chính là điều mỗi chúng ta cần quan tâm. Nhìn nhận giá trị của MT, đồng thời nhìn nhận mối tương quan trực tiếp giữa con người với MT, mỗi người chúng ta cần ý thức trân trọng hơn những giá trị MT mang lại, sống thân thiện hơn với MT để tiếp tục nhận được những điều tốt đẹp, bằng không, chúng ta sẽ phải trả giá. Đó cũng là những thông điệp ý nghĩa mà các đội thi mang lại: “Mỗi người một hành động vì MT”, “Sống tốt với MT là đạo đức, là văn minh”, “BVMT như bảo vệ chính sự sống của chúng ta”, “BVMT - Ý thức hôm nay, bền vững tương lai”…
Với những ý nghĩa thiết thực đó, hy vọng rằng các tiểu phẩm cũng như kiến thức về MT và BVMT của các tuyên truyền viên sẽ được truyền tải sâu rộng đến đông đảo cộng đồng nhân dân; để mỗi cá nhân, đơn vị, tổ chức đều nhận thức được ý nghĩa của việc giữ gìn, BVMT như giữ gìn, bảo vệ tài sản, sự sống của chính mình.
NGỌC THẢO





