
19 giờ 30 tối 27-3, trong khi trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên các con đường, ngõ phố, dòng người đổ về Quảng trường 2-4 TP. Nha Trang càng lúc càng đông. Đúng 20 giờ 30, tất cả đèn xung quanh khu vực Quảng trường đồng loạt vụt tắt…
![]() |
| Các đoàn viên, thanh niên, học sinh TP. Nha Trang thắp nến hưởng ứng "Giờ Trái đất 2010" |
19 giờ 30 tối 27-3, trong khi trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên các con đường, ngõ phố, dòng người đổ về Quảng trường 2-4 TP. Nha Trang càng lúc càng đông. Đúng 20 giờ 30, tất cả đèn xung quanh khu vực Quảng trường đồng loạt vụt tắt…
Ngay từ đầu giờ chiều 27-3, công tác chuẩn bị cho sự kiện hưởng ứng “Giờ Trái đất 2010” được lãnh đạo TP. Nha Trang và lực lượng đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Nha Trang chuẩn bị khá kỹ. Trên một số tuyến đường chính của thành phố như: Trần Phú, Lê Thánh Tôn…, người dân địa phương đã thấy các tình nguyện viên đạp xe đạp mang theo băng rôn cổ động “Hưởng ứng Giờ Trái đất 2010” và “Hành động nhỏ, thay đổi lớn”… Tại Quảng trường 2-4, các công tác khác để chuẩn bị hưởng ứng 60 phút “Giờ Trái đất” như: dàn dựng sân khấu, duyệt chương trình, triển khai lực lượng an ninh… cũng được gấp rút chuẩn bị. 19 giờ 30, trên khắp các nẻo đường, con phố, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân địa phương và du khách bắt đầu đổ dồn về Quảng trường 2-4 để cùng hơn 1 tỷ người của 120 quốc gia trên khắp thế giới hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất”.
Tuy trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, song lượng người có mặt tại Quảng trường hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” mỗi lúc một đông. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Đúng 20 giờ 30, thời khắc ấn định, tất cả đèn điện xung quanh khu vực Quảng trường đồng loạt tắt và thay vào đó là ánh sáng lung linh của hàng nghìn ngọn nến được thắp lên từ những tình nguyện viên. 60 phút của “một hành động nhỏ cho thay đổi lớn” thật sự bắt đầu. Lúc này, tại Quảng trường, không khí trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” như: Thắp sáng những ngọn nến mang biểu tượng “60”, “Hành động nhỏ, thay đổi lớn”; văn nghệ; diễn thời trang vì môi trường… được các tình nguyện viên và người dân nhiệt tình hưởng ứng. Quách Tuyết Nhi, học sinh lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất. Ở nhà, em cũng vận động gia đình tắt đèn trong 1 giờ. Em rất vui vì hành động nhỏ của mình sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, vì một môi trường sống an toàn”. Không chỉ ở Quảng trường, trong thời khắc hưởng ứng “Giờ Trái đất”, hàng loạt các nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi giải trí như: Khách sạn Novotel, Lodge, Yasaka-Saigon-Nhatrang, Khu Du lịch Bốn Mùa, Sunrise, Showrom Trung Nguyên (cà phê)… đều đồng loạt tắt đèn, thay vào đó là những ánh nến lung linh. Cùng vợ và con ngồi uống cà phê, ngắm cảnh Nha Trang tại Khu du lịch Bốn Mùa, Thành Trung (du khách từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi vui vì được tham gia chiến dịch “Giờ Trái đất” ở thành phố biển Nha Trang. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, khung cảnh phố biển trở nên đẹp, lãng mạn và ấm cúng”.
Có thể thấy, chiến dịch “Giờ Trái đất” đã tạo được hiệu ứng xã hội cao và được cộng đồng trên toàn thế giới hưởng ứng. TP. Nha Trang tham gia chiến dịch “Giờ Trái đất 2010” không chỉ góp phần vận động các doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu, mà còn là dịp để Nha Trang quảng bá hình ảnh du lịch trong mắt bạn bè quốc tế và khu vực. Qua đó, TP. Nha Trang sẽ trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện trong mắt du khách, góp phần tích cực cho giải pháp thu hút du khách và các nhà đầu tư đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong tương lai.
AN NHIÊN





