05:03, 04/03/2010

Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Nhà xã hội huyện Ninh Hòa (tổ dân phố 17, thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện đang nuôi dạy 13 em nhỏ. Nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...

Nhà xã hội (NXH) huyện Ninh Hòa (tổ dân phố 17, thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện đang nuôi dạy 13 em nhỏ. Nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Vượt lên khó khăn, NXH huyện Ninh Hòa thực sự trở thành mái nhà chung, đảm bảo nhu cầu ăn, ở, học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

 Ở Nhà xã hội huyện Ninh Hòa, các em được chăm sóc chu đáo.         

Chúng tôi đến NXH huyện Ninh Hòa vào một buổi trưa cuối tháng 2. Lúc này, các em vừa đi học về. Ngôi nhà rộng gần 500m2 tràn ngập tiếng cười vui khoe điểm tốt của các em. Trong gian nhà bếp, những em lớn đang giúp các cô bảo mẫu chuẩn bị cơm trưa. Thấy chúng tôi, các em khoanh tay chào thật lễ phép. Anh Trần Quang Phúc, cán bộ quản lý NXH huyện Ninh Hòa cho biết: “Tất cả các cháu sống ở NXH đều có số phận, hoàn cảnh khó khăn. Có cháu mồ côi cha, mẹ, có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, không được học hành. Ngày đầu mới về ở NXH, nhiều cháu rất nhút nhát, ít giao tiếp với mọi người. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, với sự chăm sóc của các cô bảo mẫu, các cháu nhanh chóng hòa đồng, vui vẻ…”.

Sống ở NXH, các em đều được đến trường như những đứa trẻ khác. Em nhỏ nhất 4 tuổi học mẫu giáo, em lớn nhất 14 tuổi học lớp 9. Trong số 13 em, có 2 em người dân tộc Êđê là Y Sinh và Y Đôi (2 anh em sinh đôi, mồ côi cả cha lẫn mẹ). Các em ở với ông nội, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông nội không còn khả năng chăm sóc, nuôi dạy, nên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Ninh Hòa đưa các em về đây chăm sóc. Tuy đã 13 tuổi, nhưng 2 em mới học lớp 2, vì khi ở với ông nội, cả 2 em đều không được đến trường. Em Nguyễn Quốc Đạt (ở xã Ninh Sơn, Ninh Hòa) là một trong số 13 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đạt không biết cha, mẹ bị tật nguyền, đau ốm liên miên, bản thân em còi cọc đau yếu, thiếu dinh dưỡng nên không có khả năng đến trường. Từ ngày về ở NXH, được ăn uống đầy đủ, Đạt đã khỏe hơn nhiều. Em Hồ Hưng (14 tuổi) cho biết: “Từ ngày về ở NXH, em được ăn ngon, được vui chơi, đến trường. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành kỹ sư, xây nhiều NXH để những bạn có hoàn cảnh như chúng em có nơi nương tựa, học tập…”. Bảo mẫu Phạm Thị Mây - người đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn tận tụy, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em, tâm sự: “Đã hơn 10 năm tôi chăm sóc, gần gũi trẻ em. Trước tôi làm ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh nên rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em. Chăm sóc các em rất vất vả nhưng nhìn các em ngoan ngoãn, lễ phép, tôi rất vui. Tôi xem chúng như con mình vậy…”.

Được sự quan tâm của Phòng LĐ-TB-XH huyện, các em ở NXH luôn được chăm sóc chu đáo, được tạo điều kiện ăn học, vui chơi. Nhờ vậy, học kỳ 1 năm học 2009 - 2010, nhiều em đã đạt kết quả đáng khích lệ: Em Trần Thanh Tuấn (lớp 4, Trường Tiểu học số 1 Ninh Hòa) đạt giải Ba Học sinh giỏi môn Toán cấp trường, 2 em Nguyễn Thị Ngọc Hân (lớp 1) và Nguyễn Thanh Hảo (lớp 4) được giấy khen “Bông hoa điểm 10” trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Trường Tiểu học số 1 Ninh Hòa. 2 anh em Y Sinh và Y Đôi ngày mới về NXH đọc chưa thông, viết chưa thạo, nay đã tiến kịp các bạn ở lớp. Hàng ngày, sau buổi cơm chiều, anh Phúc lại đến từng phòng để kiểm tra việc học tập trên lớp, chỉ bảo những gì các em chưa hiểu. Mỗi tháng, NXH họp một lần để kiểm điểm những em chưa ngoan, vi phạm nội quy ở trường cũng như ở nhà, đồng thời khen thưởng, động viên những em ngoan, đạt thành tích cao trong học tập. Những em vi phạm phải viết bản cam kết và hứa không tái phạm. 

Ngoài học tập, mỗi buổi chiều, các em còn được tập đánh cầu lông, đá cầu, chơi đu quay, bập bênh, xích đu… Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu hay sinh nhật, các em còn được các anh chị sinh viên của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 5 Ninh Hòa) đến tổ chức vui chơi. Hàng năm, Phòng LĐ-TB-XH huyện tổ chức cuộc thi vẽ tranh, tạo sân chơi bổ ích cho các em. Sau mỗi cuộc thi, phần thưởng của các em là những chuyến tham quan, dã ngoại ở các khu di tích lịch sử, khu du lịch trong tỉnh… Bà Trần Thị Hiến - Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện cho biết: “NXH huyện Ninh Hòa được thành lập vào tháng 8-2008 với nhiệm vụ chính là tổ chức nuôi dạy những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa trong huyện. 13 cháu hiện đang được nuôi dạy tại đây đều được chúng tôi đến từng nhà khảo sát tình hình và xin ý kiến của UBND xã - nơi các cháu sinh sống rồi mới đưa các cháu về để nuôi dạy. Hiện nay, trên địa bàn huyện Ninh Hòa còn nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng do cơ sở vật chất còn hạn chế nên NXH chưa  thể tiếp nhận thêm được. Hiện nhiều cháu đã đến tuổi dậy thì nhưng vẫn phải sinh hoạt chung với nhau do cơ sở nhỏ hẹp, vì thế Phòng LĐ-TB-XH huyện rất mong được sự quan tâm của cấp trên để mở rộng cơ sở…”.

Chia tay các em khi hoàng hôn vừa buông. Nhìn những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của các em, chúng tôi biết các em đang có cuộc sống yên bình. NXH thực sự đã trở thành mái nhà chung, nơi chắp cánh ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

VĂN GIANG