11:01, 25/01/2010

Mưa Trường Sa…!

Cách đây 1 tuần chúng tôi đến đảo Sinh Tồn Đông khi áp thấp nhiệt đới hình thành và di chuyển trên biển Đông. Tàu Trường Sa 14 nằm trong tâm của áp thấp ấy. Gió. Sóng. Và cơn mưa nặng hạt kéo dài không dứt. Đứng ở boong tàu, ai cũng sốt ruột; thế nhưng, không ai trong đoàn lùi bước. Tất cả xuống xuồng, quyết “đạp” lên sóng dữ đến với Sinh Tồn Đông…

Bài 5: Mưa Trường Sa…!

Cách đây 1 tuần chúng tôi đến đảo Sinh Tồn Đông khi áp thấp nhiệt đới hình thành và di chuyển trên biển Đông. Tàu Trường Sa 14 nằm trong tâm của áp thấp ấy. Gió. Sóng. Và cơn mưa nặng hạt kéo dài không dứt. Đứng ở boong tàu, ai cũng sốt ruột; thế nhưng, không ai trong đoàn lùi bước. Tất cả xuống xuồng, quyết “đạp” lên sóng dữ đến với Sinh Tồn Đông…

Đội mưa, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đảo Sinh Tồn Đông đã chờ sẵn bên bến tàu. Bắt tay chúng tôi, Trung tá Bùi Xuân Lễ - Chính trị viên của đảo cười nói: “CBCS đảo Sinh Tồn Đông xin được đón các đồng chí bằng một trong những thứ quý giá nhất của đảo - mưa!”. Được biết, hơn 3 tháng nay, đảo không có mưa; vì vậy, cơn mưa này có giá trị rất lớn đối với sinh hoạt của CBCS trên đảo.

Trong cơn mưa, quà Tết của đồng bào, chiến sĩ cả nước gửi tặng CBCS đảo Sinh Tồn Đông vẫn được các chiến sĩ chuyển lên đảo an toàn. Một số chiến sĩ mới ra đảo làm nhiệm vụ, dù vẫn còn dư âm của những trận say sóng, nôn ra “mật xanh, mật vàng” vẫn dầm trong mưa để kịp thời chuyển hàng lên đảo.

Mùa này, cũng như các đảo, điểm đảo khác trong quần đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông rất hiếm mưa. Những cơn mưa ở Trường Sa được các chiến sĩ ví là những “cơn mưa vàng”. Một trong những hình ảnh khiến chúng tôi ấn tượng mãi là các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông nhảy cẫng lên, thỏa thích tắm mưa. Bên chiếc bồn hứng nước mưa từ mái nhà đổ xuống, họ kỳ lưng cho nhau, thỏa thích gội đầu… Trước hiên khu hội trường của đảo, nhiều cán bộ cứ nhìn mưa, nhìn các chiến sĩ tắm cho nhau, không ai nói câu nào, nhưng chúng tôi hiểu trong họ đang trào dâng một niềm vui khó tả. Còn nhớ, những ngày đến đảo Cô Lin xuất hiện một cơn mưa không lớn lắm, nhưng các chiến sĩ trên đảo mừng như “bắt được vàng”. Bởi lẽ, đã nhiều ngày trước đó họ phải tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt để đến cuối tuần… “tắm một thể”. Ngoài ra, nước ngọt dùng cho tăng gia cũng rất ít nên phải tận dụng.

Tại vườn rau, Thiếu úy Đoàn Văn Mạc vừa hái rau để chuẩn bị bữa ăn tối vừa hồ hởi: “Cơn mưa này quý lắm! Mấy tháng nay không có mưa, chúng em phải tiết kiệm nước để tăng gia; thậm chí nước giặt áo quần còn bọt xà phòng cũng phải giữ lại để tưới rau. Có cơn mưa này, nước sinh hoạt, nước tăng gia trong những ngày tới không phải lo nhiều”. Thật vậy, chứng kiến cảnh CBCS đảo Sinh Tồn Đông vui mừng đón mưa, chúng tôi mới hiểu được giữa bốn bề nước mặn, từng giọt nước ngọt có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Trường Sa. Đại úy Đồng Xuân La - Chính trị viên phó đảo Sinh Tồn Đông tâm sự: “Hôm nay, niềm vui được nhân đôi đối với CBCS đảo Sinh Tồn Đông; bởi chúng tôi được đón đoàn công tác đến thăm và có được cơn mưa quý hơn vàng. Đoàn công tác đến, chúng tôi có được tình cảm ấm áp từ đất liền, còn cơn mưa này làm mọi vật trên đảo như được thay da đổi thịt!”.

Tiết kiệm nước để tăng gia; thậm chí nước giặt áo quần còn bọt xà phòng cũng phải giữ lại để tưới rau.

Trên đảo Sinh Tồn Đông, những cây bàng vuông, cây phong ba, cây bão táp, vườn rau cải, giàn mướp… mấy hôm trước còn rũ rượi vì thiếu nước ngọt thì nay đã “đứng lên” thẳng lá. Đâu đâu, chúng tôi cũng bắt gặp những hình ảnh tươi vui sau cơn mưa. Tại nhà bếp của các chiến sĩ nuôi quân, Chuẩn úy Đinh Văn Tuấn - bếp trưởng đảo Sinh Tồn Đông tâm sự: “Lâu lắm rồi, đảo chúng tôi mới có được một cơn mưa. Có cơn mưa này, chúng tôi vo gạo, nấu cơm, rửa rau, rửa chén bát… thoải mái”. Theo lời các chiến sĩ nuôi quân trên đảo, thường ngày, các anh phải dùng 50% nước mặn và 50% nước ngọt cho mọi hoạt động, thậm chí vo gạo cũng phải dùng nước mặn để vo những lần đầu, chỉ đến lần cuối mới dùng nước ngọt để nấu cơm; hay như rửa chén cũng đều phải rửa bằng nước biển.

Sau cơn mưa, nước ngọt dùng cho sinh hoạt của chiến sĩ không còn khan hiếm

Được đến với Trường Sa, đến Sinh Tồn Đông, chúng tôi mới hiểu nước ngọt có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với quân và dân trên các đảo; đặc biệt, những cơn mưa trái mùa với CBCS đảo Sinh Tồn Đông còn giá trị gấp bội. Những ngày trên đảo Sinh Tồn Đông, những cơn mưa như hiểu được nỗi lòng người ở đảo. Mưa kéo dài hơn, nặng hạt hơn, các bồn chứa lại đầy nước mưa, các chiến sĩ được đắm mình thỏa thích trong dòng “nước ngọt”… giúp chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn của CBCS Trường Sa nếu vắng mưa. Với họ, khó khăn càng giúp tôi luyện ý chí!

BÍCH LA