
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay có điểm khác là cấp xã phải lo khâu “3 gặp, 4 biết”. Cái khó là làm thế nào để đảm bảo khách quan...
Nhiều năm nay, Ninh Quang là một trong những địa phương đi đầu của huyện Ninh Hòa trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm nay, chỉ còn ít ngày nữa là giao quân, cả xã đang sống lại không khí của những ngày Xuân tưng bừng, náo nhiệt.
![]() |
| Anh Lương Ngọc Tuấn, (thứ 3 bên trái) cùng mẹ và Chỉ huy Cơ quan quân sự huyện, lãnh đạo xã Ninh Quang tại gia đình trước ngày lên đường. |
Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự (CQQS) xã Nguyễn Ngọc Định cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay có điểm khác là cấp xã phải lo khâu “3 gặp, 4 biết”. Cái khó là làm thế nào để đảm bảo khách quan, khi giao quân cho đơn vị nhận không bị loại, phải đổi bù, chứ việc thực hiện “3 gặp, 4 biết” thì địa phương rất am hiểu. Tuy nhiên, nhờ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ dồi dào, sự hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng của cấp trên, nên đến thời điểm này, Ninh Quang đã thực hiện trôi chảy các bước.
Sau khi Chỉ huy trưởng CQQS huyện phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, ngày 8-2, Hội đồøng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) xã mời 20 thanh niên (TN) trúng tuyển cùng gia đình đến xã nhận lệnh. Các TN đều có mặt đầy đủ, nhận lệnh trực tiếp. Tại buổi giao lưu cuối năm, lãnh đạo xã đã chúc Tết, tặng quà cho các TN nhập ngũ. Món quà tuy nhỏ, nhưng ai cũng cảm thấy ấm cúng, đậm đà tình nghĩa quê hương. Tết Canh Dần ở Ninh Quang rất vui, bởi ngoài niềm vui đón Xuân, người dân Ninh Quang còn có niềm vui chuẩn bị tiễn con em lên đường nhập ngũ. Không khí đó kéo dài đến ngày giao quân. Chỉ huy trưởng CQQS xã Nguyễn Ngọc Định cho biết: Từ 27-2 đến 2-3, các thôn sẽ tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho TN; Chi đoàn xã tổ chức kết nạp một số TN vào Đoàn. Khi anh em đến đơn vị mới, làm lễ tuyên thệ, xã sẽ tổ chức đến thăm, động viên; sau 18 tháng phục vụ trong quân đội anh em ra quân, xã sẽ đưa xe lên huyện đón về nhà chu đáo. Một điều thuận lợi của Ninh Quang là năm nay, trong số 20 TN chính thức lên đường nhập ngũ có 19 TN về cùng 1 đơn vị là Đoàn M.32 Bộ đội Thông tin, chỉ có 1 trường hợp nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng. Gặp gỡ và tâm sự với một số TN cùng gia đình, chúng tôi thấy tự hào và yên tâm về các bạn. Anh Hồ Thanh Hân, sinh 1990, trú thôn Trường Châu cho biết bản thân sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính. Anh Lương Ngọc Tuấn, sinh 1990, trú thôn Phú Hòa, vừa học xong lớp 12 đã đăng ký nhập ngũ. Tuấn tâm sự: “Đợt này cả xã chỉ có mộât mình tôi vào Bộ đội Biên phòng. Ở môi trường mới, bên đồng đội mới, tôi sẽ phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của gia đình”. Tuấn cũng mong muốn cấp trên tạo điều kiện, anh sẽ tiếp tục học để phục vụ lâu dài trong quân đội. Bà Trương Thị Kim Liên, mẹ của Tuấn cho biết, bà rất tự hào khi con trai được nhập ngũ, trở thành anh bộ đội Cụ Hồ thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
LÊ CÔNG

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



