09:12, 26/12/2010

Rong ruổi cùng ông già Noel

Trên những chiếc xe gắn máy, các ông già Noel ở phố biển Nha Trang tất bật mang những niềm vui nho nhỏ đến mọi người trong dịp lễ Giáng sinh. Hành trình đi phát quà của ông già Noel mang theo những thông điệp bí mật và ngộ nghĩnh mà mọi người dành tặng nhau

Trên những chiếc xe gắn máy, các ông già Noel ở phố biển Nha Trang tất bật mang những niềm vui nho nhỏ đến mọi người trong dịp lễ Giáng sinh. Hành trình đi phát quà của ông già Noel mang theo những thông điệp bí mật và ngộ nghĩnh mà mọi người dành tặng nhau.

Chúng tôi có mặt tại Nhà sách Fahasa Nha Trang từ lúc 17 giờ để cùng các ông già Noel nơi đây khởi hành chuyến đi phát quà. Những phần quà đã được gói cẩn thận và có gắn những lời chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh. Với những bộ quần áo, râu, mũ, và đặc biệt cái bụng giả thật to, các nhân viên của Fahasa đã thực sự trở thành những ông già Noel.

Ông già Noel của Nhà sách Fahasa Nha Trang phát quà cho bé Giang (đường Lê Hồng Phong).

19 giờ, các ông già Noel xuất phát. Theo chân 2 ông già Noel - Nguyễn Việt Cường và Lương Minh Trung, chúng tôi bắt đầu hành trình đi phát quà. Dọc đường đi, ông già Noel luôn gây chú ý không chỉ với các em nhỏ mà cả với người lớn. Trẻ em thì reo lên: “Ông già Noel… ông già Noel… phát quà cho con đi!”; còn người lớn, nhất là các bạn trẻ thì nhiệt tình vui đùa với ông già Noel, có người còn nhận xét: “Ông già Noel… trẻ quá!”… Địa chỉ đầu tiên ông già Noel của Fahasa đến là một căn nhà trên đường Sinh Trung. Người được nhận quà là một cô giáo trẻ. Cô cho biết: “Đã 3 năm nay, tôi luôn nhận được quà từ ông già Noel vào dịp Giáng sinh. Những món quà tuy không mang giá trị vật chất to lớn nhưng luôn tạo cho tôi niềm vui và bất ngờ”. Hành trình của ông già Noel được tiếp tục với địa chỉ của gia đình bé Bơ ở khu tập thể sân bay. Lúc ông già Noel đến, bé đang đi chơi, nên ông già Noel đành gửi quà cho bà ngoại của bé. Tuy nhiên, khi ông già Noel đang phát quà ở những địa chỉ khác thì lại nhận được điện thoại từ người thân của bé Bơ, đề nghị ông quay lại chụp hình chung với bé. Ông già Noel lại vui vẻ nhận lời. Ông già Noel Nguyễn Việt Cường cho biết: “Đề nghị như thế này còn đơn giản. Nhiều gia đình còn đề nghị ông già Noel múa, hát, kể chuyện cho các em nhỏ. Có nhiều em bé, sau khi được ông già Noel phát quà thì cứ níu lại, không cho ông đi”…

Việc phát quà của ông già Noel xem thế mà không đơn giản. Để tìm đúng địa chỉ và tiết kiệm thời gian di chuyển, sau khi nhận được yêu cầu, các ông già Noel phải rà soát, tìm đường qua bản đồ thành phố. Với những địa chỉ không rõ ràng hoặc nằm ở các con hẻm khó tìm, các ông già Noel còn phải đi thị sát trước rồi từ đó, lên kế hoạch để hành trình phát quà của mình đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Trên đường đi phát quà, nhiều lúc, ông già Noel cũng phải đối diện với những tình huống khó lường. Chẳng hạn, người gửi quà ghi tên người nhận, tưởng là một em bé, nhưng khi đến phát quà thì ông già Noel “tá hỏa” khi đó là một cụ ông ngoài 70 tuổi! Có nhiều em nhỏ lại sợ hãi khi thấy ông già Noel và không dám nhận quà. Có khi, ông già Noel lại bị các em nhỏ “bao vây” đòi phát quà cho tất cả. Chính vì thế, các ông già Noel phải luôn “thủ sẵn” bên mình gói kẹo. Cũng có trường hợp phát quà cho người lớn tuổi, nhưng khi ông già Noel mang quà đến thì họ nhất quyết không nhận vì… sợ bị lừa; phải đến khi ông già Noel nói rõ mối quan hệ của người gửi thì họ mới nhận quà và cảm ơn…

Chặng đường đi phát quà của ông già Noel là hành trình mang đến niềm vui cho mọi người. Giờ đây, ông già Noel không chỉ phát quà cho các em nhỏ, nhiều người lớn cũng nhận được quà từ ông già Noel. Tuy nhiên, việc phát quà vẫn có ý nghĩa nhất với trẻ em. Bởi theo truyền thuyết, vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ cưỡi trên chiếc xe tuần lộc, chui qua ống khói lò sưởi để tặng quà cho những trẻ ngoan, biết vâng lời. Ý nghĩa nhân văn này ít nhiều cũng được thể hiện qua dịch vụ ông già Noel chuyển quà. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cháu nhỏ, sau khi nhận được quà, đã khoanh tay hứa với ông già Noel sẽ chăm ngoan, học giỏi để sang năm lại được nhận quà. Có lẽ vì thế, nên ngày càng có nhiều bậc cha mẹ muốn tặng cho con mình những điều thú vị trong lễ Giáng sinh. Cũng vì vậy, dịch vụ chuyển quà của ông già Noel khá phát triển. Ông Trần Thành Phương - Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa cho biết: “Giáng sinh năm nay, dịch vụ ông già Noel của chúng tôi tiếp nhận hơn 200 phần quà đi phát khắp 9 phường nội thành. Với chúng tôi, dịch vụ này cũng là một biện pháp kích cầu, bởi với những hóa đơn mua hàng từ 200 ngàn đồng trở lên, chúng tôi miễn phí dịch vụ chuyển quà. Chúng tôi cũng rất chú trọng chọn người đóng vai ông già Noel, đó phải là người thân thiện, vui vẻ và biết cách trò chuyện với trẻ em”.

Lại thêm một mùa Giáng sinh. Hình ảnh các ông già Noel rong ruổi trên những con đường, ngõ phố để mang lại niềm vui đến cho mọi người đang trở nên quen thuộc và gắn liền với mùa Giáng sinh an lành.

GIANG ĐÌNH