05:01, 15/01/2010

Tết sớm trên đảo Sinh Tồn

Trong chuyến công tác ra Trường Sa lần này, chúng tôi chợt nghe những người lính bảo nhau: Tàu Trường Sa 14 đến quần đảo Trường Sa lần này là “con tàu mùa xuân”. Mỗi khi tàu cập vào các đảo, điểm đảo: Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh…

Bài 2: Tết sớm trên đảo Sinh Tồn

Trong chuyến công tác ra Trường Sa lần này, chúng tôi chợt nghe những người lính bảo nhau: Tàu Trường Sa 14 đến quần đảo Trường Sa lần này là “con tàu mùa xuân”. Mỗi khi tàu cập vào các đảo, điểm đảo: Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh… mùa xuân cũng theo về. Ngay từ đảo Sinh Tồn, chúng tôi đã nghiệm thấy điều đó thật đúng.

Tuy mới chỉ là những ngày cuối tháng 11 (âm lịch), nhưng quân và dân trên đảo Sinh Tồn đã… đón Tết. Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Dương Đức Hân, Đảo trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “Từ khi đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, quân và dân đảo Sinh Tồn đã cảm nhận Tết đang đến từng ngày. Đảo Sinh Tồn tự hào là một trong những nơi đầu tiên đón Xuân Canh Dần sớm nhất cả nước”.

Lên đảo, chúng tôi bắt gặp những chiến sĩ Hải quân và người dân đảo đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Người rửa lá dong, người xay đậu xanh, người ngâm gạo nếp, người chẻ lạt… Vừa ngâm gạo nếp để chuẩn bị gói bánh chưng, chị Ngô Thị Kim Ý (quê xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) tâm sự: “Đây là lần thứ hai tôi ăn Tết trên đảo Sinh Tồn. Năm nào cũng thế, Tết trên đảo rất đầm ấm, bộ đội rất quan tâm đến người dân nên chúng tôi đón Tết rất vui. Năm nay, đoàn công tác ra đảo sớm hơn mọi năm, quân và dân trên đảo càng thêm phấn khởi”.

Gói bánh chưng đón giao thừa sớm trên đảo Sinh Tồn.

Tết trên đảo Sinh Tồn không khác mấy so với Tết ở đất liền, cũng thịt heo, bánh chưng, mứt, hoa mai… Ngồi gói bánh chưng trên mấy tấm bạt ni-lông trải dưới nền, Trung tá Mai Văn Bằng, Tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn nói: “Tôi đã từng được biên chế đến nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa, nhiều lần đón Tết trên đảo, nhưng đây là cái Tết trên đảo sớm nhất mà tôi từng chứng kiến”. Ngồi cạnh đó, Binh nhì Nguyễn Văn Thiệp, Phân đội Pháo 85 tâm sự: “Không khí gói bánh chưng, đón Tết trên đảo không khác ở nhà, làm em thấy ấm lòng dù xa quê”.

Bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, mấy đứa trẻ trên đảo tíu tít chạy loanh quanh, quàng tay lên vai Đảo trưởng. Em Hồ Văn Hậu, ngây thơ nói với chúng tôi: “Từ sáng sớm, mẹ cháu đã bảo cháu tắm rửa sạch sẽ để đón các chú. Bây giờ luộc bánh chưng, mai là Tết phải không chú?”. Nghe câu hỏi của em Hậu, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trong mắt từng đứa trẻ, từng người dân trên đảo Sinh Tồn…

Quân và dân đảo Sinh Tồn bên nồi bánh chưng, đợi Tết đến.

Không chỉ có bánh chưng, những lời chúc nhân dịp năm mới, không khí đón Tết trên đảo Sinh Tồn còn có “chất lính” Trường Sa. Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” bắt đầu bằng ca khúc Màu hoa đỏ (Thuận Yến) do Thượng tá Dương Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Trưởng đoàn công tác thăm, chúc Tết quân và dân đảo Sinh Tồn thể hiện. Đồøng chí cho biết: “Là lính Hải quân, tôi hiểu Tết Trường Sa có ý nghĩa như thế nào. Năm mới chúc các đồng chí vui Xuân đón Tết an toàn, không quên nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”. Cũng trong chương trình văn nghệ mừng năm mới, cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đảo Sinh Tồn đã hát vang Bài ca Trường Sa và các bài hát về cách mạng, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước… Những lời ca: Đảo này là của chúng ta. Biển này là biển của chúng ta. Trường Sa… Trường Sa… đã át tiếng sóng gió giữa trùng khơi.

Buổi văn nghệ thắm đượm tình quân dân trên đảo Sinh Tồn. 

Sau chương trình văn nghệ, chúng tôi đến chúc Tết các thầy giáo trên đảo Sinh Tồn. Đứng từ xa đón chúng tôi, thầy Cao Văn Giáp, giáo viên dạy lớp 4, Trường Tiểu học Sinh Tồn hồ hởi: “chúng tôi luôn vượt qua gian khổ, phấn đấu dạy tốt và học tốt, đảm bảo cho các em khi “vào bờ” có thể theo kịp các bạn trong đất liền”.

Trên đảo Sinh Tồn, đến đâu, gặp ai, chúng tôi cũng được mời đến thăm nơi ở hay nơi đóng quân. Đến thăm các gia đình, nhìn những cành mai được kết từ hoa nhựa, mâm ngũ quả đặt ngay ngắn trên bàn thờ Bác… chúng tôi cảm nhận được Tết đang đến với đảo Sinh Tồn.

BÍCH LA