
Hòa cùng không khí giao quân trong cả nước, ngày 3-3, hàng trăm thanh niên trong tỉnh Khánh Hòa đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…
Hòa cùng không khí giao quân trong cả nước, ngày 3-3, hàng trăm thanh niên trong tỉnh Khánh Hòa đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…
![]() |
| Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang bắt tay động viên tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. |
Từ sáng sớm ngày 3-3, trên những con đường dẫn tới trung tâm các huyện Khánh Vĩnh, Ninh Hòa và TP. Nha Trang, những chiến sĩ trẻ với bộ quân phục còn nguyên nếp gấp, ba lô trên vai, tự tin cùng gia đình, bạn bè đến địa điểm tập trung, sẵn sàng cho phút giao quân.
Tại TP. Nha Trang
Sáng 3-3, tại Trường Kỹ thuật miền Trung, UBND TP. Nha Trang long trọng tổ chức Lễ giao quân đợt 1 năm 2010. Trong ánh nắng ban mai đầu xuân ấm áp, từng đoàn xe gắn khẩu hiệu trước và 2 bên xe: “Tuổi trẻ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”… chở những thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ; người thân, bạn bè của tân binh, với cờ, hoa, băng-rôn, khẩu hiệu… từ các ngả của thành phố dồn về đường Nguyễn Xiển để đến địa điểm giao quân khiến không khí ngày hội tòng quân càng thêm tưng bừng, náo nhiệt.
Vừa đến địa điểm tập trung, tân binh Nguyễn Thanh Phú (sinh 1991, ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng) chững chạc trong bộ quân phục mới nguyên, chạy đến dặn dò cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Phú cho biết: “Ba mẹ em bị bệnh đã chục năm nay. Hôm trước, bệnh của ba có vẻ nặng hơn nên em rất lo, nhưng ba mẹ vẫn động viên em yên tâm lên đường nhập ngũ”. Cạnh đó, tân binh Phan Quang Thanh (sinh 1991, ở 136/3 Cồn Tân Lập, phường Xương Huân) đang quyến luyến bên người thân. Ông Phan Văn Hiệp (cha Thanh) tâm sự: “Thanh là con trai một trong gia đình; do đi làm ăn xa nên không về kịp để trực tiếp nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Khi chúng tôi báo tin, Thanh lập tức trở về địa phương, nhưng cả tuần nay Thanh bị cảm nên gia đình không yên tâm, sợ không đảm bảo sức khỏe cho ngày giao quân. Nhưng vừa hết bệnh, Thanh đã hăng hái lên đường”.
Tuy gia cảnh mỗi người không giống nhau, nhưng tất cả tân binh đều chung tinh thần, ý chí sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và người thân, gia đình chính là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên để họ vững bước hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt các TN trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, tân binh Nguyễn Hoàng Minh Đăng hứa: “Chúng tôi nguyện đem hết lòng nhiệt huyết, với quyết tâm, ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm rạng rỡ truyền thống của TP. Nha Trang thân yêu”.
Đợt giao quân lần này, TP. Nha Trang hoàn thành 100% chỉ tiêu, với 450 quân, giao cho 5 đơn vị: Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 305, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Tại huyện Ninh Hòa
Từ sáng sớm, trên các nẻo đường của huyện Ninh Hòa đã rợp màu cờ hoa, từng đoàn người đổ vềø sân vận đôïng trung tâm huyện. Tham dự lễ giao quân năm nay, ngoài lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể, Cơ quan Quân sự (CQQS) tỉnh và hàng ngàn người dân trong huyện, còn có đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu V.
Theo quan sát của chúng tôi, Ninh Xuân là xã có mặt sớm nhất tại sân vận động. Chỉ huy trưởng CQQS xã Ninh Xuân Đoàn Phước Thái cho biết: Năm nay, Ninh Xuân có 17 TN nhập ngũ, hầu hết đạt sức khỏe loại 1 và 2. Toàn huyện có 3 TN vừa tốt nghiệp cao đẳng thì cả 3 đều ở Ninh Xuân. Đó là Nguyễn Ngọc Hải, sinh 1988, trú thôn Tân Sơn, tốt nghiệp Cao đẳng Y tế; Phan Hữu Phong, sinh 1987, Cao đẳng Kỹ thuật điện; Nguyễn Vinh Hiển, sinh 1987, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, đều ở thôn Phước Lâm. Cả 3 TN, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đã cùng nhau viết đơn tình nguyện vào quân ngũ và đều vào đơn vị Bộ đội Thông tin. Nguyện vọng của các TN này là được phục vụ lâu dài trong quân đội.
Là một trong những địa phương xa trung tâm huyện, nhưng đoàn Ninh Tây cũng có mặt từ 6 giờ 53 phút. Xã Ninh Tây có 5 TN nhập ngũ. Em Cao Nhượng, TN người dân tộc thiểu số duy nhất trong đợt nhập ngũ năm nay của huyện Ninh Hòa cho biết, em rất vui khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Xã Ninh Thọ, mảnh đất anh hùng, có 13 TN lên đường nhập ngũ. Chỉ huy trưởng CQQS xã, anh Nguyễn Khắc Đăng là một cựu quân nhân của Sư đoàn Bộ binh B05, cho biết: 13 TN đều về Sư đoàn Bộ binh 2. Theo Thượng tá Trần Đình Hòe, Chỉ huy trưởng CQQS huyện, đợt giao quân năm nay, Ninh Hòa có chút “trục trặc” khi đến giờ chót, cấp trên điều chỉnh đơn vị nhận quân. 35 TN của 2 xã Ninh Thượng và Ninh Thân lúc thực hiện “3 gặp, 4 biết” được xã thông báo vềø Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhưng trước giao quân vài ngày, các em lại được điều về Sư đoàn 2. Tuy tâm lý của những TN này và gia đình lúc đầu có băn khoăn, nhưng khi được gặp gỡ, giải thích, tất cả đã thông suốt và “sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần”.
7 giờ 30, lễ giao quân bắt đầu. Ninh Ích và Ninh Hải là 2 đơn vị giao quân đầøu tiên. Tiếp đến là Ninh Phú, Ninh Giang, Ninh Quang, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Hà, thị trấn Ninh Hòa… Cuối cùng là Ninh Vân, Ninh Thân, Ninh Thượng… Những chiến sĩ mới trong bộ quần áo còn thơm mùi vải, mũ đính sao vàng 5 cánh, ngực gắn huy hiệu Đoàn, lưng đeo ba lô, tay cầm hoa vẫy chào người thân. Xe chuyển bánh, các anh lên đường trong sự trìu mến yêu thương của cha mẹ, bạn bè, người thân… 8 giờ 45 phút, buổi giao quân kết thúc. 381 TN lên đường về đơn vị mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh đầøu tiên năm 2010 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hòa.
Tại huyện Khánh Vĩnh
Ngay từ rất sớm, tại CQQS huyện Khánh Vĩnh, hơn 60 TN (phần lớn là người dân tộc thiểu số) cùng hàng trăm người thân, gia đình và bạn bè đã tập trung đông đủ. Tân binh Y Nhâm (sinh năm 1992, xã Khánh Thượng) cùng bố là ông Y Phát vui vẻ cho biết: “Em đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Em mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho Tổ quốc thân yêu. Từ hôm nay, em đã trở thành một người lính thực thụ. Em xin hứa luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để không phụ lòng tin yêu của gia đình và quê hương”. Ông Y Phát cũng vui mừng không kém: “Để không phụ lòng thế hệ cha anh đi trước, gia đình tôi luôn động viên cháu đi bộ đội để làm tròn nghĩa vụ của một công dân. Tôi tin tưởng, cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đến 9 giờ ngày 3-3, tất cả các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu quân số, hoàn thành nhiệm vụ giao quân đợt 1 năm 2010. Tổng quân số tỉnh giao đợt này là 860 quân, đảm bảo quân số khỏe và đúng chỉ tiêu được giao. Thượng tá Sơn cũng cho biết, đợt giao quân năm nay, tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng chất lượng quân đảm bảo về chính trị, đạo đức và trình độ văn hóa. Đây cũng là cơ sở để các địa phương khác trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2010 sắp tới.
Ghi nhanh của NGUYỄN XUÂN - THANH NAM - THÀNH LONG





