11:03, 08/03/2010

Bo Bo Thị Cương, tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

Với vốn kiến thức được trang bị qua các lớp tập huấn, chị Cương mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm nông nên chị Bo Bo Thị Cương, dân tộc Raglai ở thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) sớm ý thức được sự vất vả, khó nhọc của người dân quê mình, nhất là phụ nữ. Học hết cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình, chị ở nhà làm ruộng và chăm sóc bố mẹ già. Năm 1999, chị lập gia đình với hai bàn tay trắng. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn nhưng tiền công rất rẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2000, vợ chồng chị đón đứa con đầu lòng. Lúc này chị phải ở nhà chăm con, một mình chồng đi làm nên kinh tế gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Giữa lúc khó khăn đó, chị Cương và nhiều chị em khác ở xã Sơn Hiệp đã nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Hội phụ nữ thôn, xã. Chị tham gia các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, được tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Chị còn tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về vật nuôi, cây trồng, được trang bị kiến thức về cách chăm sóc, nuôi dạy con cái… Với vốn kiến thức được trang bị qua các lớp tập huấn, chị Cương mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2004, nhờ Hội phụ nữ xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị vay 5 triệu đồng để phát triển sản xuất. Đầu tiên, chị mua một con bò cái về nuôi, năm sau, bò mẹ sinh được 1 bò con. Vợ chồng chị vừa nuôi bò vừa chăm lo mảnh ruộng đã được áp dụng khoa học kỹ thuật. Sau đó, chị bán bò con lấy tiền mua gà, vịt, heo về nuôi; đồng thời khai phá thêm rẫy để tăng diện tích trồng mì. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình chị được cấp lúa giống, bắp giống để gieo trồng. Khi UBND xã phát động trồng vườn, rừng, vợ chồng chị đăng ký tham gia. Ngoài trồng 1ha keo, anh chị còn trồng thêm nhiều cây ăn quả khác như: chôm chôm, sầu riêng, mãng cầu. Đến nay, gia đình chị đã có 6 sào mì, 3 sào ruộng trồng lúa nước luân canh 3 vụ, mỗi năm thu 3 - 4 tấn thóc. Năm 2008, chị mạnh dạn đăng ký với tổ phụ nữ phấn đấu thoát nghèo và đến năm 2009, gia đình chị đã thoát nghèo.

Với 2 ao cá là nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày cho gia đình, thu hoạch từ mì, lúa, trái cây và các khoản khác, hàng năm gia đình chị Cương thu nhập từ 35 - 40 triệu đồng. Với số tiền thu được từ thành quả lao động của mình, gia đình chị đã sắm sửa đầy đủ các tiện nghi trong nhà như ti vi, xe máy…, nuôi con ăn học, chăm sóc bố mẹ và chi tiêu hàng ngày, ngoài ra, chị còn có vốn để tái sản xuất lao động. Không dừng ở việc phát triển kinh tế gia đình, chị xin làm phụ giảng cho các em ở Trường Tiểu học xã Sơn Trung với mong muốn đem kiến thức của mình cùng với giáo viên chỉ bảo thêm cho các em. Mỗi buổi sáng đến lớp, thấy các em có mặt đông đủ và nghe tiếng chào hỏi của các em, chị thấy vui và tự hào.

Hiện nay, chị Cương thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ và các hoạt động của địa phương. 5 năm liền, gia đình chị đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa cấp xã, bản thân chị 5 năm liền được bầu là Hội viên phụ nữ xuất sắc, đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào Thi đua yêu nước.

BẢO DUY